Hành động đẹp

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì mà có vẻ tự hào vậy Tư Hòa Cầm?

- Rất đáng tự hào nữa là đằng khác. Này nhé, năm ngoái, Tư thấy chuyện hôi của trong một số vụ tai nạn giao thông thật đáng phê phán. Bởi vậy, ngẫm lại mới thấy người quê mình đúng là thật thà, chất phác, không tơ hào bất cứ tài sản gì của người gặp nạn.

- Ví dụ điển hình đi.

- Thì đây: 16 giờ 30 ngày 29 -1 (nhằm 29 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014), ô-tô tải BKS 43C- 04621 chở lợn lưu thông đến khu vực ngã ba Hòa Cầm (thuộc P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bất ngờ tự gây tai nạn. Xe lật nghiêng, hơn 70 con lợn từ 50-100kg chạy tán loạn ra đường. Nhận tin báo, lực lượng CSGT CAQ Cẩm Lệ, CSGT CATP Đà Nẵng và CAP Hòa Thọ Đông kịp thời bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Còn hàng trăm người dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn không ai bảo ai cùng tham gia bắt lợn giúp chủ hàng. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, toàn bộ số lợn trên xe gặp nạn đã được bắt giữ và chuyển sang xe khác. Còn mới đây, lúc 1 giờ 30 ngày 8-2, trên đường Trường Sơn (đoạn qua địa bàn P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), do mất tay tái, tài xế Nguyễn Ngọc Thành (1983, trú TP Huế) để ô-tô tải BKS 75C-01387 leo lên lề, lật sang một bên. Hơn 10 tấn trái cây trên xe đổ tràn ra đường, gây ùn tắc giao thông. Mặc dù tai nạn xảy ra trong đêm khuya nhưng lực lượng CSGT CAQ Cẩm Lệ vẫn kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, huy động người dân và chủ hàng kịp thời thu gom toàn bộ số trái cây để chuyển sang xe khác. Đến 9 giờ 30 cùng ngày thì hiện trường đã được giải phóng xong và chủ hàng không mất bất cứ tài sản gì.

- Đúng là đáng tự hào thật đó anh Tư. Cả hai câu chuyện Tư vừa kể càng khẳng định "thương hiệu" TP Đà Nẵng yên bình, mến khách và đáng sống.

Người dân và lực lượng CSGT CAQ Cẩm Lệ kịp thời giúp xe gặp nạn
trên đường Trường Sơn.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_109672_ha-nh-do-ng-de-p.aspx