Hành trình làm phát thanh viên

Trước khi trở thành phát thanh viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), tôi đã làm nhiều công việc khác nhau để nuôi dưỡng đam mê của mình, từ công nhân công ty gạch men đến nhân viên phục vụ quán ăn… Và trong hành trình đến với nghề, tôi nhận ra rằng ngoài chất giọng tốt thì phát thanh viên phải có trách nhiệm, biết yêu mỗi câu chữ mà mình thể hiện.

Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, lúc đó mong có một cái tivi để xem là điều xa xỉ với tôi. Mỗi tuần, tôi chỉ đợi đến tối thứ Bảy để được qua nhà hàng xóm xem ké các chương trình mà mình yêu thích. Nói là hàng xóm, nhưng ở quê lúc đó, khoảng cách giữa nhà tôi với nhà hàng xóm phải tính bằng kilômét. Muốn xem tivi, tôi phải băng qua 2 cánh đồng vương đầy gai mắc cỡ...

Khi tivi bật lên, thấy các anh chị phát thanh viên thể hiện bản tin, tôi gần như dán mắt vào màn hình xem một cách chăm chú, say sưa, thầm ước ao một ngày nào đó mình cũng là một phát thanh viên, được mặc đồ đẹp, được xuất hiện trên tivi và được nhiều người biết đến.

Năm 1995, tôi quyết tâm đi lập nghiệp và nơi đến là thị xã Thủ Dầu Một. Những ngày đầu, tôi xin vào làm việc cho một công ty sản xuất gạch men. Đồng thời đăng ký học thêm lớp diễn viên truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Sông Bé tổ chức. Tôi may mắn được đạo diễn Hồ Nhân mời tham gia bộ phim “Giai điệu quê hương” cùng các diễn viên như Thương Tín, ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Như Hảo... Cũng từ đây, tôi được các đạo diễn để mắt tới, mời quay hoạt cảnh cho các nghệ sĩ cải lương và hy vọng ngày càng nhen nhóm trong tôi.

Hoài Duy cùng với nghệ sĩ Bích Phượng trong buổi talkshow Nhịp sống văn hóa

MC Hoài Duy và Hồng Trang cùng với khách mời tại phòng thu phát thanh trong chương trình Giai điệu Việt

Năm 1996, Đài PT&TH Sông Bé tổ chức cuộc thi phát thanh viên nhằm tìm kiếm những gương mặt mới cho các chương trình thêm phong phú. Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều vùng miền khác nhau, tôi vui mừng vì đã có tên trong top 6. Hành trình cho công việc mới bắt đầu từ đây. Sau 6 tháng thử việc với biết bao hồi hộp, hy vọng, tôi đã được chính thức lên sóng với bản tin 5 phút. Chỉ với 5 phút thôi mà ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi đến tận bây giờ…

MC Hoài Duy trong chương trình Gala Tài tử Phương Nam phối hợp với Đài PT-TH Hậu Giang

Năm 1997, tỉnh Sông Bé được chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Đài PT&TH Sông Bé tách thành Đài PT&TH Bình Dương và Đài PT&TH Bình Phước. Tôi khăn gói lên xe cùng một số anh em về tỉnh Bình Phước tiếp tục đảm nhận công việc của một phát thanh viên. Ngày 1-1-1997 trở thành dấu mốc quan trọng, chúng tôi có một ngôi nhà chung là Đài PT&TH Bình Phước nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

MC Hoài Duy cùng với các nghệ sĩ hài trong chương trình mừng Xuân 2023

MC Hoài Duy và Diệu Hiền cùng với ca sĩ Mộc Anh tại phim trường BPTV trong chương trình Xuân 2023

Dù không còn gắn bó với công việc phát thanh viên nhưng tôi vẫn tham gia dẫn các chương trình giải trí phát thanh, như: Giai điệu Việt, Chuyển động showbiz, Tài tử phương Nam, Nhịp sống văn hóa, Nhịp sống trẻ... 26 năm, cảm xúc trong tôi vẫn còn vẹn nguyên, tình yêu và niềm đam mê với nghề chưa bao giờ phai nhạt.

Thấm thoắt thời gian qua nhanh, đến nay đã 26 năm kể từ khi tách tỉnh, thời gian cũng bằng với số tuổi khi tôi bước vào nghề với biết bao kỷ niệm buồn, vui cả chuyện đời lẫn chuyện nghề. 26 năm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” trong ngôi nhà chung BPTV, tôi luôn tự hào vì bản thân đã nỗ lực hết mình để lan tỏa tin tức đến khán, thính giả mỗi ngày.

Hoài Duy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145528/hanh-trinh-lam-phat-thanh-vien