Hành trình thanh xuân của sinh viên Văn hóa – Du lịch

Hành trình thanh xuân là khởi đầu tuổi thanh xuân của những sinh viên trong những năm học tập tại Khoa Văn hóa – Du lịch, là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất để các em thực hiện ước mơ của mình.

Sáng ngày 4/11, tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra chương trình “Chào tân sinh viên D2020” của khoa Văn hóa – Du lịch, trường Đại học (ĐH) Thủ đô Hà Nội.

Chương trình có sự tham dự của GS.TS Đặng Văn Soa – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Giám đốc trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô.

Trong bài diễn văn chào tân sinh viên năm 2020, TS Lê Thị Thu Hương – Trưởng khoa Văn hóa – du lịch, trường ĐH Thủ đô Hà Nội cho biết: Năm 2020, Khoa Văn hóa – Du lịch đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu hơn 150%, với số điểm cao so với nhiều trường ĐH có đào tạo ngành du lịch. Cụ thể, ngành Quản trị khách sạn 30,2 điểm, ngành Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành 29,93 điểm. Điều này cho thấy uy tín đào tạo của Khoa đã được xã hội biết đến.

 Lãnh đạo Khoa Văn hóa - Du lịch và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Oanh Trần.

Lãnh đạo Khoa Văn hóa - Du lịch và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Oanh Trần.

“Với chủ đề Chào tân sinh viên năm nay là Hành trình thanh xuân, chúng tôi muốn khởi đầu tuổi thanh xuân của các em trong những năm học tập tại Khoa Văn hóa – Du lịch là quãng thời gia đẹp nhất, ý nghĩa nhất, là nơi ước mơ của các em được thực hiện.

Để đạt được những ước mơ đẹp của mình là cả một hành trình dài mà nơi khởi đầu là rất quan trọng. Các em đã chọn khoa Văn hóa – Du lịch là nơi khởi đầu trong hành trình tuổi thanh xuân của mình thì hãy cố gắng vượt qua những khó khăn gian khổ, bằng sức mạnh và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hãy học tập, rèn luyện để có một sự khởi đầu tốt đẹp, để vững sự nghiệp sau 4 năm học tập tại Khoa” – cô Thu Hương xúc động.

 Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch Lê Thị Thu Hương khen thưởng cho 7 thủ khoa đầu vào. Ảnh: Oanh Trần.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch Lê Thị Thu Hương khen thưởng cho 7 thủ khoa đầu vào. Ảnh: Oanh Trần.

Không chỉ vậy, đây cũng là năm học khởi đầu rất đặc biệt, khi chúng tổ chức chương trình Chào tân sinh viên tại một không gian linh thiêng, đẹp, trong một tiết trời rất lãng mạn thì ở miền Trung bão lũ đang hoành hành. Trong số 354 tân sinh viên của Khoa ngồi đây, cũng có những em ở Hà Tĩnh, Quãng Bình, gia đình cũng phải chống chọi với thiên tai nhưng các em đã không quản ngại khó khăn vẫn hăng hái tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bằng chút tiền nhỏ nhoi, bằng công sức trong suốt những ngày qua gom sách vở, quần áo, phân loại đóng gói để Ban chấp hành đoàn trường thay mặt đi ủng hộ đồng bào miền Trung...

“Các em hãy tiếp tục khởi đầu hành trình thanh xuân của mình bằng nhiều việc làm có ý nghĩa ở hiện tại và tương lai, nó sẽ giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống. Các thầy cô và những anh chị sinh viên khóa trên sẽ luôn nâng đỡ các em, tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng của Khoa để các em học tập và thể hiện mình ” – cô Thu Hương nhắn nhủ trước 354 tân sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch.

 Sinh viên Khoa Văn hóa - Du lịch biểu diễn văn nghệ trong chương trình Chào tân sinh viên D2020. Ảnh: Oanh Trần.

Sinh viên Khoa Văn hóa - Du lịch biểu diễn văn nghệ trong chương trình Chào tân sinh viên D2020. Ảnh: Oanh Trần.

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội Đặng Văn Soa ghi nhận những kết quả Khoa Văn hóa – Du lịch đã đạt được trong 5 năm qua trong công tác phát triển đào tạo.

Từ khi mới thành lập ngày 8/1/2016, Khoa chỉ vẻn vẹn có 6 giảng viên và 90 sinh viên ngành Việt Nam học định hướng du lịch, đến nay đã có 22 thầy cô giáo có trình độ TS, ThS cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân thành đạt tham gia giảng dạy.

Số sinh viên của Khoa hiện nay lên tới 800 ở 3 ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn và Việt Nam học.

GS Đặng Văn Soa tin tưởng các em sinh viên với nét trẻ thanh xuân đã chọn khoa Văn hóa – du lịch cho hành trình thanh xuân của mình. Trong quá trình học tại trường, các em hãy cố gắng trở thành những đại sứ du lịch để tuyên truyền, quảng bá các giá trị, tinh thần của người Việt đến du khách. Cũng như đạt được kết quả học tập tốt nhất, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch – khách sạn.

Đại diện cho 354 tân sinh viên được phát biểu trong buổi lễ long trọng, Nguyễn Thị Thu Giang – Sinh viên lớp Quản trị khách sạn D2020A, khoa Văn hóa – Du lịch bộc bạch: Ngày hôm nay, chúng em còn tràn đầy niềm tự hào đã trở thành những tân sinh viên của Khoa Văn hóa – Du lịch, được học tập và tu dưỡng dưới mái trường ĐH Thủ đô Hà Nội mến yêu. Niềm vui thật lớn song lo lắng, bỡ ngỡ cũng thật nhiều…

Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa, đặc biệt là sự dìu dắt, yêu thương của các thầy cô giáo và các anh, chị sinh viên khóa trước cùng với sự cố gắng của bản thân, chúng em tin rằng sẽ vượt qua khó khăn ban đầu. Chúng em sẽ nắm bắt được cơ hội và hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những sinh viên giỏi nghề, những công dân tốt trong tương lai...

Oanh Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hanh-trinh-thanh-xuan-cua-sinh-vien-van-hoa-du-lich-400774.html