Hành trình trốn chạy gần 40 năm của sát nhân máu lạnh bị truy nã ở Mỹ

Sau gần 40 năm chạy trốn và sử dụng nhiều danh tính giả, tên sát nhân máu lạnh bị truy nã ở Mỹ đã bị bắt.

Nghi phạm trong vụ án giết người máu lạnh từng lẩn trốn sự truy nã của các cơ quan chức năng Mỹ suốt 39 năm cuối cùng đã bị bắt giữ. Vụ án mà đối tượng gây ra còn nhiều lần xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng "America's Most Wanted" (Những kẻ tội phạm bị truy nã của nước Mỹ). Thậm chí, hắn từng xem bộ phim tài liệu nói về vụ án của mình trước khi bị bắt.

Hồi tháng Sáu, Donald Michael Santini đã bị bắt ở thành phố San Diego thuộc bang California. Hắn bị buộc tội giết cô Cynthia Wood (33 tuổi) ở bang Florida vào năm 1984.

Sát nhân máu lạnh Donald Michael Santini bị bắt giữ sau 39 năm chạy trốn. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough của bang Florida, thi thể nạn nhân Wood được phát hiện trong tình trạng bị siết cổ, và bỏ rơi dưới một con kênh. Vào tuần trước, Santini đã bị dẫn độ tới bang Florida, và bị buộc tội giết người cấp độ một.

Tờ Business Insider cho hay, các công tố viên nhấn mạnh Santini phải bị bắt giam trước khi phiên tòa xét xử diễn ra. Nguyên nhân là do đối tượng từng có hành động chạy trốn cảnh sát, di chuyển đến một tiểu bang khác, và sống bằng nhiều danh tính giả.

Cụ thể, tài liệu của tòa án cho biết Santini đã sống ở California dưới cái tên Wellman Simmons. Đối tượng chỉ bị bắt, khi các đặc vụ liên bang phát hiện Santini "phạm tội gian lận danh tính để lấy hộ chiếu bất hợp pháp".

Các công tố viên cho hay, ban đầu Santini bị bắt vì tội cướp tài sản nghiêm trọng ở quận Galveston của bang Texas vào năm 1983. Thời điểm đó, đối tượng đã được thả trước khi diễn ra phiên xét xử. Chớp lấy cơ hội, Santini đã trốn khỏi Texas để đến Florida. Tại đây, hắn đã giết cô Wood vào tháng 6/1984.

Santini là người cuối cùng được xác định xuất hiện cùng cô Wood, trước khi thi thể người phụ nữ được các thám tử tìm thấy.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough, các nhân viên điều tra đã cố gắng tìm kiếm Santini trong nhiều thập kỷ, thậm chí là đến tận Thái Lan. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Santini, cho đến khi hắn bị bắt vào tháng Sáu.

Đáng nói, vụ án mà Santini gây ra đã nhiều lần xuất hiện trên "America's Most Wanted" vào các năm 1990, 2005 và 2013.

Các công tố viên nhận định, Santini đã "phạm phải 2 tội ác đặc biệt nguy hiểm, và thể hiện kỹ năng trốn tránh công lý một cách tinh vi và lão luyện bằng cách che giấu danh tính thật, và sống dưới nhiều tên giả trong hơn 39 năm qua".

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hanh-trinh-tron-chay-gan-40-nam-cua-sat-nhan-mau-lanh-bi-truy-na-o-my-2161488.html