Hậu phương vững chắc, vững tin lên đường

63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) với hành trang là niềm tự hào dân tộc. Phía sau những chiến sĩ 'mũ nồi xanh' BVDC 2.5 là hậu phương vững chắc giúp nâng bước, tạo niềm tin để mỗi người làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ GGHB ở Nam Sudan.

Ra tận sân bay để tiễn con trai là Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và con dâu là Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân, thành viên BVDC 2.5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, ông Nguyễn Viết Khê đã không kìm được niềm xúc động sâu sắc. Ông chia sẻ: “Đây là niềm tự hào nhân đôi của gia đình tôi khi cả hai con đồng hành thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả”.

Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Minh Dũng và kỹ thuật viên Phạm Thị Bích Vân là gia đình nhỏ duy nhất trong đội hình BVDC 2.5. Cùng nhau huấn luyện dưới mái nhà chung BVDC 2.5, tình yêu của anh chị được vun đắp và “kết trái” bằng lễ cưới ấm áp. Anh Dũng chia sẻ: “Vợ chồng tôi xác định đây là cơ hội không thể quý hơn để vừa cống hiến cho Quân đội, đất nước, vừa trưởng thành cùng nhau trên một trận tuyến”.

Vừa tổ chức lễ cưới được vài tháng, Thượng úy Nguyễn Phước Tường (Trợ lý Hành chính-Tài chính BVDC 2.5) cũng tạm biệt người vợ trẻ Trịnh Mỹ Linh để lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Thượng úy Nguyễn Phước Tường kể: “Trước đây, khi thấy cán bộ, nhân viên BVDC 2.1 lần đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB, tôi đã khát khao được có cơ hội cống hiến trong lực lượng này. Đến giờ, niềm khát khao ấy của tôi đã trở thành hiện thực”.

Ông Nguyễn Viết Khê động viên con trai là Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và con dâu là Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân trước giờ lên đường.

Ông Nguyễn Viết Khê động viên con trai là Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và con dâu là Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân trước giờ lên đường.

Với Trung úy QNCN Trần Như Ngọc (Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh BVDC 2.5), ngày lên đường đi Nam Sudan trở nên vô cùng ý nghĩa khi được bố mẹ và anh trai cùng tiễn ra sân bay. Giúp con thắt chặt các túi của chiếc ba lô để lên đường, ông Trần Văn Hiến phấn khởi chia sẻ: “Ngọc là người nhỏ nhất trong gia đình nhưng luôn là niềm tự hào lớn nhất. Với sự trưởng thành vượt bậc về kiến thức ngoại ngữ, chuyên môn và bản lĩnh từ quá trình trui rèn trong quân ngũ, tôi tin con gái sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thành công chỉ đến với những ai luôn nỗ lực phấn đấu”.

Khác với các đồng đội, ngày lên đường đi làm nhiệm vụ quốc tế, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thanh Hằng (Chủ tịch Hội Phụ nữ BVDC 2.5) chỉ có một mình. Theo chị Hằng, BVDC 2.5 có 10 nữ quân nhân, nhiều chị em đã có gia đình và con nhỏ, nhưng tất cả đều an tâm tư tưởng, thu xếp ổn thỏa công việc hậu phương, xác định quyết tâm rất tốt cho nhiệm vụ GGHB. Tất cả tạm gác lại vai trò của người mẹ, người vợ; mang tinh thần, trái tim, nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những nữ thầy thuốc quân y ưu tú đến với bạn bè quốc tế. Chị Hằng tâm sự: “Tôi cũng có con nhỏ mới hơn 3 tuổi, nhưng cháu đang bị ốm nên không thể đến sân bay tiễn mẹ. Tôi may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ người thân, nhất là chồng”.

Tạm chia tay người thân, bạn bè, đồng nghiệp, quê hương, tập thể cán bộ, nhân viên BVDC 2.5 đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước xa xôi. Ở phái bộ, khoác trên người màu áo của lực lượng GGHB, họ không chỉ mang niềm tự hào của riêng mình mà còn là niềm tự hào của đơn vị, hậu phương và cả đất nước. Trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc BVDC 2.5 nhấn mạnh: “Toàn Bệnh viện sẽ đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như ruột thịt. Chúng tôi phấn đấu xây dựng Bệnh viện không chỉ vững mạnh, mà còn trở thành một gia đình lớn để tạo điểm tựa cùng nhau vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp”.

Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hau-phuong-vung-chac-vung-tin-len-duong-734527