Hành trình thiện nguyện của anh thợ xăm

Lần đầu cùng bạn đi xem xăm hình, anh Lê Dương Thanh (SN 1994, ngụ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) bỗng tìm thấy niềm hứng khởi với những nét mực, hình vẽ trên người. Ở ngưỡng tuổi 30, chàng trai trẻ Lê Dương Thanh đang nỗ lực để truyền lửa cho những bạn trẻ có cùng đam mê và thay đổi định kiến của xã hội về nghề xăm.

Niềm đam mê không dễ dàng được chấp nhận

Năm học lớp 10, vì tò mò với những hình xăm đẹp mắt, anh Lê Dương Thanh và bạn bè thường đi xem người khác xăm hình. Với năng khiếu hội họa từ nhỏ, cậu học trò 17 tuổi tự mày mò, tự học cách xăm hình qua Internet. “Tốt nghiệp THPT, vì cha, mẹ muốn con mình theo ngành Y nên tôi quyết định học Trường Trung cấp Y tế Long An. Tuy nhiên, niềm đam mê về nghề xăm vẫn âm ỉ” - anh Thanh bộc bạch.

Anh Lê Dương Thanh (bên trái) là một trong những thợ xăm có tiếng trên toàn quốc (Ảnh: NVCC)

Học hết năm 2, Trường Trung cấp Y tế Long An, anh nhận ra không phù hợp với ngành Y nên về quê sinh sống. Đây là khoảng thời gian khó khăn với chàng trai trẻ vì mất định hướng về tương lai. Với niềm đam mê vốn có, anh Thanh quyết định làm thợ xăm nhưng lại vấp phải sự phản đối của gia đình. Hành trình khởi nghiệp của anh bắt đầu từ góc sân sau nhà với chiếc giường, cây đèn ráy tay và những mẫu hình,...

Nhớ lại giai đoạn khó khăn ấy, anh Thanh kể: “Cha, mẹ phản đối khi tôi theo nghề xăm. Mà cũng đúng, lúc đó xã hội còn nhiều định kiến với nghề này, cho rằng chỉ những thành phần quậy phá, “giang hồ” mới xăm mình. Nơi tôi ở lại là một vùng quê nên định kiến này càng nặng nề hơn. Tôi thì nghĩ khác, hình xăm là một nghệ thuật và nghề xăm không có gì xấu nếu mình theo đuổi bằng tất cả đam mê. Ngày khai trương, khi tôi treo những mẫu hình xăm trước cửa tiệm thì bị hàng xóm, người dân khu phố đến phàn nàn, yêu cầu gỡ bỏ”.

Không nản lòng, anh Thanh quyết theo đuổi đam mê đến cùng. Năm 2019, anh đến TP.Tân An, cùng vợ mở tiệm xăm Thanh Tattoo Long An. Có được cơ ngơi riêng, anh thỏa sức sáng tạo và sống hết mình với đam mê. Trong suốt 11 năm làm nghề, anh đoạt gần 70 giải thưởng ở các cuộc thi trong nước và quốc tế khi tham gia các cuộc thi về xăm ở các nước: Philippines, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Đài Loan,...

Kết nối những người có cùng đam mê

Các học viên tham gia khóa đào tạo xăm hình nghệ thuật tại Thanh Tattoo Long An (Ảnh: NVCC)

Từ năm 2019 đến nay, tiệm xăm Thanh Tattoo Long An đã đào tạo trên 600 học viên đến từ nhiều địa phương. “Bắt đầu từ năm 2019, tôi mở các khóa đào tạo xăm hình nghệ thuật và quảng bá trên Facebook, YouTube, TikTok cho những người chung niềm đam mê đến học. Qua đó, nhiều bạn được phụ huynh hiểu, ủng hộ theo nghề, có những học viên từ các tỉnh miền Trung, miền Tây tìm đến đăng ký. Hiện tại, tôi đang dạy khoảng 100 học viên, sau 4-6 tháng, học viên rành nghề, có thể mở tiệm hoặc tiếp tục làm tại Thanh Tattoo Long An để luyện thêm tay nghề. Khi làm tại tiệm, mỗi thợ xăm được trả thù lao khoảng 15 triệu đồng/tháng” - anh Thanh chia sẻ.

Võ Minh Bá Lộc là thợ xăm chuyên nghiệp tại Thanh Tattoo Long An. Kể về cơ duyên đến với tiệm, Bá Lộc tâm sự: “Vì đam mê bộ môn xăm hình nghệ thuật, tôi tìm hiểu và biết được anh Thanh mở khóa đào tạo. Năm 2019, tôi theo học tại Thanh Tattoo Long An khoảng 7 tháng, sau đó, làm việc tại tiệm cho đến nay. May mắn được gia đình ủng hộ và anh Thanh dẫn dắt, 5 năm qua, tôi đoạt khoảng 15 giải thưởng về xăm hình nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế”.

Mỗi năm, anh Lê Dương Thanh (giữa) đều tổ chức phát quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: NVCC)

Không chỉ truyền lửa cho các bạn trẻ có niềm đam mê với bộ môn xăm hình nghệ thuật, anh Thanh còn được biết đến là người tích cực với các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Tháng 7 vừa rồi, anh cùng trên 200 thợ xăm từ khắp cả nước tổ chức chương trình phát quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Long An. Bằng cách kêu gọi xăm hình miễn phí trong 1 tuần, nhóm của anh đã huy động được 300 triệu đồng, tương đương 500 phần quà. Đây là lần thứ 10 anh Thanh tổ chức hoạt động thiện nguyện như thế.

“Mỗi năm, tôi đều dành từ 7-10 ngày xăm miễn phí để góp vốn, tổ chức tặng quà. Qua 10 năm, chương trình ngày càng mở rộng và được mọi người đón nhận. Hy vọng, qua việc làm từ thiện, hình ảnh thợ xăm sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người dân” - anh Thanh bày tỏ.

Chia sẻ thêm về kế hoạch tương lai, anh Thanh cho biết: “Dự định cuối năm nay, tôi sẽ đến Hà Nội học thêm về nghề xăm hình nghệ thuật và tìm hiểu phong cách mới. Bên cạnh đó, tôi sẽ sắp xếp mỗi tháng phát khoảng 100 suất ăn để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”.

Bước đường khởi nghiệp bao giờ cũng đầy khó khăn nhưng với sự đam mê và lòng nhiệt huyết, những người trẻ đang từng bước khẳng định bản thân, có những đóng góp có ích cho xã hội. Và, anh Lê Dương Thanh là một trong số đó!./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-trinh-thien-nguyen-cua-anh-tho-xam-a161915.html