Hạnh phúc khi thấy quê hương phát triển

Năm nay, thương binh Nguyễn Văn Phúc (ấp 6, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài) đã bước qua tuổi 74. Tuy tuổi cao nhưng ký ức và niềm tự hào về một thời hoa lửa vẫn luôn thường trực trong ông. Dành cả đời người cho cách mạng, ông luôn noi theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để soi mình và nuôi dạy con, cháu. Ông rất vui mừng khi thấy quê hương Bình Phước ngày càng phát triển, thành phố trẻ Đồng Xoài ngày càng giàu đẹp, văn minh.

CỐNG HIẾN TUỔI XUÂN

Năm 16 tuổi, ông Nguyễn Văn Phúc nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ. Theo lời kể, ông từng là Trung đội phó của Tỉnh đội Phước Long và trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt, trong đó có trận đánh Đồng Xoài ngày 9-6-1965 rất nổi tiếng.

Trong ký ức của mình, cảm xúc về sự ác liệt, lòng dũng cảm và giá trị của độc lập, tự do luôn khiến ông cảm thấy trân quý hòa bình. Ông Phúc chia sẻ: “Tôi có 12 năm cầm súng đánh giặc, hơn 40 năm là cựu chiến binh, cuộc đời tôi luôn có Bác Hồ soi đường. Bất cứ giai đoạn gian khổ nào trong cuộc sống, tôi đều vượt qua, bởi khi nhớ về những tháng năm chiến tranh tôi luôn tự hào vì đã góp một phần công sức của mình cho dân tộc, đất nước. 12 năm so với cuộc đời tuy ngắn nhưng 12 năm đánh giặc cứu nước là những năm ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi”.

Hạnh phúc của thương binh Nguyễn Văn Phúc là sống vui, khỏe mỗi ngày và chứng kiến TP. Đồng Xoài ngày càng phát triển

Năm 1976, ông Phúc phục viên trở về sinh sống tại ấp 6, xã Tiến Hưng, với vết thương chiến tranh trong người (thương binh hạng 4/4). Ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trở về cuộc sống đời thường, thương binh Nguyễn Văn Phúc xây dựng gia đình và mưu sinh bằng nhiều nghề, chủ yếu là lao động chân tay. Dù vất vả nhưng ông luôn cảm thấy mình may mắn. Ông Phúc chia sẻ: Chiến tranh đã qua, có người giữ được mạng sống thì con cái bị ảnh hưởng, phát triển không bình thường. Có người về với hòa bình nhưng vết thương chiến tranh vẫn ảnh hưởng sức khỏe. Tôi tuy là thương binh nhưng vẫn còn sức khỏe, vẫn lao động và con cái khỏe mạnh. Nghĩ về những may mắn đó đã cho tôi động lực để sống xứng đáng với truyền thống của bộ đội Cụ Hồ.

NGƯỜI CÔNG DÂN KIỂU MẪU

Lấy sức khỏe làm tài sản, noi gương Bác Hồ vĩ đại, thương binh Nguyễn Văn Phúc cần mẫn lao động để chăm lo gia đình và báo hiếu mẹ già cho đến lúc bà về với tổ tiên. Bên cạnh đó, ông vẫn sắp xếp thời gian đều đặn tham gia hội cựu chiến binh ở địa phương từ năm 1993 đến nay. Năm 2020, thương binh Nguyễn Văn Phúc được UBND TP. Đồng Xoài tặng danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”.

Tôi có thói quen đạp xe từ nhà ra đến trung tâm thành phố mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Tôi thích ngắm TP. Đồng Xoài nên rất dễ nhận ra sự thay đổi của nơi mình đang sống. Những con đường ngày càng rộng rãi, những ngôi nhà ngày một khang trang, phố phường sầm uất... khiến tôi thấy tự hào về sự đóng góp của mình và đồng đội cho quê hương.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phúc

Cùng với những đổi thay tích cực về diện mạo đô thị, thương binh Nguyễn Văn Phúc rất tâm đắc về những chính sách của thành phố đã giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông cho rằng, đa số người dân TP. Đồng Xoài hiện nay không còn lo lắng quá nhiều đến chuyện ăn no, mặc ấm mà đã chú trọng ăn ngon, mặc đẹp. Hơn nữa, người dân ngày càng quan tâm đến môi trường sống, những giá trị tinh thần. Đáp ứng nhu cầu của nhân dân, những năm gần đây, TP. Đồng Xoài đã đầu tư rất nhiều công trình vừa góp phần chỉnh trang đô thị vừa tạo điểm nhấn cho thành phố như Công viên Xoài, vườn hoa thành phố, công trình bờ kè suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông…

Thương binh Nguyễn Văn Phúc bày tỏ: Tôi mong rằng cùng với sự nỗ lực của chính quyền, mỗi người dân Đồng Xoài hãy là một công dân tốt, chung tay xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, ngày càng phát triển bền vững. Tôi hạnh phúc vì thấy thành phố ngày càng phát triển, trong đó có một phần nhỏ xương máu của mình và đồng đội. Tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối để phát huy những thành quả, đồng thời làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/133902/hanh-phuc-khi-thay-que-huong-phat-trien