Hành động đẹp của thanh niên trên tàu điện ngầm ở Nga giới trẻ Việt cần học?

Hành động đẹp của thanh niên Nga trên phương tiện công cộng như nhường chỗ ngồi, ưu tiên chỗ đẹp cho người già người cao tuổi.

Với cuộc sống văn minh hiện đại chúng ta, chắc ai cũng có hơn một lần đi du lịch trong đời. Mà đã đi du lịch thường là phải dùng các phương tiện giao thông đường bộ, tàu điện ngầm, đường sắt, đường thủy (trên suối, sông, biển) và đường hàng không.

Tôi cho rằng, kỹ năng tối thiểu khi đi du lịch nước ngoài theo đoàn cần có ý thức tập thể, đặc biệt là nên có ý thức “trông hướng” chỗ ngồi trên xe ô tô, cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng khác. Bởi vì ông, bà, cha, mẹ từ xa xưa trong gia đình Việt Nam, đã quan tâm dạy các con, các cháu phải biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Có dịp được đi công tác hay du lịch nước ngoài, khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng như ô tô hoặc đi tàu điện ngầm…tôi rất cảm động khi các bạn trẻ người Việt Nam và kể cả các bạn trẻ người nước ngoài có hành động nhường chỗ ngồi - ưu tiên chỗ đẹp cho người già, người cao tuổi.

Một thanh niên đứng dậy nhường chỗ ngồi cho người cao tuổi đi tàu điện ngầm ở Matxcova, Nga. Ảnh: Nguyễn Thành Lập

Tuy nhiên, cách đây không lâu, tôi đi du lịch sang Thái Lan, Chứng kiến cảnh một đôi trai gái rất trẻ khỏe (từ Việt Nam sang), cứ vô tư ngồi "chễm chệ” trên băng ghế đầu tiên trong xe ô tô suốt tất cả các ngày hành trình của đoàn. Trong khi đó, có khá nhiều cô, bác lớn tuổi phải ngồi các hàng ghế phía sau.

Thời gian gần đây hơn, tôi được sang nước Nga, lại thấy cảnh hai phụ nữ khá “rắn rỏi” - là người Việt Nam, rất thản nhiên như chốn không người khi ngồi ghế trên rất sỗ sàng, không lịch sự trong xe ô tô rất hiện đại của thành phố Xanhpetecbua…

Thực tế như vậy, rõ ràng là người Việt Nam chúng ta vẫn có một số ít các bạn trẻ hoặc những người vẫn còn trẻ, không có biểu hiện vấn đề về sức khỏe, nhưng chưa “trông hướng” chỗ ngồi trong xe ô tô ca.

Hiện tại, khi dịch Covid-19 sắp có thể chấm dứt, cuộc sống dần trở lại bình thường, các ngành kinh tế sẽ được khởi sắc trong đó có “ngành công nghiệp không khói - Du lịch”.

Điều này cũng đồng nghĩa với “người người chúng sẽ lại đi du lịch, nhà nhà chúng ta sẽ lại đi du lịch”, sẽ sử dụng các phương tiện giao thông cộng cộng hoặc các chuyến xe theo đoàn. Và tôi thiết nghĩ toàn thể chúng ta (nhất là các bạn trẻ, khỏe mạnh) nên “trông hướng” chỗ ngồi trên phương tiện chung, phương tiện công cộng.

Ví dụ khi lên xe chúng ta nên tự giác ưu tiên những lớn tuổi, người già, người cao tuổi… chọn chỗ ngồi xong trước đã. Chỉ trừ khi họ không chịu ngồi các hàng ghế đầu thì chúng ta hẵng “dũng cảm” xông lên ngồi trên. Những hành động tuy nhỏ mà đẹp như vậy sẽ góp phần thể hiện sự văn minh, lịch sự (khi đi du lịch ở trong nước và ở nước ngoài) của người Việt Nam.

Bài viết chia sẻ góc nhìn riêng của tác giả. Quý độc giả đã từng gặp cảnh tương tự và muốn chia sẻ quan điểm, cảm giác của bạn, xin vui lòng gửi email về dulich@vietnamnet.vn. Bài viết phù hợp sẽ được Ban Biên tập lựa chọn đăng tải. Trân trọng!

Nguyễn Thành Lập (Hà Nội)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nen-trong-huong-cho-ngoi-o-to-du-lich-2007054.html