Hậu phương luôn là điểm tựa vững chắc

Tại lễ giao nhận quân năm 2020 của quận Dương Kinh (Hải Phòng), chúng tôi được chứng kiến phút giây chia tay của đảng viên trẻ Trần Văn Tới với gia đình hết sức xúc động khi người vợ và cô con gái chưa tròn một tuổi cứ líu ríu bám bố trước lúc lên xe về đơn vị.

Khác với những năm trước, năm nay, do dịch Covid-19 bùng phát nên theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các đơn vị, địa phương tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn, cắt giảm tối đa thủ tục để bảo đảm an toàn. Cũng vì lẽ đó mà việc chia tay giữa tân binh với người thân diễn ra nhanh chóng.

Chiến sĩ Trần Văn Tới bên vợ con trước lúc lên đường nhập ngũ.

Với Trần Văn Tới cũng vậy, thời gian ngắn ngủi song trong quá trình tác nghiệp tôi có dịp ghi lại nhiều tình cảm thân thương: “Anh nhớ mẹ con em lắm! Em và con giữ gìn sức khỏe, anh lên đường thực hiện nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc, về đơn vị anh sẽ liên lạc lại sau nhé”. “Anh cứ yên tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người quân nhân, ở nhà mọi việc đã có em lo”, chị Lê Thị Thoa (vợ Tới) nói nhanh và trao cho chồng nhu yếu phẩm mà cô chuẩn bị sẵn như bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, dao cạo râu, kim chỉ… rồi bế bé Trần Thị Châm Anh vẫy tay chào bố. Có lẽ Châm Anh còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được mình sắp phải xa vòng tay yêu thương của bố nên cười tít mắt và huơ huơ bàn tay nhỏ về phía bố. Dù phút chia tay thật ngắn ngủi, song đó là động lực, niềm tin để Trần Văn Tới nỗ lực phấn đấu thật tốt trong môi trường quân ngũ.

Sau lễ giao quân hơn hai tháng, khi đến công tác tại Trung đoàn 8 (Quân khu 3), tôi có dịp gặp lại Trần Văn Tới và biết anh được biên chế về Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4. Trao đổi với chỉ huy đơn vị tôi được biết, là đảng viên nên Tới luôn gương mẫu đi đầu chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Sau hơn hai tháng huấn luyện chiến sĩ mới, qua kiểm tra các nội dung anh đều đạt kết quả khá, giỏi và trở thành tấm gương về tinh thần tự học, tự rèn của đại đội. Còn với Lê Thị Thoa, ở quê nhà vừa làm tròn bổn phận của người con dâu hiếu thảo, vừa chăm sóc con chu đáo để chồng yên tâm công tác. Do tình hình dịch Covid-19 nên chị không thể lên thăm chồng được, tuy vậy, hằng tuần, đơn vị đều tạo điều kiện để hai vợ chồng gọi điện, mỗi lần như thế, chị luôn động viên chồng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi được hỏi về tâm trạng sau những ngày xa cách chồng, chị trải lòng: “Ở nhà, mẹ con em tuy có vất vả hơn, nhưng anh ấy cần phải làm tròn bổn phận với đất nước, em nguyện là điểm tựa vững chắc để chồng hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Chia sẻ với chúng tôi, Tới bộc bạch: “Là đảng viên, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, phấn đấu thật tốt để trở thành quân nhân mẫu mực. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy may mắn khi hậu phương luôn là điểm tựa vững chắc để tôi yên tâm học tập, rèn luyện”.

Bài và ảnh: THANH SANG (Báo Quân khu 3)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hau-phuong-luon-la-diem-tua-vung-chac-616341