Hậu trường chưa kể trong liveshow Bolero của Đàm Vĩnh Hưng

Đêm mở màn của liveshow 'Sài Gòn Bolero & Hưng' vừa khép lại tại TP.HCM để lại nhiều ấn tượng độc đáo mà nhiều người ví von là chỉ có ở show diễn của Đàm Vĩnh Hưng.

Sau đêm diễn mở màn, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh cùng êkip thực hiện đã phải huy động hơn 300 nhân sự miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm trong suốt 1 tuần lễ để chuẩn bị cho sân khấu cũng như các tiết mục được trình diễn trong chương trình.

Trước giờ khai màn đêm diễn này, Mr Đàm vẫn cẩn thận kiểm tra lại từng bộ trang phục và phụ kiện của mình cũng như các nghệ sĩ khách mời.

Nam ca sĩ tiết lộ, riêng số lượng trang phục, phụ kiện của anh đã lên tới hơn 50 bộ gồm: áo sơ mi, áo vest khoác ngoài, quầy, già... Toàn bộ các bộ trang phục này đều được Mr Đàm chọn vải, đặt may theo đúng phong cách Sài Gòn xưa.

Có điều ít ai biết, mặc dù bận rộn với việc ôn luyện các tiết mục và cầu kỳ đến từng chi tiết nhỏ của đêm diễn song trước giờ lên sân khấu, Mr Đàm vẫn tự tay làm tóc cho người bạn thân thiết của mình - đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Hình ảnh giọng ca gốc Quảng chăm chú, tỉ mẩn chăm sóc tóc cho bạn mình phía sau cánh gà khiến những người chứng kiến rất bất ngờ và thích thú.

Cũng trong đêm diễn này, nữ danh ca Hương Lan đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho tiết mục song ca đặc biệt giữa mình và Đàm Vĩnh Hưng.

Trước giờ lên sân khấu, danh ca Hương Lan đã cởi mở trò chuyện và chia sẻ cùng những người em đồng nghiệp thân thiết về bí quyết để thăng hoa khi trình diễn. Không chỉ vậy, bà còn góp ý cho giọng ca khách mời trẻ tuổi nhất trong đêm liveshow - nữ ca sĩ Thu Hằng chỉnh sửa lại phong cách trang điểm sao cho nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.

Danh ca Hương Lan tâm sự, lý do bà nhận lời mời tham gia đêm nhạc này từ Đàm Vĩnh Hưng là bởi vì..."không thể từ chối được".

Theo đó, ngoài tình cảm đồng nghiệp gắn bó với nhau từ nhiều năm nay, giữa bà và Mr Đàm còn có tình chị em thân thiết.

Sau đêm diễn, danh ca Hương Lan thổ lộ, bà thật sự xúc động khi lần đầu tiên được đứng hát trên một sân khấu Bolero đậm chất Sài Gòn những năm thập niên 60, 70. Điều ấy khiến bà có cảm giác như được trở lại quãng thời gian tuổi thơ của mình, khi được các thế hệ nghệ sĩ đi trước "ươm mầm" Bolero trong tình yêu âm nhạc của mình.

Đặc biệt, trước khi đêm mở màn của liveshow này diễn ra, các nghệ sĩ đều tranh thủ thắp hương trước di ảnh của cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga và cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Đây đều là hai nghệ sĩ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Mr Đàm và cũng là hai tên tuổi để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong làng nghệ thuật Việt từ trước tới nay.

Sau đêm đầu tiên của “Sài Gòn Bolero & Hưng” tại TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng và êkip sẽ tiếp tục chuẩn bị cho đêm diễn thứ 2 và cũng là đêm diễn cuối cùng khép lại liveshow này diễn ra vào ngày 26-8 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Một số hình ảnh phía sau hậu trường đêm liveshow, trong ảnh là Dương Triệu Vũ và Quang Lê đang chuẩn bị cho các tiết mục của mình trước khi ra sân khấu.

Ca sĩ Lệ Quyên với phong cách trang điểm và chiếc áo dài gợi nhớ phong cách Sài Gòn xưa.

Mr Đàm trao đổi lại về tiết mục mà anh sẽ trình diễn cùng với Hoài Lâm.

Dương Triệu Vũ miệt mài ôn luyện tiết mục bằng chiếc míc độc đáo "có một không hai" chỉ thấy ở liveshow của Mr Đàm.

Mr Đàm thắp hương cúng Tổ nghề và tưởng nhớ 2 nghệ sĩ tài danh - cố nghệ sĩ Thanh Nga và cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trước giờ khai màn đêm diễn.

Ngọc Hà (Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước, Thiên An)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/hau-truong-chua-ke-trong-liveshow-bolero-cua-dam-vinh-hung/737262.antd