Hăng say trong nắng thao trường

Giữa tháng 4, dưới cái nắng miền Trung như đổ lửa, các chiến sĩ dân quân, tự vệ năm thứ nhất của quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn hăng say huấn luyện. Sau tiếng còi báo giờ nghỉ giải lao, cả thao trường lại rộn ràng tiếng nói cười...

Gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, song mỗi lần nữ chiến sĩ dân quân Lê Ngọc Kiều Trinh (Ban CHQS phường Tam Thuận) thực hiện các tư thế vận động trên chiến trường hay làm động tác nằm bắn, ném lựu đạn, tháo lắp súng tiểu liên AR15... đều khiến mọi người trầm trồ, thán phục. Quá trình huấn luyện, Kiều Trinh thường xuyên nghiên cứu, đặt câu hỏi phản biện để cán bộ đứng lớp và đồng đội cùng phân tích, thảo luận, qua đó có thể hiểu sâu, nhớ kỹ, biết vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn. Kiều Trinh cho biết: “Ngày đầu thực hiện động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi, tôi thường bị mắc lỗi “cùng tay, cùng chân”. Đây là nội dung khó nhất với tôi. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và cán bộ, đến nay tôi đã đi khá đều và đẹp”.

Hoàn tất việc chắp nối đồ dùng gây nổ, nghe khẩu lệnh “tiến” của người chỉ huy, 4 chiến sĩ tự vệ của Chi nhánh Vận tải đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng (gồm Nguyễn Hữu Hoàng, Lương Trung Dũng, Lê Thị Hoàng Dung, Lê Thị Thu Thùy) mang theo lượng nổ khối, lượng nổ dài, lợi dụng địa hình, địa vật thực hiện động tác đi khom, chạy khom, lăn, lê, bò, trườn để tiếp cận mục tiêu. Chọn vị trí thích hợp đặt lượng nổ xong, các chiến sĩ bình tĩnh điểm hỏa, nhanh chóng cơ động về nơi ẩn nấp. Sau khẩu lệnh "bộc phá nổ", cả 4 chiến sĩ lập tức xung phong, thực hiện động tác bắn găm, bắn gần để tiêu diệt địch. Quan sát các nam, nữ "sao vuông" luyện tập, chúng tôi thấy động tác thành thục chẳng kém gì bộ đội chính quy.

Cán bộ Ban CHQS quận Thanh Khê hướng dẫn dân quân, tự vệ tập Điều lệnh đội ngũ.

Sau đợt tập các tư thế vận động trên chiến trường, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và ướt cả lưng áo, nữ chiến sĩ dân quân Lê Thị Thu Thùy, Phó bí thư Chi đoàn khu vực Vĩnh An A (phường Vĩnh Trung) kể: “Biết tôi hay bị hoa mắt, chóng mặt, mất phương hướng sau khi thực hiện động tác lăn dài, Thượng úy Hồ Hồng Quân, Trợ lý Tác huấn Ban CHQS quận Thanh Khê đã quan tâm hướng dẫn, giúp tôi từng bước khắc phục điểm yếu này. Quá trình huấn luyện có khó khăn, vất vả, song chúng tôi luôn động viên nhau tự giác luyện rèn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Những lúc giải lao trên thao trường, dưới sự điều hành của Thiếu tá Nguyễn Đắc Lộc, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Thanh Khê, các chiến sĩ dân quân, tự vệ sôi nổi tham gia ca hát và các trò chơi quân sự, hoặc nghe đồng đội kể những câu chuyện thú vị, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm nhiệm vụ. Như chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Linh (Ban CHQS phường Xuân Hà) là ngư dân có nhiều năm đi biển đánh bắt hải sản xa bờ, rất nhiệt tình hướng dẫn mọi người cách cứu đuối và thoát hiểm khi gặp bão tố trên biển. Những câu chuyện về sự vất vả, hiểm nguy của ngư dân khi gặp thiên tai, sự cố và những lần được bộ đội làm nhiệm vụ trên biển cứu giúp... mà "kình ngư” Nguyễn Văn Linh kể khiến mọi người rất ấn tượng.

Trung tá Trần Ngọc Lịch, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS quận Thanh Khê, cho biết: "Trong số chiến sĩ dân quân, tự vệ năm thứ nhất, có 18 đồng chí nữ. Dù công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng khi triệu tập huấn luyện, anh chị em đều tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm, có sự tiến bộ rõ rệt sau từng buổi tập. Đảng ủy, Ban CHQS quận và các phường, đơn vị có lực lượng tự vệ thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các chiến sĩ thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/hang-say-trong-nang-thao-truong-726024