Hành động đẹp của Thượng úy QNCN Huỳnh Vĩnh Nghị

Ngày 23-9, Công an phường 2, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết: 'Tối ngày 22-9, đơn vị đã phối hợp với Thượng úy QNCN Huỳnh Vĩnh Nghị, nhân viên Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã trao trả lại tài sản cho người đánh rơi'.

Thượng úy QNCN Huỳnh Vĩnh Nghị chia sẻ: “Vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 22-9, trong khi đi làm về nhà thuộc khu vực phường 8, TP Bạc Liêu, tôi đã nhặt được một cái túi nilon màu đen. Khi kiểm tra bên trong có một bộ quần áo, 1 điện thoại, 1 giấy căn cước công dân, 1 giấy tờ mua bán xe và gần 1,5 triệu đồng. Sau đó tôi đăng thông tin lên mạng xã hội facebook, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm chủ nhân, đồng thời đã giao nộp cho Công an phường 2 để tìm người đánh rơi. Đến 20 giờ cùng ngày, đã có người liên hệ để xin trả lại tài sản, sau khi xác minh thông tin trước sự chứng kiến của các đồng chí công an”.

Em Nguyễn Anh Thư, ngụ tại TP Bạc Liêu nhận được tài sản đánh rơi.

Tài sản, giấy tờ được Thượng úy QNCN Huỳnh Vĩnh Nghị nhặt được.

Được biết, tài sản đánh rơi là của em Nguyễn Anh Thư, sinh năm 2006, ngụ tại phường 2, TP Bạc Liêu).Nhận được tài sản của mình, em Nguyễn Anh Thư chia sẻ: “Cha con mất sớm, gia đình khó khăn, hằng ngày phụ mẹ đi bỏ bánh. Số tiền rất lớn đối với con, từ lúc mất tiền con buồn và đi tìm kiếm nhiều chỗ mà không thấy. Cũng may mà chú Nghị đã nhặt được”.

Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của Thượng úy QNCN Huỳnh Vĩnh Nghị, Nhân viên Nhà văn hóa, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tuy là việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩ lớn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Tin, ảnh: VĂN ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hanh-dong-dep-cua-thuong-uy-qncn-huynh-vinh-nghi-743984