Hiểu lầm về Kiatisuk

Vẻ ngoài hào hoa và lối chơi phóng khoáng từ những đội bóng ông dẫn dắt dễ mang tới ấn tượng Kiatisuk Senamuang là một HLV theo trường phái tấn công mà không để tâm đến phòng ngự.

Kiatisuk được kỳ vọng sẽ mang tới sự ổn định cho băng ghế huấn luyện vốn bất ổn của CLB Công An Hà Nội. Ảnh: CAHN.

Sự thật không hẳn như vậy. Khi CLB Công An Hà Nội chiêu mộ cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan, họ tìm được đúng người đủ khả năng xử lý vấn đề lớn nhất đang có tại CLB này: Phòng ngự.

Kiatisuk cũng là một chuyên gia phòng ngự

Hai trận giao hữu với PVF-CAND và Nam Định hồi trước Tết là bằng chứng mới nhất cho hạn chế hàng thủ ở CLB thủ đô. Hai trận trong đó có một trước đối thủ từ giải Hạng Nhất, Công An Hà Nội vẫn để thủng lưới đến 5 bàn.

Trận một, đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, thử nghiệm hai thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đỗ Sỹ Huy để thua 2 bàn. Trận hai với đội hình chính gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh, có Nguyễn Filip trong khung gỗ, họ vẫn thua 3 bàn.

Hai trận ấy, hàng công của nhà đương kim vô địch V.League ghi 7 bàn nhưng họ đều chỉ thắng với cách biệt tối thiểu.

Ở đội bóng này, tấn công chưa từng là vấn đề. Phòng ngự mới là cơn đau đầu và Kiatisuk được kỳ vọng sẽ xử lý nó trong thời gian tới.

Trong ba mùa giải dẫn dắt HAGL, Kiatisuk luôn thành công trong việc xây dựng hàng thủ có chiều sâu với những nhân sự vừa phải. Ở mùa giải đỉnh cao 2021 mà HAGL vô địch không chính thức, họ chỉ để lọt lưới 9 bàn sau 12 trận. Ngay năm ngoái, dù phải đua trụ hạng, HAGL vẫn là hàng thủ tốt thứ hai V.League với chỉ 19 bàn thua, ấn tượng hơn chính nhà vô địch Công An Hà Nội (21 bàn thua).

Khi lên hạng hồi năm ngoái, hàng thủ chính là tuyến đầu tiên được Công An Hà Nội đầu tư mạnh tay. Đội hình của họ có những hậu vệ tốt nhất Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh và mới bổ sung cả Bùi Hoàng Việt Anh cùng Nguyễn Filip mùa này.

Dù vậy, Công An Hà Nội vẫn thường xuyên thua những bàn khá đơn giản. Hai trận giao hữu trước Tết, hàng thủ của họ đều bị khoan thủng bởi những tình huống phối hợp không quá phức tạp từ đối thủ.

Các tuyển thủ quốc gia của Công An Hà Nội khi đứng riêng đều là những tên tuổi chất lượng. Nhưng hợp nhau lại, họ dường như chưa thể tìm được tiếng nói chung và luôn tỏ ra bất ổn. Họ có thể giữ trắng lưới trước Hà Nội hay Bình Dương nhưng sau đó có thể thua liền 2-3 bàn trước Nam Định, Hải Phòng hay thậm chí cả Khánh Hòa.

Xây dựng hàng thủ tương xứng với đẳng cấp của Công An Hà Nội là nhiệm vụ của Kiatisuk.

Hàng thủ CLB CAHN khá bất ổn trong mùa đầu tiên lên chơi V.League. Ảnh: Bảo Ngọc.

Điểm tựa hàng công

Trong khi chưa thể yên tâm với hàng thủ, cựu HLV tuyển Thái có thể hoàn toàn hài lòng về hàng công. 7 bàn thắng sau hai trận là tín hiệu lạc quan đầu tiên.

Các nguồn tin từ Công An Hà Nội cũng cho thấy Kiatisuk đang có được sự nể trọng từ nhóm tuyển thủ Việt Nam, những người hoặc đã làm việc cùng tại HAGL, hoặc đã đối đầu với ông ở các cấp độ đội tuyển.

Đẳng cấp ngày còn thi đấu, năng lực huấn luyện cấp đội tuyển và đặc biệt là sự thân thuộc với môi trường V.League khiến Kiatisuk nhận được sự tôn trọng. Triết lý kiểm soát và lối chơi giàu tính tổ chức của ông thầy người Thái cũng tỏ ra phù hợp với một tập thể có nhiều cầu thủ tới từ HAGL và CLB Hà Nội.

Dấu ấn dễ thấy từ trận gặp Nam Định là việc Kiatisuk trao toàn quyền ở tuyến giữa cho bộ đôi Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải. Cả hai là đồng đội từ thời U19 Việt Nam, vừa trở về từ đội tuyển và đang rất sung sức. Sự xuất hiện của một tiền vệ tổ chức, giàu sáng tạo như Thành Long cũng giải phóng Quang Hải về tuyến trên, khu vực mà Hải có thể tạo ra nhiều nguy hiểm nhất

Cảm hứng Asian Cup hứa hẹn giúp Quang Hải thăng hoa ở V.League thời gian tới. Ảnh: Minh Chiến.

Trước Nam Định, bộ đôi sáng tạo của Công An Hà Nội là trung tâm trong mọi đợt lên bóng, giúp CLB thủ đô làm chủ thế trận. Cá nhân Quang Hải cũng đang có lại sự tự tin, đặc biệt sau pha lập công ở Asian Cup 2023.

Khác với ngày còn ở HAGL, Kiatisuk đang được làm việc với tập thể có chiều sâu đội hình tốt nhất Việt Nam. Ngoài Hải – Long, Công An Hà Nội cũng còn hàng loạt cái tên đang đạt phong độ tốt như Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh (cũng ghi một bàn tại Asian Cup) và cái tên mới Phạm Gia Hưng, chủ nhân của 3 bàn sau hai trận giao hữu.

Cầu thủ sinh năm 2000 bị đẩy đi PVF-CAND mùa trước nhưng đã được gọi lại năm nay. Hợp tác cùng một HLV giỏi đào tạo trẻ như Kiatisuk là cơ hội cho Gia Hưng có bước nhảy tiếp theo cho sự nghiệp.

Nhà đương kim vô địch V.League sẽ còn mạnh hơn trong thời gian tới khi hai ngôi sao Văn Hậu và nhất là Phan Văn Đức trở lại. Tiền đạo xứ Nghệ gần như chưa đóng góp gì cho CLB sau khi gia nhập hồi năm ngoái. Với đẳng cấp của mình, Văn Đức cùng Quang Hải, Thành Long, Geovane Magno, Junior Fialho có thể làm cả V.League phải sợ hãi.

Một tháng đã qua có lẽ cũng là đủ để Kiatisuk thổi hồn vào lối chơi của Công An Hà Nội. Trận ra mắt chính thức của “Sắc” sẽ là trước đội bóng có hàng thủ mạnh nhất V.League hiện tại (CLB TP.HCM). Một thuốc thử mạnh và phù hợp với hàng công được dẫn dắt bởi Quang Hải - người đang trở lại với phiên bản tốt nhất của mình.

Quỳnh Phương

Nguồn Znews: https://znews.vn/hieu-lam-ve-kiatisuk-post1460250.html