'Hiện tượng' lên đỉnh

3 trận đấu muộn của vòng 7 hôm nay 17-4 sẽ quyết định ngôi đầu và cuối trước khi V.League bước vào kỳ nghỉ dài bất đắc dĩ 1 tháng vì SEA Games 32.

Những gương mặt giúp SLNA trở lại đường đua

Những gương mặt giúp SLNA trở lại đường đua

* “Áo vàng” đổi chủ?

Đội đầu bảng ĐKVĐ có chuyến làm khách tại đất võ. 40 ngày của quãng dừng đầu tiên mang lại kết quả trái ngược cho đôi bên. Nếu Hà Nội trở lại với 2 chiến thắng đậm đà liên tiếp với 6 bàn thắng, thì Bình Định chỉ có 1 điểm (thua Thanh Hóa trên sân nhà và để CLB TP.HCM cầm chân), bị chính đối thủ tước ngôi đầu.

Dưới quyền HLV người Montenegro Bandovic chưa phải là một Hà Nội hay nhất như đã từng, nhưng bản lĩnh, sự ổn định và tính hiệu quả đã là ADN của đội bóng 6 lần vô địch V.League trong hơn 1 thập niên qua. Trong khi đó, dù đầu tư mạnh mẽ nhưng Bình Định vẫn là tân binh. Vấn đề HLV Nguyễn Đức Thắng 2 năm qua gặp phải là khủng hoảng thừa tiền đạo nhưng lại thiếu người tổ chức, kiến thiết. Tuy nhiên với “truyền thống” trận hay trận dở, nếu sau 2 trận, hàng công vô hại Bình Định có một buổi tối bùng nổ, cùng việc thủ môn Đặng Văn Lâm có thể trở lại, đội bóng đất võ hoàn toàn có thể buộc đội bóng thủ đô lần đầu tiên nếm mùi thất bại hoặc chí ít đứt mạch thắng.

Ở lượt đi mùa trước, thầy trò HLV Đức Thắng từng tạo cơn địa chấn khi vùi dập Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy 3-0 với cú hat-trick của Rafaelsson.

Nếu Hà Nội sảy chân, trong trận đấu cùng vào 18 giờ Thanh Hóa có trọn 3 điểm sẽ “xé áo vàng”, lần đầu tiên lên đỉnh. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho “hiện tượng” xứ Thanh của HLV Popov trước CLB TP.HCM là trong tầm tay nếu như họ thi đấu đúng với những gì đã chơi trước chủ nhà Bình Định (1-0) và Hà Tĩnh (4-1), Vấn đề là trước đội khách dưới cơ chắc chắn sẽ phòng ngự số đông hòng tìm kiếm 1 điểm, Thanh Hóa sẽ chơi áp đặt với tư thế “cửa trên” như thế nào?

Trận đấu muộn nhất: Hải Phòng - Viettel lại là cuộc chiến cho tốp 6 (19 giờ 15). Từng là á quân và hạng 4 mùa trước nhưng cùng gặp vấn đề về lực lượng đôi bên đã rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Thua nặng HAGL 1-4 và bị đội chót bảng SHB.Đà Nẵng cầm hòa, Viettel chỉ mới có 7 điểm, đứng hạng 8, trận này sẽ phải tiếp tục “chấp Tây” khi Geovane và Elias chấn thương dài hạn. Với 1 điểm kém hơn, chủ nhà Hải Phòng thứ 10 và đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng cũng bởi ngoại binh khi Herrera và Bicou không sánh được với cặp Rimario, Moses, còn Mpande sa sút hẳn so với mùa trước. Đội nào thất bại sẽ có 1 tháng “mất ăn, mất ngủ”.

* HLV Kiatisak sai lầm, HAGL nhận trận thua đầu tiên

Ở trận đấu sớm nhất của vòng 7 HAGL đã đứt mạch 6 trận bất bại, nhận trận thua đầu tiên trước SLNA có chiến thắng đầu tiên. Thận trọng bố trí sơ đồ 4-4-2, trong đó, đưa hậu vệ Lê Văn Sơn sang biên phải của Dụng Quang Nho để kèm cặp ngòi nổ Xuân Mạnh, nhưng “Zico Thái” lại gây ngạc nhiên khi trên sân của đối thủ từng thua cả 2 lượt mùa trước và rất đang khát thắng, lại đưa 4 cầu thủ lần đầu tiên vào sân: trung vệ Lê Văn Đại, Anh Tài, Văn Anh cùng tiền vệ 19 tuổi Đức Việt.

Sau bàn thua quá sớm ngay đầu trận, mới phút 39 ông buộc phải đưa Minh Vương, Thanh Nhân trở lại, rồi đầu hiệp II là Bảo Toàn, Quốc Việt và Đình Bảo để chuyển sang 3-4-3, nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì mà HAGL làm được là bàn gỡ danh dự trên chấm 11m trong khi lại để thủng lưới 3 lần, nhiều nhất trong 1 trận kể từ đầu giải.

Tuy nhiên, phải thừa nhận sau 6 trận không thắng mà mới nhất là thất bại đầu tiên trước Nam Định, SLNA đã có một trận đấu đầy bùng nổ và lẽ ra tỷ số đã không dừng lại ở 3-1. Lần đầu tiên từ đầu giải, Olaha và Soladio đã tìm thấy nhau, chơi ăn ý, cùng lập công và in dấu giày trong cả 3 bàn thắng. Ngoài ra, với Xuân Mạnh được đẩy lên chơi đúng vị trí cánh trái hợp cùng nỗ lực ở trung tâm của Trọng Hoàng, xứ Nghệ bắt đầu quên đi nỗi nhớ Phan Văn Đức.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/hien-tuong-len-dinh-3163579/