Hạnh phúc là cho đi

Có lẽ mỗi chúng ta, ai ai cũng từng tự đặt câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, mời quý vị khán giả hãy cùng đến mảnh đất miền Trung, gặp gỡ những con người bình dị, có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất đặc biệt, để thử tìm một phần đáp án cho câu hỏi này.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương bị nhiễm độc da cam. Với hoàn cảnh đặc biệt, thầy quyết định không lập gia đình và hết lòng dìu dắt những em nhỏ cùng cảnh ngộ được hòa nhập với cuộc sống. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao và riêng có của người thầy tí hon này.

Hơn 6 năm qua, câu lạc bộ “Bếp ấm Vĩnh Đào” lại đón nhận hạnh phúc từ những phần ăn ngon dành cho các phận đời kém may. Đều đặn mỗi tối thứ 6, các thành viên câu lạc bộ này lại len lỏi qua từng góc phố, mang đến cho mọi người, một suất ăn ngon, một sự động viên trong cuộc sống.

Kiên trì và nhiệt huyết không kém trên hành trình trao gửi hạnh phúc là hai anh em sinh đôi Đinh và Mão ở Quảng Trị. Dù hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cũng rất khó khăn, nhưng suốt 13 năm qua, họ là chủ nhân của vô số chuyến xe 0 đồng giúp vận chuyển người gặp nạn đến cơ sở y tế cấp cứu.

Chẳng đòi hỏi được nhận lại vật chất gì, những người như thầy Phương, anh Vĩnh, anh Đinh, anh Mão có lẽ chỉ mong cuộc đời mỉm cười với các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ còn rất nhiều trong xã hội.

Qua câu chuyện của các nhân vật, chúng ta có thể trả lời một phần cho câu hỏi "Hạnh phúc là gì?". Chẳng phải đối với những con người bình dị ấy, hạnh phúc chính là sự cho đi. Họ trao gửi công sức và nhiệt huyết cùng niềm yêu thương đến với cộng đồng, để đón nhận lại những tình cảm chân quý và niềm hạnh phúc của cộng đồng dành cho họ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng - Xuân Hiền - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hanh-phuc-la-cho-di-215012.htm