Háo hức chào đón kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực

Tối 12/5, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chính thức khai mạc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn cho một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Màn trình diễn múa nghệ thuật quảng trường mang tên “Hồn Sen Việt” với số lượng lớn diễn viên, nghệ sĩ kết hợp với công nghệ đồ họa để giới thiệu biểu tượng của SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, SEA Games 31 chính thức diễn ra ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận từ ngày 4 - 23/5/2022. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là nơi diễn ra những sự kiện lớn như Lễ khai mạc, bế mạc và có 18/40 môn thi đấu tại Đại hội.

Vinh dự, tự hào và hạnh phúc

Với mỗi người dân Việt Nam, khi có cơ hội được tham gia và đóng góp một phần công sức của mình vào sự kiện lớn của đất nước là niềm vui và tự hào, dù rất vất vả.

Từ hơn nửa tháng trước ngày diễn ra lễ khai mạc chính thức, vợ chồng anh Bế Hoàng Minh thay phiên nhau đưa cô con gái nhỏ của mình - bé Bế Vân Anh đến Sân vận động Mỹ Đình để con tham gia tập luyện và ghép đội hình trên sân khấu với các bạn diễn. Anh Minh cho biết, đưa đón tuy vất vả, nhưng vợ chồng anh rất vui, bởi con mình vinh dự được tham gia biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện thể thao lớn nhất khu vực - Lễ khai mạc SEA Games 31.

Tại chương trình này, bé Bế Vân Anh tham gia nhóm thiếu nhi múa phụ họa cho phần trình diễn ca khúc SEA Games 31. Khi được hỏi về quá trình tập luyện và biểu diễn trên sân khấu lớn, bé Vân Anh cho biết: “Tập múa, chạy nhảy nhiều nên nhiều lúc con thấy rất mệt, nhưng con vẫn vui và muốn tập vì con rất thích được múa. Con luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập để múa đúng như các cô chú hướng dẫn và hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình”. Chắc chắn, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên với cô diễn viên “nhí” tại SEA Games lần này.

Bé Bế Vân Anh tham gia nhóm thiếu nhi múa phụ họa cho phần trình diễn ca khúc SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Tự hào, hạnh phúc và xúc động cũng là tâm trạng chung của các nghệ sỹ, diễn viên tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc SEA Games 31.

Biên đạo múa Phùng Khải chia sẻ, là một nghệ sỹ được mời tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31, anh rất vui và tự hào. Anh và các cộng sự đã hào hứng “nhào” vào công việc một cách say mê, bất kể ngày đêm, mưa nắng.

Từ đầu tháng 4 đến nay, biên đạo múa Phùng Khải cùng các cộng sự, các diễn viên đã phải chia ra làm nhiều nhóm, tập luyện ở nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau, có ngày tập mấy ca, tập không có ngày chủ nhật hay nghỉ lễ… Dù vất vả, nhưng mọi người ai nấy đều nỗ lực, cố gắng hết sức với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào SEA Games lần này.

Biên đạo múa Phùng Khải cho biết, anh đã đi biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trong nước và quốc tế, song với SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam lần này mang đến cho anh những cảm xúc rất riêng. “Là một nghệ sỹ, nhưng tôi đặc biệt yêu thích các môn thể thao. Mỗi lần đội tuyển Việt Nam đi thi đấu, tôi đều theo dõi qua các kênh truyền hình trực tiếp. Năm nay, SEA Games tổ chức tại Việt Nam là một điều tuyệt vời, tôi nhất định sẽ đến tận nơi xem, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên tham gia thi đấu và mang vinh quang về cho đất nước”, biên đạo múa Phùng Khải hào hứng chia sẻ.

Nghệ sỹ Đỗ Minh Anh (nghệ danh Ducky Buck), Trưởng nhóm Abnormal Conceptz, tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc cho biết, anh rất tự hào khi được đứng trên khán đài biểu diễn phục vụ sự kiện thể thao lớn của khu vực. Gần 2 tháng nay, anh và các thành viên trong nhóm đã tập luyện không ngừng nghỉ để mang đến cho khán giả một màn biểu diễn ấn tượng tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

“Tôi muốn gửi tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất tới các vận động viên tham gia thi đấu tại SEA Games 31 lần này. Chúc các vận động viên thi đấu hết mình và đạt được thành tích cao trong tất cả các môn thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tôi sẽ cùng các bạn của mình luôn theo dõi và cổ vũ các vận động viên hết mình”, nghệ sỹ Đỗ Minh Anh bày tỏ.

Với chị Bùi Thu Hằng (quận Long Biên, Hà Nội), SEA Games 31 là một sự kiện vô cùng đặc biệt, ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời chị, bởi đây là SEA Games đầu tiên con gái chị - Đặng Tiểu Bình trở thành tuyển thủ Đội tuyển Wushu Quốc gia, tham gia tranh tài tại SEA Games 31.

Chị Bùi Thu Hằng chia sẻ, 15 năm nay, kể từ khi con theo nghiệp Wushu, chị luôn đồng hành cùng con trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu trên đấu trường trong nước và quốc tế. Có lúc xem trực tiếp, cũng có khi xem qua truyền hình. Lần nào chị cũng hồi hộp, xúc động, tự hào…

“SEA Games 31 là lần đầu tiên con gái tôi tham gia đội tuyển, Đại hội thể thao lớn này lại tổ chức tại Việt Nam, nên tôi rất vui mừng và mong chờ sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này. Tôi luôn dõi theo và cổ vũ hết mình cho các vận động viên. Chúc cho đội Wushu nói riêng và các vận động viên của chúng ta thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, phấn đấu vì vinh quang Tổ quốc, chúc cho đội tuyển Việt Nam giành được thành tích cao trong Đại hội lần này”, chị Bùi Thu Hằng hào hứng nói.

Tất cả vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.

Khán giả với những chiếc áo mang hình cờ Tổ quốc đến SVĐ quốc gia Mỹ Đình tham dự Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Trong ngày khai mạc SEA Games 31, dù buổi chiều, Hà Nội trời có mưa, nhưng dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra lễ khai mạc vẫn rất đông. Ai cũng háo hức và mong chờ đến giờ khai mạc sự kiện thể thao lớn của khu vực được tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, thời tiết vào buổi tối khi diễn ra lễ khai mạc đã “chiều lòng người”, không khí mát mẻ, không mưa.

Cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, đầu đeo băng rôn với dòng chữ nổi bật “Việt Nam vô địch” – anh Đinh Văn Tuất - sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vui vẻ cho biết: Chiều nay không có tiết học ở trường, nên anh rủ bạn đến Mỹ Đình từ sớm. Tuy trời có mưa, nhưng khi đến đây, không khí trên sân vẫn rất náo nhiệt. Lần đầu được tham dự một chương trình tầm cỡ khu vực như thế này, anh thấy rất vui và ấn tượng.

Sinh viên Đinh Văn Tuất cho biết, anh hy vọng các vận động viên sẽ chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo để đem về thành tích cao nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. “Tôi cũng kỳ vọng đội tuyển bóng đá nam sẽ tiếp tục giành ngôi vô địch tại SEA Games 31”, anh Đinh Văn Tuất hào hứng hy vọng.

Với chị Đỗ Thu Thủy 50 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, đêm khai mạc là sự kiện ý nghĩa mà chị được tham gia. Chị Đỗ Thu Thủy chia sẻ, đã rất lâu, chị không đi xem các chương trình nghệ thuật hay thể thao trực tiếp tại sân vận động, nhất là hai năm qua, dịch COVID-19 phức tạp nên chị hầu như không đến các khu vực đông người. Nhưng lần này, được tặng vé xem Lễ khai mạc SEA Games 31, chị rất vui và quyết tâm đi xem. Chị Đỗ Thu Thủy cho biết, chiều nay, Hà Nội có mưa to, nên chị đã phải thu xếp công việc để đến đây từ sớm vì sợ tắc đường.

Chia sẻ cảm xúc của mình về Lễ khai mạc SEA Games 31, chị Đỗ Thu Thủy cho rằng, chương trình được dàn dựng rất công phu, hoành tráng. “Xem các tiết mục nghệ thuật, tôi cảm nhận được rõ nét văn hóa của cộng đồng các nước Đông Nam Á, đặc biệt là dấu ấn văn hóa của Việt Nam. Thật sự vô cùng tự hào. Tôi hy vọng, khi được thi đấu trên sân nhà, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có thêm động lực và quyết tâm để đoạt được những kỷ lục mới với nhiều Huy chương Vàng”, chị Đỗ Thu Thủy bày tỏ.

Khán giả trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình bật đèn flat điện thoại và đung đưa theo nhạc trong điệu nhảy flashmosh dưới sân của 250 tình nguyện viên chào mừng SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Còn với chị Ngọc Ánh, 37 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, đây là lần thứ 2 chị có mặt tại Lễ khai mạc SEA Games. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games là năm 2003, khi ấy, chị Ngọc Ánh đang là sinh viên năm thứ nhất, chị đã cùng các bạn của mình tham gia đội tình nguyện tại Lễ khai mạc SEA Games 22 năm đó. Lần này, một lần nữa có được tấm vé mời tham dự Lễ khai mạc SEA Games 31, chị Ngọc Ánh không giấu nổi xúc động.

“Năm 18 tuổi, lần đầu tiên được bước chân vào sân vận động Mỹ Đình với vai trò tình nguyện viên cho lễ khai mạc, tôi thực sự choáng ngợp về độ rộng và sự hoành tráng. Chúng tôi - những sinh viên năm nhất đang còn nhiều bỡ ngỡ, nên khi được tham gia một sự kiện tầm cỡ như vậy, ai nấy đều cố gắng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để công việc được hoàn thành một cách tốt nhất. Những kỷ niệm về lễ khai mạc năm đó vẫn còn được chúng tôi nhắc lại nhiều lần mỗi khi bạn bè gặp nhau và có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Năm nay, khi vào sân Mỹ Đình xem lễ khai mạc, cảm xúc của tôi vẫn háo hức và tự hào y như lần đầu vậy”, chị Ngọc Ánh xúc động nói.

Có thể nói, SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á, mà đây còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu các nền văn hóa, là sự kiện mà rất nhiều người hâm mộ thể thao trong nước và khu vực đều hào hứng dõi theo.

Với niềm tự hào là nước chủ nhà SEA Games 31, mỗi người dân Việt Nam hãy là nhịp cầu, là đại sứ văn hóa của đất nước bằng các hình ảnh, hành động đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế. Tất cả cùng chung tay vì một kỳ SEA Games an toàn, đoàn kết và thành công, thắp lên ngọn lửa tích cực, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, tất cả “vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” như chủ đề mà SEA Games 31 hướng tới.

Phương Lan - Việt Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/hao-huc-chao-don-ky-dai-hoi-the-thao-lon-nhat-khu-vuc-20220512212613835.htm