Hạnh Sino xuất hiện 'láu cá' ở Hoa cỏ may tập 2 và cuộc gặp gỡ định mệnh trong ngày Valentine đen

Hạnh Sino xuất hiện ở tập 2 Hoa cỏ may trong vai Đan – một cô học sinh năng động và rất 'láu cá'. Cô cũng có cuộc gặp gỡ được xem là 'định mệnh' với 2 nhân vật Thái và Giang.

Linh Đan (Hạnh Sino) dù mới xuất hiện nhưng hiện lên là một học sinh năng động, mê nhảy hip-hop và đang tìm tới công ty may mặc của Thái (Hải Anh) để xin tài trợ cho nhóm nhảy của cô trong ngày lễ Valentine đen.

Đến cổng công ty, Đan đã thể hiện sự ‘láu cá' của mình khi cô dựng chiêu trò đánh lạc hướng bảo vệ để lẻn vào gặp Thái.

Tuy nhiên, phong cách hip-hop không phù hợp với chiến lược phát triển của công ty nên Thái đã từ chối lời đề nghị của Đan. Đan thất vọng ra về và cô đã để quên một đĩa VCD trên bàn Thái.

Ngay lúc đó, Giang (Lương Giang) cũng đến nhận việc ở công ty Thái với chức danh là nhà thiết kế. Cô và Đan vô tình va phải nhau ở hành lang công ty.

Giang và Đan gặp nhau lần đầu trong tình huống khiến cả hai khó xử.

Trong cuộc họp ra mắt, Giang mang đĩa thiết kế của mình để giới thiệu tới mọi người nhưng vì một nhầm lẫn, đĩa được phát lại là đĩa mà Đan để trên bàn Thái.

Chính từ sự nhầm lẫn này, Giang đề nghị mở rộng đối tượng khách hàng để thu hút giới trẻ. Sau khi nghe Giang nói, Thái đồng ý tài trợ cho buổi lễ Valentine đen.

Đan sung sướng khi nghe Thái gọi điện báo tin vui.

Dù trong mắt mọi người, Thái là người đàn ông lãnh cảm khi trên 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai

Thì trong mắt Đan và Giang, Thái là người đàn ông có trái tim ấm áp.

Có thể mối quan hệ ‘tình tay 3' giữa Thái – Giang và Đan sẽ có nhiều bất ngờ trong các tập tiếp theo

Trên đường đến nhận tiền tài trợ ở Công ty của Thái về, Đan còn thể hiện mình là cô nữ sinh có cá tính mạnh, thậm chí láu cá, bởi khi chứng kiến cảnh một nam sinh viên nghèo bị một tên đi oto bắt nạt, lấy 1 triệu đồng, cô đã nghĩ kế để cho tên kia một bài học và lấy lại tiền cho cậu sinh viên.

Về phía Na (Nguyễn Hà), ở trường của Na xảy ra chuyện, một phụ huynh đến 'kiện' nhà trường vì cho rằng bài tập làm văn của con anh ta không đúng sự thật. Bài văn mô tả người mẹ quá tuyệt vời trong khi vợ anh tả bỏ chồng, bỏ con đi theo người khác.

Na là giáo viên dạy văn và cũng là chủ nhiệm của lớp này, cô rất hiểu học sinh của mình. Thằng bé chỉ đang quá mong chờ một người mẹ như vậy. Nhưng bố nó thì không. Chính hiệu trưởng của Na cũng cho rằng học sinh đang bị dạy nói dối.

Na rất buồn vì điều này, cô về lớp và cho học sinh làm lại bài văn, muốn các em tả lại mẹ mình một cách chân thực. Nhưng học sinh của Na lại muốn làm theo bài mẫu vì nếu tả thực thì…sẽ bị mẹ mắng. Na mong muốn học sinh của mình phải làm sao để cân bằng được giữa mong muốn và sự chân thực.

Qua câu chuyện này, đạo diễn Lưu Trọng Ninh muốn gửi thông điệp về sự trung thực của học sinh trên ghế nhà trường, cũng như sự trung thực trong cuộc sống.

Ngậm (Thân Thanh Giang) lại gặp Hùng (Quyết Thắng) và ra mặt tấn công người đàn ông đã có gia đình này, mặc cho Hùng nói rõ, anh không muốn dính líu đến chuyện tình cảm.

Thắng (Công Dũng) tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho Thủy (Vân Anh).

Các tập tiếp theo của Hoa cỏ may sẽ được pahts sóng tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV1.

Hoài Thương Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/hanh-sino-xuat-hien-lau-ca-o-hoa-co-may-tap-2-va-cuoc-gap-go-dinh-menh-trong-ngay-valentine-den.html