Hành trình 12 năm làm từ thiện của thầy giáo Hà Nội

Xúc động trước tấm lòng cao đẹp của nhà giáo Ngô Mạnh Cường, 12 năm gắn bó và giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, chương trình 'Điều ước thứ 7' đã gửi đến thầy món quà bất ngờ.

Nhà giáo Ngô Mạnh Cường (60 tuổi) là một trong số ít cư dân của khu ngoại ô Hà Nội được vinh danh bởi những đức tính và đóng góp của mình cho xã hội trong thành phố năm 2016.

Câu chuyện Điều ước thứ 7 phát sóng trên VTV3 ngày 21/10 kể về hành trình thiện nguyện của người thầy giáo giàu tâm huyết này.

Thầy giáo 12 năm làm thiện nguyện Thầy Ngô Mạnh Cường được biết đến với vai trò của người gây quỹ từ thiện, giúp đỡ nhiều trường hợp bệnh tật hiểm nghèo, những mảnh đời cơ nhỡ, éo le.

Sau khi tốt nghiệp, thầy Mạnh Cường được phân công giảng dạy tại huyện Hòa Bình trong hai năm, sau đó chuyển sang học trường THCS Sơn Công ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, cách Hà Nội 87 km về phía Nam.

Trong ba năm năm sống trong cộng đồng, nhà giáo Cường đã giúp nhiều học sinh nghèo tiếp tục học tập và hàng chục láng giềng khó khăn vượt qua nỗi nhọc nhằn bằng tiền của mình, cùng sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Thầy bắt đầu hành trình thiện nguyện vào năm 2004, khi một học sinh xin được về nhà sớm để chuẩn bị lễ tang cho mẹ. Lúc đó, dù thu nhập ít ỏi và nuôi tới ba đứa con ăn học, thầy vẫn dùng tiền của mình và kêu gọi mọi người giúp đỡ học sinh này được đến trường.

Các học trò trường THCS Sơn Công tập luyện để dành món quà bất ngờ cho thầy giáo. Ảnh cắt từ clip.

Các học trò trường THCS Sơn Công tập luyện để dành món quà bất ngờ cho thầy giáo. Ảnh cắt từ clip.

Năm 2016, thầy Ngô Mạnh Cường kêu gọi cộng đồng cưu mang gia đình chị Nguyễn Thị Viết (thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công) có chồng mất vì bị bệnh tim, để lại 3 con nhỏ, trong đó cháu đầu bị thần kinh, cháu thứ hai bị bệnh phù thận mãn tính… Số tiền 130 triệu đồng đã giúp gia đình chị Viết vượt qua khó khăn

Biết mình không thể hỗ trợ tất cả, thầy Cường tận dụng các mối liên hệ kêu gọi nhà tài trợ. Đôi khi ông tự viết báo để quyên góp cho những hoàn cảnh thiếu thốn.

Với phương pháp này, ông đã giúp nâng cao khoảng 200 triệu đồng cho cuộc phẫu thuật một học sinh lớp 12 với khối u trong thận. Ông cũng giúp xây dựng một ngôi nhà cho cặp vợ chồng già, những người phải nuôi dưỡng các cháu của mình, vì con trai họ bị bệnh tâm thần và con dâu đã qua đời.

Năm 2016, thầy thành lập nhóm Chia sẻ yêu thương trở thành cầu nối giữa các thầy cô giáo công tác tại địa phương để giúp đỡ người nghèo trong xã, huyện và lập quỹ khuyến học trao phần thưởng xứng đáng cho học sinh nghèo vượt khó.

Khoảnh khắc thầy Mạnh Cường đoàn tụ cùng gia đình trên sân khấu. Ảnh cắt từ clip.

Thầy giáo Ngô Mạnh Cường chia sẻ: "Xuất phát từ tình thương giữa con người với con người, tôi thấy cuộc sống xung quanh rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cần được sự sẻ chia của cộng đồng.

Với cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ nhiệt tình từ báo đài, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh thiệt thòi. Tôi giúp đỡ được ba trường hợp mổ tim, một trường hợp mổ u thận và làm mới hai ngôi nhà với tổng trị giá tiền trên 800 triệu đồng".

Tấm lòng của nhà giáo Ngô Mạnh Cường đã đem lại sự ấm áp cho biết bao cảnh đời bất hạnh và ê-kíp Điều ước thứ 7 quyết tâm gửi gắm món quà bất ngờ cho người thầy cả đời gắn bó với nghề "chở đò" này.

Ê-kíp đã lên đường về huyện ngoại thành Hà Nội để chuẩn bị ngày thực hiện điều ước. Món quà bất ngờ dưới hình thức lễ tri ân thầy Cường nhân ngày nghỉ hưu. Một hội thi thơ được tổ chức dưới mái trường người thầy đã 35 năm gắn bó và làm việc.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-12-nam-lam-tu-thien-cua-thay-giao-ha-noi-post789239.html