Hí họa Tuấn Anh, Xuân Trường khiến đối thủ khóc hận

Tuấn Anh và Xuân Trường đã ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới CHDCND Triều Tiên. Hai tiền vệ này đang là trụ cột trong đội hình tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng.

Những cơn mưa lớn khiến các tuyến đường bỗng chốc trở thành sông, thành suối. Nước ùn ùn chảy qua các tuyến đường sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ. Vẫn là một góc nhìn đầy hài hước với hình ảnh các tuyển thủ hăng hái cứu hộ người dân trong cơn mưa tầm tã. Họa sĩ cho rằng đây là cơ hội để huấn luyện viên Hữu Thắng cho học trò rèn thể lực một cách hiệu quả và hữu ích nhất.

Một trong những nỗi lo tiếp theo của huấn luyện viên Hữu Thắng là trường hợp hội quân muộn của ba “ngoại binh” chất lượng. Với nhà cầm quân người Nghệ An, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường là 3 nhân tố quan trọng trong cách chơi của đội tuyển. Vì thế, thật dễ hiểu niềm vui của ông khi biết được các đội bóng chủ quản đã đồng ý “buông tha” những học trò cưng trở về nước.

Tất nhiên, niềm vui đó không chỉ là của huấn luyện viên Hữu Thắng. Đó còn là của đông đảo người hâm mộ. Hiệu ứng U19 năm nào vẫn còn rất nóng, nên đông đảo khán giả muốn đến sân cổ vũ đội tuyển. Nhưng giá vé của một trận giao hữu mang tính thử nghiệm được cho là khá cao khiến không ít người phải lắc đầu.

Giá vé cao từ phía ban tổ chức cộng thêm sự hoành hành của những phe vé vô hình trở thành một hàng rào ngăn cản tình yêu dành cho đội tuyển.

Có lẽ các tuyển thủ cũng biết phải làm gì để xoa dịu nỗi phiền trong lòng người hâm mộ bằng cách trình diễn lối chơi hoa mỹ với những tuyệt phẩm được vẽ ra ngay trên sân. Người hâm mộ trở thành những người hạnh phúc nhất khi có mặt trên khán đài. Phút 32, Tuấn Anh là người đầu tiên làm điều đó.

Bàn thắng tinh tế của Tuấn Anh mang đến niềm sung sướng cao độ cho khán giả. Tất nhiên, người đá cặp Xuân Trường cũng biết cách chiều lòng người hâm mộ. Phút 61, anh có đường chuyền điệu nghệ giúp Văn Thanh băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2. Nhìn cách Xuân Trường nhấc chân chuyền bóng, người hâm mộ nói vui với nhau rằng nhắm mắt thì Xuân Trường cũng dọn cỗ được cho đồng đội.

Không dừng lại ở đó, chàng tiền vệ tài hoa này đã tạo lên một siêu phẩm khiến cầu trường nổ tung ở phút 84. Bàn thắng hút hồn người xem bởi vẻ đẹp đến từ mọi góc độ.

Bộ đôi HAGL Tuấn Anh, Xuân Trường đều tỏa sáng. Công Phượng cũng chả kém cạnh khi cũng ghi dấu ấn, chỉ có điều là không phải trên sân bóng. Trở về nước lần này, Công Phượng khiến mọi người vô cùng bất ngờ và thú vị với kiểu tóc mới.

Công Phượng thi đấu năng nổ khi được đưa vào sân ở phút 69 nhưng chưa thực sự hiệu quả. Có lẽ sự kỳ vọng của khán giả đành phải chờ đến cuối năm.

Giành thắng lợi 5-2 trước CHDCND Triều Tiên, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đầy tự tin hành quân đến Indonesia. Đây là trận đấu kết thúc khá chóng vánh khi cả hai bên cùng có những món quà dành cho nhau ở hiệp 1. Ngay những phút đầu trận, ĐT Việt Nam đã có 2 bàn thắng chẳng khác gì hai xô nước đá dội lên đối thủ. Nhưng sự thiếu tập trung của tuyến phòng ngự khiến đội tuyển phải nhận 2 bàn thua.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 -2. Rõ ràng huấn luyện viên Hữu Thắng và các học trò còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là gia cố hàng phòng ngự.

Phía trước đội tuyển Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian đủ để khắc phục và điều chỉnh. Những đợt tập huấn, các trận giao hữu sẽ giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện sức mạnh của một nhà vô địch.

Họa sĩ An Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-tuan-anh-xuan-truong-khien-doi-thu-khoc-han-post688564.html