Hết chịu nổi bà vợ cằn nhằn, ông chồng vào rừng sống suốt 10 năm

Không chịu nổi bà vợ hay cằn nhằn, một người đàn ông ở Anh quyết định vào rừng sống một mình suốt 10 năm qua.

Ông Malcolm Applegate, 62 tuổi, vào rừng sống để tự giải thoát mình khỏi bà vợ hay kiểm soát chồng từ cách đây 10 năm. Malcolm kể việc ông hay làm việc trong thời gian dài khiến bà vợ giận dữ và ngày nào cũng cáu giận chồng.

Trước khi mối quan hệ rạn nứt, ông Malcolm, một thợ làm vườn, kết hôn được ba năm.

“Tôi gặp bà ấy ở Eastbourne và chúng tôi kết hôn ở Birmingham. Trong ba năm, mọi việc đều diễn ra bình thường. Chúng tôi sống hòa thuận với nhau, nhưng công việc làm vườn khiến bà ấy không vui. Bà ấy liên tục hỏi: ‘Tại sao chúng ta không dành thời gian cho nhau nhiều hơn?”, ông kể lại.

Ông Malcolm Applegate.

Ông Malcolm Applegate.

Sau nhiều lần cãi vã, ông quyết định bỏ đi. Sau khi rời đi, ông tới một cánh rừng rậm ở gần Kingston, tây nam London, sinh sống và vẫn làm việc cho các khu vườn thuộc trung tâm cộng đồng dành cho người cao tuổi.

“Có ba người cùng sống ở rừng khi đó. Họ ở cùng tôi vì tôi làm việc cho trung tâm, chúng tôi thường tới đó tắm giặt cùng nhau. Không ai biết chúng tôi ở rừng cả”, cụ ông nhớ lại.

Trong suốt 10 năm sống trong rừng, ông cũng mất liên lạc với người chj gái. Trước khi đoàn tụ, bà luôn sợ rằng ông đã chết. Malcom viết thư cho chị gái sau khi đến khu nhà dành cho người vô gia cư ở Greenwich. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại sau nhiều năm, cả hai đều nghẹn ngào trong nước mắt.

“Trước khi trở thành cư dân của khu nhà dành cho người vô gia cư Emmaus Greenwich, tôi đã làm thợ làm vườn ở Farnborough 25 năm. Tôi yêu công việc này và đến giờ vẫn thích chăm sóc cây ở các khu vườn. Cho đến khi kết hôn, cuộc đời tôi bắt đầu trở nên bất ổn. Tôi càng làm việc, vợ lại càng giận dữ. Bà ấy không thích tôi ở ngoài quá lâu”, ông nói.

“Hành động kiểm soát bắt đầu đi quá giới hạn, khi bà ấy yêu cầu tôi giảm giờ làm. Sau một thời gian dài cố chịu đựng, tôi quyết định rời đi, không nói với ai, kể cả gia đình”.

Ông Malcolm hiện làm nhiều công việc khác nhau. Khi có thời gian rảnh, ông tham gia các hoạt động gây quỹ cho người vô gia cư ở khu vực này.

“Công việc hàng ngày của tôi thường ở cửa hàng hay lái xe. Chỉ cần được làm việc là tôi thấy vui rồi. Lúc rảnh rỗi, tôi tham gia các dự án đi bộ từ thiện. Lần đi bộ gần nhất, tôi gây quỹ được 300 bảng Anh, không tệ chút nào với ông già hơn 60 tuổi”.

Anh Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/het-chiu-no-ba-vo-can-nhan-ong-chong-vao-rung-song-suot-10-nam-1675877.html