Hiện tượng kỳ bí ở một vùng đất, nơi 44 loài chim tìm đến để...'quyên sinh'

Ngôi làng Jatinga ở Assam, Ấn Độ, đã chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ hàng trăm năm qua, khi có hàng nghìn con chim 'tự sát' hàng năm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, có đến 44 loài chim tự nhiên mất phương hướng và lao về phía khu dân cư, nơi có ánh đèn sáng

Một số giả thiết cho rằng độ cao, gió lớn và sương mù đã khiến chim mất phương hướng và ánh sáng từ ngôi làng giúp chúng ổn định lại đường bay

Tuy nhiên, các giả thiết này lại không giải thích được tại sao chim chỉ lao xuống một dải đất nhỏ cố định trong ngôi làng

Một giả thiết khác khẳng định do thay đổi về chất lượng từ tính của nước dưới lòng đất nhưng vẫn chưa thuyết phục

Trong khi đó, dân làng tin rằng những con chim là linh hồn mà quỷ dữ gửi đến để làm hại ngôi làng nên họ dùng bẫy cọc tre để giết chúng

Các tổ chức về động vật hoang dã đã phải tuyên truyền cho người dân về hiện tượng này và việc giết hại hàng loạt các loài chim đã giảm được 40% từ năm 1905

Chính quyền Assam đang phát triển Jatinga thành một điểm du lịch nhờ vào hiện tượng kỳ bí này và đã tiến hành các công việc xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút du khách

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hien-tuong-ky-bi-o-mot-vung-dat-noi-44-loai-chim-tim-den-dequyen-sinh-post575371.antd