Hành trình chạy bộ 200km thiện nguyện của chàng trai Tây Ninh

Với những nỗ lực của bản thân, anh Nghĩa đã hoàn thành thử thách chạy bộ 200km gây quỹ thiện nguyện với gần 26 tiếng đồng hồ chạy xuyên đêm và liên tục.

Cộng đồng chạy bộ Tây Ninh vui mừng chào đón anh Nghĩa hoàn thành thử thách chạy 200km gây quỹ thiện nguyện

Cộng đồng chạy bộ Tây Ninh vui mừng chào đón anh Nghĩa hoàn thành thử thách chạy 200km gây quỹ thiện nguyện

Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhiều người đã làm nên những việc làm ý nghĩa, giúp ích cho xã hội như chàng trai xứ Nghệ đi bộ xuyên Việt để hút đinh; thầy giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh đạp xe đạp xuyên Việt làm từ thiện…

Và lần này chúng ta phải thán phục ý chí, nghị lực của chàng trai Tây Ninh với hành động chạy bộ 200km để gây quỹ thiện nguyện. Đó là anh Lê Trọng Nghĩa, ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh. Anh là người sáng lập nhóm “Cộng đồng chạy bộ Tây Ninh”, gọi tắt là Tây Ninh Runners, nơi quy tụ những người có niềm đam mê chạy bộ.

26 tiếng chinh phục thử thách

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè cùng các thành viên nhóm Tây Ninh Runners, 15 giờ, ngày 14.3 vừa qua, anh Nghĩa đã thực hiện hành trình chạy bộ 200km gây quỹ thiện nguyện. Hành trình của anh xuất phát từ Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh đến cầu An Hạ (Cầu Bông), huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, chạy vòng về núi Bà Đen và trở lại nơi xuất phát.

Anh Nghĩa cho biết, anh thực hiện thử thách này vì muốn thử giới hạn của bản thân, đồng thời mong muốn kêu gọi sự ủng hộ của mọi người cho bếp ăn thiện nguyện tại Mái ấm Mây Ngàn (huyện Gò Dầu).

Thời gian qua, Nhóm Tây Ninh Runners có tổ chức bếp ăn cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn sống nương tựa tại đây. Nhận thấy những hoàn cảnh khó khăn cần những bữa ăn chất lượng hơn, phong phú hơn nên nhóm thiện nguyện của anh quyết định thành lập bếp thiện nguyện thường xuyên nấu ăn vào các ngày cuối tuần.

“Với số tiền hạn hẹp từ sự quyên góp của các thành viên trong nhóm không đủ khả năng để duy trì bếp, điều đó đã khiến tôi trăn trở rất nhiều. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng chạy bộ, dùng chính sức lực của mình kêu gọi sự chung tay, góp sức của mọi người để duy trì bếp ăn thiện nguyện này lâu dài hơn cho các em nhỏ, các cụ già neo đơn nơi đây được cải thiện bữa ăn”- anh Nghĩa tâm sự.

Nghĩ là làm, anh bày tỏ mong muốn của mình đến các thành viên nhóm Tây Ninh Runners. Tấm lòng nhân ái của anh đã chạm đến trái tim của mọi người. Các thành viên trong nhóm cùng anh vẽ cung đường chạy, lên các phương án hỗ trợ anh hoàn thành mục tiêu.

Trong đó có 3 thành viên chạy theo sát anh trong suốt cung đường chạy. Người tiếp nước, lương thực, thuốc men, người hỗ trợ giám sát, livestream kêu gọi, vận động gây quỹ. Hành trình của anh cứ thế bắt đầu.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, thành viên bếp thiện nguyện nhóm Tây Ninh Runners chia sẻ: “Khi biết anh Nghĩa quyết định chạy 200km nhằm gây quỹ cho bếp ăn thiện nguyện, chúng tôi thực sự cảm kích. Mọi người trong nhóm đã sắp xếp thời gian để đồng hành cùng anh.

Tôi đến đây với vai trò là người hỗ trợ anh Nghĩa trên suốt chặng đường, tiếp nước và săn sóc cho anh. Trên đường chạy sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng tôi biết ý chí của anh rất kiên cường, anh sẽ chinh phục được thử thách với chính mình”.

Anh Nghĩa chạy xuyên đêm để hoàn thành cự ly đề ra. Trong hành trình đó, anh còn mang nguồn năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Biết đến hành trình chinh phục của anh, các bạn trẻ, cộng đồng đam mê chạy bộ ở các huyện lân cận như thị xã Trảng Bàng, huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) đã tranh thủ thời gian đến chào đón và đồng hành cùng anh một đoạn chạy ngắn cổ vũ tinh thần, động viên anh hoàn thành mục tiêu.

Những tình cảm thân thương, những lời động viên, những cái bắt tay, ôm vội động viên tinh thần giúp anh thêm phấn chấn. “Tôi cảm thấy hành trình chạy bộ gây quỹ của mình thêm phần ý vì đã lan tỏa được tinh thần thiện nguyện cũng như tinh thần đam mê môn chạy bộ này đến nhiều người. Sự giúp sức, cổ vũ của mọi người giúp tôi có thêm nguồn động lực vượt qua thử thách này”- anh Nghĩa nói.

Trên hành trình vượt lên chính mình, anh Nghĩa gặp không ít trở ngại, trong đó khó khăn nhất là sức khỏe, thể lực. Quyết tâm không bỏ cuộc, anh cố gắng, điều chỉnh nhịp thở, càng chạy anh càng hiểu về cơ thể mình hơn, từ đó anh tự vực dậy và tiếp tục hoàn thành hành trình thử thách.

Rạng sáng ngày 15.3, anh đã hoàn thành cự ly 140km khi về đến cửa ngõ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, anh tiếp tục chạy dọc theo cung đường quanh núi Bà Đen và trở lại nơi xuất phát - Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh.

Với những nỗ lực của bản thân, anh Nghĩa đã hoàn thành thử thách chạy bộ 200km gây quỹ thiện nguyện với gần 26 tiếng đồng hồ chạy xuyên đêm và liên tục. Anh đã đến đích trong niềm hân hoan của bạn bè, đồng nghiệp, các thành viên nhóm Tây Ninh Runners và cộng đồng đam mê chạy bộ ở khắp nơi.

Cộng đồng yêu thích môn chạy bộ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh chào đón anh Nghĩa.

Cộng đồng yêu thích môn chạy bộ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh chào đón anh Nghĩa.

Một chặng đường không bao giờ quên

Chiều ngày 15.3, anh Lê Trọng Nghĩa đã hoàn thành 200km chạy bộ đường dài. Cách đích đến khoảng 20km, bước chân của anh càng thêm vững chãi khi ngày càng có nhiều thành viên trong nhóm Tây Ninh Runners đến ủng hộ, đồng hành.

Hơn 17 giờ, tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, đông đảo bạn bè, cộng đồng đam mê chạy bộ đã có mặt để chia sẻ niềm vui hoàn thành mục tiêu chạy 200km gây quỹ thiện nguyện cùng anh Nghĩa. 200km sẽ là chặng đường không bao giờ quên đối với anh Nghĩa và cũng là sự kiện đáng nhớ của những người bạn đồng hành, hỗ trợ và những người dõi theo anh trong hành trình chinh phục thử thách của bản thân.

Là người đồng hành cùng anh Nghĩa trên suốt chặng đường chinh phục cự ly 200km, anh Trần Minh Tiến, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh, cũng là thành viên nhóm Tây Ninh Runners cho biết: “Đồng hành cùng anh Nghĩa suốt hành trình 200km, tôi phụ trách hỗ trợ thức ăn, nước uống, salonpas để giúp anh giãn cơ, duy trì thể lực.

Trong hành trình chạy đó, khoảng 12 giờ đêm 14.3 đến 1 giờ sáng ngày 15.3, anh Nghĩa bị sốt cao do mất sức, mỏi cơ, nhưng nhờ ý chí, nghị lực, anh vẫn không bỏ cuộc. Tôi rất cảm phục tấm lòng nhân ái, sự kiên trì, nghị lực phấn đấu tiến tới mục đích chính của anh.

Đây là hành động đẹp, ý nghĩa, đồng thời lan tỏa niềm đam mê chạy bộ đến mọi người, vừa có thể giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở Mái ấm Mây Ngàn. Tôi cảm ơn anh Nghĩa đã cho tôi đồng hành cùng anh suốt chặng đường 200km vừa qua, một hành trình tuyệt vời”.

Hoàn thành thử thách trong vỡ òa cảm xúc, anh Nghĩa đã rơi những giọt nước mắt cảm động vì biết ơn sự hỗ trợ từ các thành viên trong nhóm chạy và biết ơn bản thân mình đã không bỏ cuộc. “Cảm giác của tôi lúc này rất xúc động và hạnh phúc.

Hành trình này có nhiều lúc rất đau, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng mình cố gắng hoàn thành mục tiêu. Với ước nguyện gây quỹ cho Mái ấm Mây Ngàn, tôi đã cố gắng vượt qua tất cả.

Tôi xin cảm ơn những đồng đội đã bên cạnh tôi 24/24, chăm sóc nhiệt tình, chu đáo từ những điều nhỏ nhất, thật sự rất cảm ơn những tấm chân tình đó, cảm ơn sự cổ vũ của anh em khắp mọi nơi, anh em Trảng Bàng, Củ Chi, Tây Ninh và khắp nơi đã luôn động viên và dõi theo mình trên những cung đường chạy. Đây là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên”.

Ngọc Bích - Hoàng Yến

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hanh-trinh-chay-bo-200km-thien-nguyen-cua-chang-trai-tay-ninh-a156046.html