Henry: Tôi đã cảm thấy cô độc

(24h) - Thierry Henry đã xuất hiện trên kênh truyền hình Canal+ để vén những bí mật sau bức màn của đội tuyển Pháp tại World Cup 2010. Tiền đạo của Barca đã nói những gì?

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010 Dư luận Pháp đang chờ đợi những bí ẩn ở hậu trưởng của Les Bleus sẽ được lật tẩy nhằm giải thích phần nào cho thất bại xấu hổ tại Nam Phi. Henry- chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Pháp là một trong những người được săn đón nhất. Và anh đã nói về những gì đã diễn ra trong thời gian qua. Nguyên nhân của sự thất bại: Lý do đầu tiên chắc chắn là đội tuyển đã không có phong độ tốt tại Nam Phi. Vào một thời điểm nào đó, những tranh luận và quá khứ dường như được khai thác và thêm thắt khiến tình hình phức tạp. Nhưng thực sự là đội tuyển Pháp đã không thể hiện được năng lực của mình trên sân và đó là điều cơ bản nhất. Vai trò của Domenech: HLV là người chỉ huy đội bóng dù có những đồng tình hay không. Ông ấy là người sắp xếp nhân sự, là người chỉ hướng và đưa là quyết định mà tất cả cần tuân theo. Cá nhân tôi thấu hiểu điều đó. Vai trò mờ nhạt của mình: Đáng ra tôi có thể như một người anh trong tập thể này nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi cảm thấy bị tách biệt ra, cảm thấy mọi người không tin tưởng, không nói chuyện với tôi như trước. Thực sự thì tôi cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị một đòn đau. Một tập thể mất đoàn kết? Hiển nhiên một tập thể 23 cầu thủ không thể là có cùng suy nghĩ, cùng tính cách. Có những điều khúc mắc đã tồn tại từ trước nhưng thực sự tôi không thấy bất cứ một cuộc chiến nội bộ nafo. Tất cả đã cùng lên tiếng, chúng tôi thay đổi vị trí ở bàn ăn thường xuyên. Khi tôi ở trong phòng của mình, đúng là tôi không thể biết hết những gì xảy ra nhưng quả thực tôi không thấy bất cứ một sự tranh cãi căng thẳng nào. Henry tâm sự trên Canal+ Vụ việc Anelka: Tôi cũng như nhiều nguời ở trong phòng thay đồ. Nhưng điều tôi bị sốc là những gì báo chí đăng tải ngày hôm sau. Tôi biết rằng đó không phải là những gì Anelka đã thốt ra dù thực sự không nghe thấy hết những gì anh ấy nói. Người đã đưa câu nói ấy cho các nhà báo phải có cái tai rất thính và có quyền lực. Và đó không phải là tôi. Về vụ bỏ buổi tập: Quyết định ấy đã được đưa ra trước khi chúng tôi lên xe. Trong thời điểm tất cả ở trên xe, có một sự thống nhất tuyệt đối. Không có bất cứ ai gây sức ép lên ai. Tất nhiên sau đó chúng tôi hiểu đó là một sai lầm. Cá nhân tôi nghĩ mình cần phản ứng lại những điều báo chí đã thêu dệt những điều Anelka không nói. Thật khó ngồi yên nhìn đồng đội bị đuổi về một cách tủi hổ như vậy. Cuộc gặp gỡ với tổng thống Sarkozy: Chúng tôi đã nối sợi dây liên lạc và trao đổi nhiều điều. Tôi không biết có phải đó là điều bí mật hay không nhưng… Lời cuối: Hãy đừng bao giờ từ bỏ sự ủng hộ với đội tuyển Pháp. Với tôi, luôn có một niềm tự hào lớn lao khi được khoác lên vai chiếc áo này. Tôi luôn bị run lên mỗi khi hát bài La Marseillaise và đặt tay lên logo hình gà trống. HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/world-cup-2010/henry-toi-da-cam-thay-co-doc-c512a306259.html