Hạnh phúc khi đặt chân đến 'nơi địa đầu Tổ quốc'

Nữ du khách cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi được đặt chân đến 'nơi địa đầu Tổ quốc', thưởng thức nhiều món đặc sắc riêng của địa phương, hòa mình vào văn hóa từng dân tộc và chiêm ngưỡng những cảnh quan hùng vĩ...

Du lịch Hà Giang để đặt chân đến “nơi địa đầu Tổ quốc” là niềm vui của nhiều du khách yêu thích, khám phá vẻ đẹp đất nước Việt Nam. Trước vô vàn cảnh đẹp trên mảnh đất hình chữ S, du khách từ khắp nơi đổ về chinh phục Hà Giang với vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ.

Sông Nho Quế với dòng nước trong xanh, hùng vĩ, dốc Thẩm Mã uốn lượn quanh co đẹp mắt, hoa tam giác mạch rực rỡ... Những hình ảnh ấy như thôi thúc du khách đến trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, chiêm ngưỡng cảnh quan ở mảnh đất “đá nở hoa”.

Du khách check-in ở cột mốc nổi tiếng.

Vừa có chuyến đi Hà Giang 3 ngày 2 đêm, Trần Bảo Linh cho hay: “Vì thấy Hà Giang có cảnh quan hùng vĩ và muốn một lần được đến địa phương nổi tiếng này, mình đã quyết định dành thời gian để khám phá vẻ đẹp ở vùng đất này”.

Sau 3 ngày vi vu cùng bạn bè trên đất Hà Giang, du khách 36 tuổi này cảm nhận được những vẻ đẹp của cảnh quan, nét văn hóa và con người nơi đây.

“Mình cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ khi được đặt chân đến đây. Hà Giang có cảnh quan đẹp với nhiều điểm đến. Văn hóa từng dân tộc ấn tượng. Con người dễ mến. Ẩm thực đa dạng với nhiều món đặc sắc của địa phương...”, du khách đến từ Thủ đô chia sẻ.

Chia sẻ về chuyến đi này, Linh kể, sau quãng đường tự lái xe lên Hà Giang, nhóm du khách đến check-in ở cột mốc số 0, check-in ở cổng trời Quản Bạ, ngắm núi đôi Cô Tiên...

Mọi người cũng đã đến con dốc nổi tiếng mang tên Thẩm Mã check-in hoàng hôn rất đẹp, mang đến cảm giác chill chill giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Nhóm du khách di chuyển đến Đồng Văn và nhận phòng.

Ngày hôm sau, nhóm Linh xuất phát đi Mã Pì Lèng, con đường Hạnh Phúc, vào làng H'Mông Pả Vi ngắm cảnh và tham quan, mang đến cảm giác ưng ý cho du khách. Đến chiều, Linh cùng mọi người xuống sông Nho Quế để mua vé đi thuyền ngắm hẻm Tu Sản. Thuyền chạy trên sông tầm 1 tiếng đồng hồ. Lái thuyền chủ động dừng lại ở những địa điểm đẹp để du khách chụp ảnh cho an toàn.

Tiếp đó, họ đi ngược lên để vào Lũng Cú. Dọc đường đi có nhà cổ Ma Lé rất đẹp nhưng do thời gian không cho phép nên mọi người không kịp ghé.

Hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Một ngày mới bắt đầu, nhóm Linh dậy sớm check-in bình minh ngay tại homestay với chiếc view quá đẹp. “Đến 9h, nhóm mình đi lên cột cờ Lũng Cú để check-in, điểm cực Bắc đường đang sửa nên chỉ đi xe máy vào được, nhóm mình đành bỏ qua. Có thời gian, mọi người có thể check-in cột mốc 428 sát sông Nho Quế”, Linh nói.

Trên đường di chuyển ở Hà Giang, nữ du khách rất thích thú khi được xem nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch rất đẹp. Đến 11h, mọi người check-in Dinh thự Vua Mèo. Tuy nhiên, hôm đó do du khách khá đông nên đoàn của Linh chỉ ngắm một chút rồi về.

Đến trưa, Linh về check-in lại dốc Thẩm Mã vào một ngày nắng nên có rất nhiều tấm ảnh đẹp. Họ ăn tối rồi về lại Hà Nội.

Các du khách ghé thăm làng H’Mông Pả Vi.

“Du lịch Hà Giang, mình ấn tượng nhất với xã Lũng Cú có điểm cực bắc Việt Nam, nơi địa đầu Tổ quốc. Phía dưới có các bản vẫn giữ được các nét truyền thống, đặc trưng từng dân tộc. Mình thấy vui khi được sống cùng bà con, leo núi lên bản, trải nghiệm từ việc ăn uống đến lao động chân tay...”, du khách thích du lịch vùng Tây Bắc, trải nghiệm văn hóa vùng cao, bày tỏ.

Đến gần hơn với sông Nho Quế.

Thiên nhiên hùng vĩ ở Hà Giang.

Bữa ăn với chiếc view cực đẹp.

Khung cảnh bình yên.

Nét mộc mạc ở chốn vùng cao.

Du khách đặt chân đến con dốc huyền thoại.

Phút an nhiên.

Du khách đến con sông nổi tiếng.

Mùa hoa rực rỡ.

Du khách trải nghiệm lao động tay chân.

Nét chất phác ở vùng cao.

Du khách thưởng thức các món ăn vùng cao.

Hải Vân - Ảnh: Bảo Linh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/hanh-phuc-khi-dat-chan-den-noi-dia-dau-to-quoc-c14a62589.html