Hàng trăm phương tiện tìm kiếm bé trai mất tích dưới giếng sâu

Một hoạt động cứu hộ quy mô lớn đang diễn ra ở Trung Quốc nhằm tìm kiếm một cậu bé mất tích khi ngã xuống chiếc giếng sâu 40 mét.

Hàng trăm xe tải, máy xúc đào xới cả 1 khu vực rộng lớn tìm kiếm bé trai mất tích suốt 4 ngày qua.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/11. Vào thời điểm đó, bé Zhao Zicong (6 tuổi) rơi xuống chiếc giếng khi đi thu hoạch bắp cải cùng bố trong làng Zhongmengchang, quận Lixian, tỉnh Hà Bắc.

Báo chí địa phương cho biết, cậu bé vô tình ngã xuống chiếc giếng ở gần nhà, vốn được dùng để lấy nước tưới rau. Thế nhưng, 5 năm trở lại, nó đã bị bỏ hoang.

Chính quyền địa phương đã huy động 500 người trong đó có các nhân viên cứu hộ, cảnh sát, nhân viên y tế và tình nguyện viên tới hiện trường để tìm kiếm cậu bé.

Hàng trăm xe tải, máy xúc được đưa tới hiện trường để đào xới toàn bộ khu vực xung quanh miệng giếng, tìm kiếm cậu bé.

Lực lượng cứu hộ đã đặt một ống kim loại lớn xuống giếng để ngăn đất sụp khi máy xúc làm việc. Ngoài ra các nhân viên cứu hộ cũng đưa thức ăn và bơm oxy xuống đáy giếng.

Một video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, lực lượng cứu hộ đã đào một hố rộng 100 mét xung quanh giếng và sâu 10 mét tính từ đáy giếng. Họ sử dụng cả máy dò tìm nhưng chưa có kết quả.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/hang-tram-phuong-tien-tim-kiem-be-trai-mat-tich-duoi-gieng-sau-1071998.tpo