Hạnh phúc vỡ òa của người thầy khi 31/31 học sinh trong lớp đều đỗ chuyên Toán - Tin

31/31 học sinh của lớp chuyên Toán 9C1, Trường THCS Archimedes Trung Yên đều đỗ vào các lớp chuyên Toán - Tin ở Hà Nội. Trong số đó, có 1 Thủ khoa, 2 Á khoa.

31/31 học sinh đỗ trường chuyên

Lớp học đặc biệt này do thầy Phạm Ngọc Mai là chủ nhiệm, kiêm giáo viên phụ trách môn Toán (phần Đại số). Thầy Mai phụ trách lớp từ năm lớp 6, đã trực tiếp dìu dắt các em qua 4 năm học.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, thầy Mai tâm sự, lớp 9C1 ban đầu có sĩ số 33 học sinh. Tới giữa học kỳ 1 năm lớp 9, hai học sinh đã giành được học bổng toàn phần tại 2 ngôi trường danh tiếng ở Singapore và lựa chọn đi du học.

Lớp duy trì sĩ số 31 học sinh từ thời điểm đó. Tuy nhiên, đây vẫn là sĩ số cao nhất từ trước tới nay của một lớp chuyên Toán, Trường THCS Archimedes Trung Yên.

Theo thầy Mai, kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), lớp 9C1 có 26 em trúng tuyển các lớp chuyên Toán và chuyên Tin, trong đó có 2 em trở thành Á khoa.

Tại kỳ thi của Trường THPT Chuyên Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), lớp tiếp tục có 24 bạn trúng tuyển vào các lớp chuyên Toán và chuyên Tin nhưng chủ yếu là chuyên Toán. Đáng nói, lớp chuyên Toán THPT Chuyên Sư phạm chỉ lấy 70 chỉ tiêu nên tỷ lệ cạnh tranh là rất lớn.

Tới “cuộc đua” giành suất vào lớp 10 các trường THPT chuyên Sở GD-ĐT Hà Nội (gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây), cả 31/31 học sinh của 9C1 đều trúng tuyển các lớp chuyên Toán và chuyên Tin.

Trong đó, 21 em đỗ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 1 em trở thành Thủ khoa chuyên Toán, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thầy Phạm Ngọc Mai (giáo viên chủ nhiệm), cô Phạm Minh Ngọc (phó chủ nhiệm) và thầy Nguyễn Lê Phước (phụ trách phần Hình học - môn Toán) cùng tập thể lớp chuyên Toán 9C1

Tập thể lớp chuyên Toán 9C1 với nhiều thành tích xuất sắc trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2023

Nếu tính cả 3 đợt thi của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Sư phạm và các trường chuyên của Sở GD-ĐT, lớp 9C1 có tổng số 81 lượt đỗ. Đặc biệt, có đến 22 học sinh thi đỗ đồng thời cả 3 trường chuyên. Với môn Toán chung trong kỳ thi của Sở GD-ĐT, lớp 9C1 có điểm trung bình là 9,8 với 11 điểm 10 tuyệt đối.

“Sẽ không để lại bạn nào ở phía sau”

Thầy Phạm Ngọc Mai tâm sự, ngay khi được nhà trường phân công phụ trách từ năm lớp 6, thầy đã xác định phải làm thế nào giúp những học sinh có nền tảng kiến thức, kỹ năng tốt, tạo đà cho năm cuối cấp sẽ là giai đoạn tăng tốc, bứt phá.

Lớp đa số là bạn nam nên tương đối tinh nghịch, nhiều bạn có cá tính khác biệt. Để dung hòa điều đó với người thầy giáo trẻ là điều khá khó khăn. “Một mặt, tôi vẫn phải tạo cho các con sự vui vẻ, không khí học tập thoải mái trong lớp học, nhưng mặt khác cũng không để các con hiếu động quá, để các thầy cô có thể triển khai bài giảng hiệu quả”, thầy Mai nói.

Xác định phải giúp được học trò tiến bộ mỗi ngày, thầy Mai luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, điều này cũng gặp phải không ít khó khăn bởi sức học của mỗi học sinh lại khác nhau.

Có em chỉ giảng một lần đã có thể làm bài tốt, có em giảng đến lần thứ hai, thứ ba vẫn chưa thể triển khai bài toán. Một cách dạy không thể áp dụng cho toàn bộ lớp, đôi lúc khiến tốc độ của lớp học chậm lại rất nhiều.

Thầy Mai tâm sự, từng đứng trước khá nhiều khó khăn, nhưng thầy chưa một lần có suy nghĩ hay ý định “đem con bỏ chợ”. “Tôi luôn tự nhủ rằng, phải đi đến cùng với các con. Bạn nào yếu thì phải tìm mọi cách để hỗ trợ”, thầy Mai nói.

Hỗ trợ trong giờ học chính thức nếu chưa đủ, thầy sẽ kèm thêm ngoài giờ, mỗi khi tranh thủ được thời gian lại gọi các bạn yếu hơn tới lớp để hướng dẫn, kèm thêm. Nhà trường và Ban giám hiệu luôn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất, đầy đủ nhất về phòng học, điều hòa, điện nước để thầy trò “học tăng ca” khi cần.

Có đợt bận quá, thầy Mai lại nhờ những giáo viên khác dạy hỗ trợ thêm cho các em. Thầy chia sẻ, để có được kết quả trọn vẹn như hôm nay, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ rất quan trọng và tích cực của thầy giáo Nguyễn Lê Phước - phụ trách phần Hình học cho các em.

Thầy Mai rất nhớ giai đoạn cận kề thi vào lớp 10, một số học sinh đứng trước áp lực, tủi thân vì chưa theo kịp các bạn, lại bị một số ý kiến chê trách dù vô tình. Phụ huynh của các em khi ấy cũng rất chạnh lòng, đã trao đổi trực tiếp với thầy Mai và hỏi có cần con chuyển ra lớp ngoài để nâng cao thành tích của lớp hay không.

Thầy Mai khi ấy đã quả quyết: “Con kém thì thầy sẽ hỗ trợ để con hoàn thiện và cân bằng lại. Thầy sẽ làm bằng được việc này, gia đình và con cứ lạc quan chiến đấu, không phải lo lắng điều gì cả”.

“Ngay từ đầu năm lớp 9, tôi đã nói với phụ huynh rằng sẽ không để lại bạn nào ở phía sau, sẽ quyết tâm đưa các con đến đích. Tôi chưa từng có ý định sẽ cho các con nghỉ bớt để thành tích của lớp tốt hơn. Quyết định này dựa trên tình cảm với học sinh, cũng dựa trên trách nhiệm của mình. Tôi không muốn trở thành một người thất hứa với phụ huynh”, thầy Mai chia sẻ.

Thầy Mai cùng các học trò

Hạnh phúc vỡ òa của người thầy

Trước khi có kết quả đợt thi chuyên cuối cùng (kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Sở GD-ĐT Hà Nội), thầy Mai đứng trước rất nhiều lo lắng. Bởi sau khi công bố kết quả ở 2 đợt thi đầu tiên của 2 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên Sư phạm, đa số học trò đều đã trúng tuyển, chỉ còn một số rất ít em chưa may mắn. Các em trong giai đoạn đó thực sự rất buồn.

Người thầy giáo khi ấy có rất nhiều ngổn ngang trong lòng. “Tôi gọi điện cho phụ huynh, nhờ những phụ huynh có con chơi thân với các bạn đó để con tới nhà động viên, an ủi bạn. Rồi tôi cũng tìm mọi cách để trấn an tinh thần các con”, thầy Mai nhớ lại.

2- 3 tuần liền chờ đợi kết quả kỳ thi, rồi lại tiếp tục chờ đợi điểm chuẩn của các trường chuyên, thầy Mai mặc dù lạc quan tin tưởng, nhưng vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu, lúc nào cũng có cảm giác bồn chồn, căng thẳng, áy náy.

Đến khi nhận được kết quả cả 31/31 học trò đều trúng tuyển các lớp chuyên Toán -Tin của Sở, cảm xúc trở lên vỡ òa. Cảm xúc này, thầy Mai cho rằng hạnh phúc hơn cả khi biết tin học trò mình trở thành Thủ khoa, Á khoa trong kỳ thi.

“Tôi thở phào hạnh phúc và thấy như đã trút bỏ được gánh nặng. Thực ra trúng tuyển các trường công lập không chuyên top đầu cũng đã rất xuất sắc, nhưng ngay từ đầu các con đều đặt mục tiêu vào trường chuyên. Nếu các con không trúng tuyển, trong khi các bạn cùng lớp đều đỗ hết, không hiểu các con sẽ phải đối diện với suy nghĩ của mọi người như thế nào và tự đối diện với chính bản thân ra sao”, thầy Mai nói.

Thầy Phạm Ngọc Mai (giáo viên chủ nhiệm), cô Phạm Minh Ngọc (phó chủ nhiệm) cùng học sinh lớp chuyên Toán 9C1

Được biết, ngoài lớp chuyên Toán 9C1, Trường THCS Archimedes Trung Yên cũng có nhiều lớp học khác có thành tích xuất sắc như trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay như 9A1, 9A2, 9C2, 9C3,... Đặc biệt, lớp chuyên Anh 9A1 cũng có thành tích đỗ chuyên 100%.

Trước đó, thầy Phạm Ngọc Mai cũng là giáo viên phụ trách môn Toán (hai năm lớp 8 - 9) lớp chuyên Toán 9C1 khóa 2018 - 2019. Đây là khóa đầu tiên của Trường THCS Archimedes Trung Yên đỗ 100% vào các lớp chuyên Toán - Tin THPT tại Hà Nội.

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/hanh-phuc-vo-oa-cua-nguoi-thay-khi-31-31-hoc-sinh-trong-lop-deu-do-chuyen-toan-tin-i334853/