Hành trình đầy nghị lực của 'chiến binh nhí' sinh non khi mới 28 tuần

Sinh ra ở tuần thứ 28, bé Tuấn Anh chào đời với cân nặng chỉ vỏn vẹn 1kg với 50% cơ hội sống sót. Nhưng sau tất cả, sức sống mãnh liệt của 'chiến binh' quả cảm này đã mang lại một hành trình đáng nhớ và xúc động – hành trình của bé sinh non.

Khi bác sĩ báo với mẹ Kim Ngân rằng: “Sinh rồi nha mẹ, bé trai, nặng 1kg” cũng là lúc bé chỉ được nằm trên bụng mẹ phút giây ngắn ngủi rồi theo các điều dưỡng lên NICU (khoa hồi sức sơ sinh) để được chăm sóc đặc biệt.

Những ngày đầu rời xa vòng tay mẹ hiền, lồng ấp sẽ là ngôi nhà tạm thời, nơi Tuấn Anh phải tập làm quen với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Hai tuần đầu là thời gian khó khăn nhất với cơ hội sống sót khá thấp. Bé không được gặp mẹ và phải tự mình cố gắng để sớm hồi phục. Xung quanh người bé chẳng phải chăn bông, đồ chơi mà là cơ man các ống dẫn, dây điện và máy móc hỗ trợ. Lúc này, do phổi chưa phát triển hoàn chỉnh, việc thở của bé hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở nhân tạo và dinh dưỡng được cung cấp từ sữa dẫn bằng đường ống vào người.

Thời gian này, bé luôn được theo dõi sát sao để tránh gặp các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não, suy hô hấp, rối loạn chuyển hóa. Hơn nữa, cơ thể chưa hoàn thiện, bé thường nôn trớ và không tiêu khi truyền sữa vào người.

Ngay sau khi chào đời, Tuấn Anh đã phải rời mẹ lên nằm lồng kính để theo dõi đặc biệt

Kể từ khi lọt lòng, da Tuấn Anh đã rất mỏng manh nhạy cảm, nhiều phần còn thấy cả mạch máu bên dưới da. Là cơ quan chính yếu bảo vệ bé khỏi các tác nhân bên ngoài để bé tập trung phát triển các chức năng bên trong, việc bảo vệ da luôn được các cô điều dưỡng ưu tiên chú tâm.

Mọi sự tiếp xúc với da bé đều phải cẩn thận, ngay cả mẹ cũng phải hạn chế chạm trực tiếp vào da để tránh nhiễm khuẩn hay gây xây xát. Tất cả mọi người đều dành cho bé sự quan tâm đặc biệt nhất nhưng chính với sức sống mãnh liệt có thể giúp bé vượt qua mọi thử thách đầu đời này.

Những ngày tháng trên khoa Nhi không có mẹ bầu bạn, cái khăn quấn, cái tã, những chiếc vớ đều là “những người bạn” quan trọng với bé. Tuy nhiên, loại tã dành cho các bạn sơ sinh bình thường lại “quá khổ” với Tuấn Anh. Chưa kể đến kích cỡ lớn, tã sẽ trùm lên cả phần lưng ngực bé nên khi bé đi vệ sinh dễ làm tăng diện tích tiếp xúc với chất thải không vệ sinh, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Hơn nữa, tã không vừa vặn, mỗi cử động dễ gây trầy xước da, khó chịu lắm. Bé vẫn chưa được rời khoa nên mỗi lần các cô mặc tã, mẹ chỉ biết đứng ngoài nhìn nơm nớp lo lắng.

Chiếc tã Pampers dành cho trẻ sinh non vừa vặn như được thiết kế dành riêng cho bé

Thế rồi, điều may mắn đã đến khi Tuấn Anh được mặc chiếc tã Pampers dành cho trẻ sinh non vừa vặn, tưởng như được thiết kế cho riêng mình. Dù bé chỉ nhỉnh hơn 1kg đôi chút, kích cỡ tã, các đai dán đều vừa vặn như thiết kế riêng cho bé. Tã lại thấm hút tốt, mềm mại nên bé tha hồ lăn trở, cử động mà chẳng lo lắng gì nhiều. Chiếc tã bé xinh này tựa như “chiếc khiên” giúp “chiến binh tí hon” Tuấn Anh đánh bật các tác nhân xấu bên ngoài. Trộm vía mỗi lần thăm bé, mẹ Kim Ngân lại thấy con khỏe khoắn, phổng phao hơn. Mẹ biết, bé đang cố gắng chóng khỏe để sớm trở về vòng tay mẹ hiền.

Kể từ ngày được mặc loại tã mới, làn da được bảo vệ, bé ngủ ngon giấc hơn và từng bước phát triển khỏe mạnh.

Sau 1 tháng 9 ngày nằm trên khoa, bé đã được 1,4kg, hệ hô hấp đã ổn định và các chức năng sinh lý cũng được kiểm soát tốt. Bé trở về bên mẹ để tập thở tự nhiên và tập bú mẹ. Hai mẹ con áp dụng phương pháp da kề da để ủ ấm cho con và giúp bé dễ ăn dễ ngủ hơn. Ngày nào Tuấn Anh cũng nằm ngoan trên bụng mẹ, có mẹ bên cạnh ấm áp lắm. Trộm vía bé ngoan, chịu khó tập bú và chỉ nhõng nhẽo khi đói bụng, tã đầy hay bị chích thuốc mà thôi.

Đến nay về bên mẹ được 1 tuần 4 ngày, bé đã tăng lên 1,7kg và bắt đầu biết hóng chuyện. Bác sĩ khen bé giỏi lắm, sức sống mãnh liệt lắm nên mới chóng lớn thế này. Chẳng bao lâu nữa em sẽ được xuất viện và lớn khôn như ước mơ mẹ gửi gắm trong cái tên Tuấn Anh: khôi ngô, thông minh và tài giỏi.

Sau những ngày tháng cố gắng “chiến đấu”, Tuấn Anh nay đã nặng 1,7kg và ngon giấc lớn khôn trong vòng tay mẹ

Pampers, dịu dàng như tình mẹ

Để ủng hộ tinh thần kiên cường của các “chiến binh” bé nhất, nhãn hàng Pampers đã tiến hành hoạt động trao tặng gần 320.000 chiếc tã dành cho trẻ sơ sinh đến các bệnh viện Sản – Nhi trên toàn quốc. Với thiết kế riêng biệt, độ thấm hút gấp 4 lần miếng lót thông thường, kích thước vừa vặn và chất liệu mềm mại, tã Pampers chính là “chiếc khiên” hữu hiệu bảo vệ làn da mỏng manh của Tuấn Anh và các bạn sơ sinh khác. Nhờ đó, bé sẽ tăng cường sự bảo vệ từ bên ngoài để mau chóng phục hồi sức khỏe và phát triển lành mạnh.

Chương trình trao tặng tã sẽ được tiếp tục dành cho trẻ sơ sinh có điều kiện khó khăn cho đến hết 12/2017. Vì Pampers luôn tin rằng, trẻ em cần phải được chăm sóc tốt nhất và nhận được sự quan tâm chu đáo nhất.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/hanh-trinh-day-nghi-luc-cua-chien-binh-nhi-sinh-non-khi-moi-28-tuan-c41a577509.html