Hạnh phúc của vợ chồng nhà võ

Làng thể thao Việt Nam đã ghi nhận nhiều cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc. Trong đó, trường hợp của Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Như Quỳnh thuộc bộ môn pencak silat Hà Nội khá đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ, anh Nguyễn Thanh Tùng là huấn luyện viên (HLV) biểu diễn của pencak silat Hà Nội, đồng thời là HLV pencak silat Việt Nam; trong khi vợ của anh - chị Nguyễn Thị Như Quỳnh đang là HLV tuyến 1 pencak silat đối kháng Hà Nội. Bởi vậy, mỗi khi gặp cặp đôi này, anh em chúng tôi thường bông đùa: “Hôm nay anh Tùng có bị vợ cho ăn đòn không?”. Trước câu hỏi trên, anh Tùng chỉ cười thể hiện sự điềm đạm và vui tính.

Yêu nhau từ thời còn là vận động viên (VĐV), cặp đôi Tùng-Quỳnh đã về chung một nhà từ năm 2010. Thừa nhận bản thân là người nóng tính hơn, nhưng chị Nguyễn Thị Như Quỳnh cho biết, mỗi lần giận nhau thì hai vợ chồng cùng nhường nhịn để vượt qua sóng gió. Chị Như Quỳnh chia sẻ: “Vì cùng nghề, lại bên nhau đã lâu nên vợ chồng tôi hiểu, thông cảm và nhường nhịn nhau. Ở nhà, anh Tùng là người chu đáo, hay giúp đỡ vợ việc nhà. Anh ấy cũng là đầu bếp chính của gia đình”.

 Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Như Quỳnh.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Như Quỳnh.

“Đã bao giờ chị đụng chân đụng tay với anh Tùng chưa?”, trước câu hỏi trên, chị Như Quỳnh chắc nịch: “Nhiều người cứ nghĩ tôi là võ sĩ đối kháng sẽ lấn át chồng. Nhưng thực ra, vợ chồng tôi chưa bao giờ đụng chân đụng tay, thậm chí số lần cãi nhau cũng rất ít. Tôi nói nhiều, còn anh Tùng thì điềm đạm nên có lẽ đã bù trừ cho nhau”.

Ở tuổi 36, anh Tùng và chị Quỳnh có một gia đình hạnh phúc với một bé trai và một bé gái. Thông thường các gia đình có bố hoặc mẹ làm HLV đều định hướng cho con mình theo thể thao, còn với anh Tùng, tất cả phải dựa vào tài năng. Anh cho biết: “Trong thể thao thì không có chuyện ưu ái cho người thân, bởi tất cả đều phải được thể hiện bằng chuyên môn. Chúng tôi sẽ theo dõi để xem con mình hợp với môn thể thao nào, hoặc nếu không hợp thì các con có thể làm công việc mình yêu thích khi lớn lên”.

Từ lúc bắt đầu yêu đến nay, cặp đôi Tùng-Quỳnh đã có 17 năm bên nhau, đồng hành trong nhiều chuyến đi, nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Khi còn là VĐV, cả hai đã từng giành nhiều huy chương SEA Games và châu lục; trong đó, anh Nguyễn Thanh Tùng từng đoạt huy chương vàng thế giới. Giờ đây khi là HLV, dù ở hai nội dung khác nhau nhưng cả hai luôn sát cánh vì mục tiêu cao nhất là mang thành tích về cho thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 31 vừa qua, pencak silat Hà Nội đã đóng góp một huy chương vàng cho thành công chung của nước chủ nhà.

Chứng kiến chặng đường Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Như Quỳnh trưởng thành rồi kết hôn, chị Trần Thu Hương, Trưởng bộ môn pencak silat Hà Nội đánh giá: “Tùng và Quỳnh đều rất đam mê và nhiệt huyết với pencak silat. Trong cuộc sống, hai người cũng rất nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Thời gian qua, cặp vợ chồng này luôn hỗ trợ nhau trong công việc, có đóng góp lớn đối với sự phát triển của pencak silat Hà Nội”.

Bài và ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hanh-phuc-cua-vo-chong-nha-vo-698331