Harmony Tan đánh bại Serena: Ai cũng bắt quàng làm họ

Thấy Tan 'hạ' bà chị lớn, tượng đài làng banh nỉ, báo chí Việt Nam và Campuchia đều bắt quàng làm họ.

Ngay vòng đầu Wimbledon, tay vợt vô danh Pháp Harmony Tan (hạng 115 thế giới) đã đánh bại bà chị lớn Serena Williams 2-1 (7-5,1-6 và 7-6). Truyền thông Việt Nam (VN) rồi báo chí Campuchia cùng nhận Tan là... "bà con".

Sáng 30-6, hàng loạt tờ báo VN giật tít tay vợt Pháp gốc việt Harmony Tan đánh bại cựu số 1 thế giới Serena Williams.

Báo Campuchia nhận Harmony Tan có dòng máu Khmer. Ảnh: K.T

Về Serena, ai cũng biết cô là tượng đài với 24 danh hiệu Grand Slam trong đó bảy lần vô địch Wimbledon nay đã ở tuổi 40. Còn Harmony Tan, 24 tuổi là tay vợt đứng tận vị thứ 115 thế giới.

Điều trớ trêu là Harmony đang bị ít nhất hai nước “bắt quàng” làm... bà con. Báo Campuchia giật tít “Tay vợt mang hai dòng máu Pháp - Campuchia loại Serena Williams”, trong khi rất nhiều tờ báo VN cũng nhận trong người Harmony Tan có dòng máu Việt.

Nhiều tờ báo VN cũng "bắt quàng" Harmony Tan có...dòng máu Việt. Ảnh: Getty

Nếu nhìn góc độ hai quốc gia láng giềng VN và Campuchia thì không khó giải thích cho hiện tượng này, vì người Campuchia gốc Việt rất nhiều. Hiện nay không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà nhiều lĩnh vực khác cũng có rất nhiều hiện tượng này. Do là hai quốc gia láng giềng, giao thương với nhau rất dễ nên nhiều người VN sang Campuchia công tác, làm ăn, lập nghiệp và định cư rồi lấy vợ hoặc chồng với người Campuchia hoặc nhập quốc tịch...

Khi những công dân trẻ lớn lên thành tài, thế là có ít nhất hai nước thấy sang bắt quàng làm họ cũng là điều dễ hiểu. Và tay vợt Harmony Tan đang là trường hợp như thế.

Sau khi đánh bại bà chị huyền thoại 40 tuổi, Tan nói: “Khi tôi còn là đứa trẻ, tôi hay xem TV và thần tượng Serena và tôi bắt chước sự mạnh mẽ của chị. Bây giờ đối mặt chị, tôi nghĩ giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Ở tuổi 40, tôi biết sức bền của chị đã qua rồi nên tôi tự tin trước khi vào trận.

Séc đầu tôi thắng, séc hai tôi thua, nhưng sự tự tin đánh bại chị ấy vẫn trong đầu tôi. Và tôi làm được điều đó ở séc chung kết với tỉ số 7-6 và diễn tiến thực tế là 10-7 để thắng trận. Thật ra thắng Serena tôi đã hình dung được và suốt hai séc đấu nó đã diễn ra theo suy nghĩ và kế hoạch của tôi, bởi đơn giản chị ấy đã ở tuổi 40 rồi, còn tôi 24 tuổi”.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/harmony-tan-danh-bai-serena-ai-cung-bat-quang-lam-ho-post686853.html