Hết lòng vì nghĩa tình đồng đội

'Tôi may mắn hơn nhiều đồng chí, đồng đội thanh niên xung phong (TNXP) đã ngã xuống vì tôi còn sống trở về, được hưởng hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng được tổ ấm riêng. Bởi vậy, tôi luôn tâm niệm rằng, bản thân còn sức khỏe ngày nào, tôi sẽ còn cống hiến, đóng góp cho xã hội ngày đó', Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản Phan Thị Út chia sẻ.

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà Út tham gia TNXP những năm 1969 - 1970 ở quê nhà Hải Dương khi vừa tròn 16 tuổi. Theo lời kể, trong suốt quá trình đi TNXP, bà đã cùng đồng chí, đồng đội vác những bao xi măng nặng hàng chục kg tiếp ứng cho bộ đội ta xây dựng công trình. Trực tiếp trải qua gian khổ, hy sinh, trong tâm bà đã thấm nhuần tinh thần yêu nước, tinh thần “3 sẵn sàng” của TNXP và tình đồng chí, đồng đội đoàn kết, gắn bó.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Minh Tâm Phan Thị Út (bên trái) và Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hớn Quản Phùng Thị Hiệp trao đổi công tác Hội

Sau ngày nước nhà thống nhất, năm 1986, bà cùng gia đình chuyển vào Nam, chọn Bình Phước làm quê hương thứ hai để lập nghiệp. Trên mảnh đất mới, vợ chồng bà Út cần cù, chịu khó lao động sản xuất để xây dựng kinh tế gia đình và có điều kiện cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Những năm tháng ấy, khi được địa phương tin tưởng, cử tham gia công tác Hội Phụ nữ, công tác Hội Người cao tuổi, rồi đến Tổ trưởng Tổ an ninh ấp, bà Út đều vui vẻ chấp hành bởi bà tâm niệm rằng, bản thân còn sức khỏe ngày nào, bà sẽ còn cống hiến, đóng góp cho xã hội ngày đó.

Tình đồng chí đồng đội, nhiệt huyết của người TNXP năm nào chưa bao giờ vơi đi trong tâm thức của người phụ nữ này. “Năm 2021, tôi được Đảng, chính quyền địa phương và các hội viên Hội Cựu TNXP xã Minh Tâm tin tưởng bầu vào Ban chấp hành Hội, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội. Đó là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm, tôi cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, chính quyền và cấp trên giao phó.”, bà Út nói.

Ở cương vị Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã, bà Út đã vận động hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống TNXP trên tinh thần xây dựng hội. Hiện nay, Hội Cựu TNXP xã đã xây dựng được được chân quỹ Hội 44 triệu đồng giúp cho 4 hội viên vay, chân quỹ của Nữ Ban liên lạc được 19 triệu đồng giúp cho 3 hội viên vay phát triển kinh tế.

Gia đình bà Phan Thị Út cũng là tấm gương tiêu biểu về chăm lo phát triển kinh tế. Trong ảnh: bà Phan Thị Út đưa Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hớn Quản Phùng Thị Hiệp đi thăm vườn cây sao, dầu của gia đình

Bà Lê Thị An, hội viên Hội Cựu TNXP xã Minh Tâm chia sẻ: “Tôi đã mượn quỹ Hội Cựu TNXP xã 3 đợt, tổng cộng 30 triệu đồng. Số tiền ấy gia đình tôi đầu tư vào làm chuồng trại chăn nuôi và chăm sóc vườn xoài. Đến nay, vườn trái cây cho thu hoạch bình quân mỗi vụ 70 - 80 triệu đồng, giúp gia đình có thêm nguồn để trang trải cuộc sống”.

Bà Lê Thị An, hội viên Hội Cựu TNXP xã Minh Tâm (giữa) vay vốn của Hội để đầu tư chăm sóc vườn xoài

Bà Út còn thường xuyên thăm hỏi, động viên khi hội viên ốm đau, hoạn nạn, qua đời; vận động tặng quà, tặng gạo cho hội viên khó khăn vào các dịp lễ tết. Thấu hiểu những hy sinh gian khổ của cựu TNXP, thậm chí nhiều người trong số đó còn bị ảnh hưởng nặng tới sức khỏe, nên mong muốn lớn nhất của nữ Chủ tịch Hội Cựu TNXP này là hội viên mạnh khỏe, sống đoàn kết, vui vẻ mỗi ngày, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho các hội viên.

Trong tổ chức Hội cựu TNXP, bà Út như sợi dây kết nối 21 hội viên, cùng nhau đoàn kết, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương với tinh thần “Tuổi trẻ xung phong, về già gương mẫu”. Sự phấn khởi, tin tưởng của đồng chí, đồng đội càng nguồn động viên để người nữ Chủ tịch Hội Cựu TNXP này hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bà Út (ngoài cùng, bên trái) thường xuyên đi thăm hỏi, động viên hội viên khi họ gặp đau ốm, hoạn nạn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hớn Quản Phùng Thị Hiệp khẳng định Bà Phan Thị Út là nữ cán bộ luôn tích cực, nhiệt tình trong công tác Hội Cựu TNXP. Bất cứ nhiệm vụ nào huyện Hội giao bà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được huyện Hội, tỉnh Hội đánh giá cao. Bên cạnh đó, bà Út còn nêu gương sáng về tấm lòng làm từ thiện, giúp đỡ hội viên và những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.”

Noi gương mẹ mình, các con của bà Út đều sống rất có nghĩa có tình. Không chỉ đồng hành cùng mẹ trong các hoạt động chăm sóc cựu TNXP, họ còn ủng hộ hàng trăm suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ tiền cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 thời gian qua…

Ngọc Huyền - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/146432/het-long-vi-nghia-tinh-dong-doi