Hạnh phúc hay là đúng?

Hạnh phúc hay là đúng quan trọng hơn trong cuộc hôn nhân của bạn? Nhiều người nói với tôi rằng họ chọn hạnh phúc. Nhưng hành động của họ lại là chọn đúng khi nhất quyết cho rằng bạn đời của họ… sai.

CHỌN HẠNH PHÚC HAY CHỌN ĐÚNG?

Đúng-sai trong cuộc đời là chuyện con người bàn cãi suốt. Đến 1+1=2 mà người ta vẫn còn cãi nhau mỗi ngày thì huống hồ những thứ đứng giữa sự sai và cái đúng. Mà những thứ đó thì đầy rẫy ngoài kia, những thứ nói đúng thì nó đúng mà nói sai thì nó sai. Giống như 1+1=2 nhưng 1+1 cũng có thể thành 1, 1+1 có thể thành 3, 4, 5. Chúng ta luôn có mười vạn tám ngàn câu trả lời đúng thành sai và sai thành đúng. Như 1 người chồng cộng 1 người vợ ra một đàn con, đàn cháu vậy. Như 1+ 1 đã ra hàng tỷ biến thiên thì sao ta cứ phải bắt bạn đời của mình tin vào kết quả của mình?

Tôi có một cô bạn, ban đầu câu chuyện chỉ là đúng-sai việc chồng cô ấy quên ngày sinh nhật của cô ấy. Anh chồng thì khăng khăng nói anh không quên, chẳng qua vì thấy vợ bận rộn quá nên dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho vợ sau thôi. Anh đưa bằng chứng là đã đặt khách sạn riêng, vé máy bay và một bữa tiệc tình nhân sau đó 1 tuần, khi anh biết chắc vợ mình hết bận. Nhưng cô bạn tôi vẫn khăng khăng rằng chồng sai. Dù vợ bận thế nào không lẽ 1 tin nhắn của chồng cũng không đọc được sao? Hôn nhân được 1 năm rồi chứ có phải đang yêu đâu, là ở cùng nhau chứ có phải mỗi người một nhà đâu? Sao không tạt qua hàng hoa mua 1 bó về cắm trong nhà? Rằng từ ngày lấy chồng, cô bạn tôi đã tự tay xóa bỏ, chặn nick của rất nhiều chàng trai ngày xưa theo đuổi cô ấy. Vậy mà vẫn có chàng dù bị chặn nick, xóa số vẫn gửi hoa chúc mừng đến cơ quan cô ấy đấy thôi. Và cô bạn tôi chốt lại: Muốn làm thì nghĩ ra giải pháp, không muốn làm sẽ chỉ thấy những lý do.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Còn anh chồng thì tức điên lên khi biết bạn trai cũ vẫn tặng hoa cho vợ mình. Rồi anh lên án vợ là lắm chuyện, đòi hỏi, vớ vẩn, kiếm chuyện để cãi nhau. Họ thậm chí tuyên bố ly thân 1 năm để cả 2 cùng suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Bởi khi cả 2 đều đẩy mọi thứ đến đỉnh điểm, cô bạn tôi ngồi kể ra đúng 101 thứ tệ hại của chồng suốt 1 năm hôn nhân còn anh chồng cũng kể ra đúng 101 thứ vợ anh không làm hoặc đã làm nhưng sai thế nào. Nên họ quyết định ly thân để cả 2 cùng đánh giá lại cuộc hôn nhân này có đúng đắn không, người chồng kia, người vợ này có xứng đáng để mình đồng hành xa hơn không? Vì chưa có con và tài sản chung chưa nhiều nên họ dễ dàng quyết định việc này trong cơn tức giận.

Nhiều người chọn hạnh phúc thay vì đúng nhưng khi hành động lại chọn đúng thay vì hạnh phúc như thế. Là bằng cảm giác mình thua cuộc. Là với ham muốn đối phương phải thủng ra. Là từ chính việc họ coi trọng sĩ diện của bản thân cao hơn hạnh phúc với bạn đời.

SỐNG SAI THÌ LÀM SAO HẠNH PHÚC?

Giờ thì lại đến những người trắng-đen tỏ tường, rành mạch đúng-sai đi. Tôi thấy nhiều người đàn ông như thế và cả phụ nữ nữa, cũng chẳng kém cạnh. Là những người vợ thiếu trải nghiệm nên phải sống theo những tiêu chuẩn người khác đưa ra. Như "chồng nhà người ta tặng hoa cho vợ, sao anh không bao giờ mua hoa tặng em?". Như chồng cô A, chồng bà C còn bận bịu hơn cả anh nhưng sao họ vẫn chăm chỉ làm việc nhà còn anh về là đổ vật ra, than mệt? Như sách nói thế này, báo viết thế kia, như những cú "tag nick" chồng vào các bài viết trên mạng về cách làm chồng, kiểu chồng… "Em chỉ muốn chồng em tốt lên để hôn nhân ngày một lãng mạn hơn thì có gì là sai?".

Rồi, cả những người chồng cũng vậy nữa. Những người chồng ghi cả vào vạt áo cái câu các cụ dạy: "Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Nên luôn trong tâm thế dạy vợ làm vợ đúng chuẩn. Những người đàn ông luôn soi vợ từng ly từng tí thì tôi loại ra khỏi nhé, chỉ nói đến những người đàn ông đúng là đúng và sai là sai. Không thể chiều hư vợ được. Nên căn chỉnh, uốn nắn vợ từng chút một. Vợ kể, trong cơ quan có cô đồng nghiệp ngoại tình là chồng ngay lập tức lên lớp, nói về phụ nữ tệ hại thế nào nếu ngoại tình. Gặp bữa vợ sai lè ra là chồng sẽ được thể nói cho vợ thủng.

Ảnh minh họa

Sống sai thì làm sao hạnh phúc? Nên nhiều người nhất quyết phải đúng-sai rõ ràng như thế. Không cãi nhau thì làm sao tìm ra cái đúng? Không tranh luận thì làm sao hiểu nhau? Cứ đồng thuận hết thảy sẽ làm hư vợ hỏng chồng, hôn nhân hạnh phúc thế nào nếu có ông chồng hư hay cô vợ hỏng kia chứ? Đúng là đúng, sai là sai, không thể vì là vợ chồng mà đúng thành sai, sai thành đúng cho được. Nên những thương tổn vì thế mà chẳng biết đến lúc nào lành. Nên những tâm sự, suy nghĩ chẳng ai muốn chia sẻ với ai vì sự đúng-sai như lời tuyên án nhau vậy. Nhiều người chồng chọn cách: "Ừ, em đúng hết". Nhiều người vợ chọn cách nuốt vào trong những tiếng thở dài. Hôn nhân vì thế mà chẳng còn "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" nữa. Chúng ta có được kết quả đúng-sai cho một vài tình huống nhưng rồi lạc mất nhau cũng từ đó mà ra vậy.

Sai hay đúng quan trọng với hôn nhân vậy sao? Quyết định được hạnh phúc của hôn nhân đó sao?

HÔN NHÂN ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY HÔM NAY?

Tôi vẫn nói vậy với vợ mình mỗi khi chúng tôi căng thẳng với nhau trước việc đúng-sai. Là thay vì "Ừ, em đúng, thế đã được chưa?" hay "Anh có não không mà nói như thế là đúng?", chúng tôi chọn cách "để mai tính".

Để mai tính không phải là để nó trôi tuột đi đâu. Nhiều cuộc hôn nhân không cãi vã, tranh luận và cuối cùng thì chết lâm sàng là vậy. Để mai tính là bởi hôn nhân đâu chỉ một ngày hôm nay kia chứ? Chúng ta còn cả một đời bên nhau kia mà? Nên việc đúng-sai ấy, để mai tính tiếp, thay vì nhất quyết phải có kết quả ngay hôm nay. Và sau đó, chuỗi ngày kế tiếp, không phải chỉ mình ta chứng minh ta đúng mà còn cần cả việc chúng ta xem xét lại mình có thể sai hay không? Là tôi hay đặt bản thân mình vào vợ. Vợ tôi đương nhiên cũng vậy, nàng luôn thử hiểu xem sâu xa trong ý đúng mà chồng mình bảo vệ kia, liệu có thứ gì chồng mình đang nghĩ và cảm giác của chồng mình thế nào?

Để có thể làm được điều đó vốn không khó như mọi người hay nói đâu. Nó chỉ cần chúng ta trang bị thêm cho hôn nhân của mình một lòng thương. Yêu ai đó nên chúng ta muốn những điều tốt cho họ nhưng thương ai đó, cái tốt ta muốn mà làm đau họ thì lòng ta cũng biết xót xa. Chỉ là nhiều khi chúng ta nói thương mà chẳng biết xót vậy. Biến những tranh cãi đúng-sai thành cơ hội để hiểu mình, hiểu bạn đời của mình thì tốt hơn là để chiến thắng họ hay không thua cuộc về mình. Ừ, cứ tranh luận nhưng là để hiểu nhau hơn chứ đừng phân tài cao-thấp, thắng-thua. Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước để sửa nếu sai, để làm cho đúng lại kia mà? Hôn nhân, tôi vẫn bảo, là việc cả đời mình mà, nhớ không? Nghĩ vậy đi để chậm lại ham muốn đúng-sai rõ ràng. Nghĩ vậy để chọn hạnh phúc thay vì chọn đúng.

VỢ HẠNH PHÚC, ĐỜI SUÔN SẺ

Tiến sĩ Ran D. Anbar, chuyên gia sinh học và tâm lý (Mỹ) nói: "Happy wife, happy life". Theo ông, cuộc đời chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có/khiến cho người vợ của chúng ta hạnh phúc. Tôi không phải người Mỹ nhưng tôi thấy nhiều người vợ Việt Nam hạnh phúc thì đúng là chồng của họ cũng hạnh phúc thật và tất nhiên, cuộc đời của họ, hôn nhân của họ cũng viên mãn.

Có một điều tôi tin chắc: Một người vợ hạnh phúc, cô ấy sẽ không kiểm soát chồng, không cau có, cằn nhằn chồng, không mệt mỏi với cuộc đời dù vất vả bao nhiêu. Cô ấy sẽ có thêm trong combo hạnh phúc một người mẹ hạnh phúc, một cô con dâu hạnh phúc, một nhân viên hạnh phúc, một người bạn hạnh phúc. Bởi cô ấy có một người chồng không chỉ muốn vợ mình hạnh phúc mà còn làm mọi thứ để vợ mình hạnh phúc.

Nhiều người đàn ông hồi yêu hay ngay trong lễ cưới đều nói chắc như đinh đóng cột rằng: "Anh hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em". Nhưng rồi sau thành con ma nhà họ Hứa hết. Làm cho vợ hạnh phúc phải chăng là thứ nhiệm vụ bất khả thi?

Hoàng Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hanh-phuc-hay-la-dung-20230912225938315.htm