Hàng nghìn xe mắc kẹt trên cao tốc giữa cao điểm Xuân Vận ở Trung Quốc

Hàng nghìn người lái ôtô bị mắc kẹt trên đường cao tốc ở miền Trung Trung Quốc khi tuyết rơi dày đặc trong đợt cao điểm Xuân Vận hàng năm.

Hình ảnh từ trên cao chụp vào đêm 5/2 cho thấy tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Một quan chức tỉnh nói với đài truyền hình nhà nước CCTV rằng khoảng 4.000 phương tiện mắc kẹt do thời tiết băng giá. Tình trạng ùn tắc dự kiến được giải quyết trong ngày 6/2.

Trước đó, The Paper đưa tin vào khuya 4/2, trên ứng dụng Baidu Map (bản đồ chỉ đường trực tuyến của Trung Quốc) các tuyến đường cao tốc quanh thành phố Vũ Hán (thuộc tỉnh Hồ Bắc) hiển thị màu đỏ dày đặc, báo hiệu giao thông khu vực đang ùn tắc nghiêm trọng.

Bắc Kinh chi 141 triệu nhân dân tệ (20 triệu USD) hỗ trợ khẩn cấp để dọn tuyết trên đường cao tốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tuyết rơi dày bất thường ở miền Trung Trung Quốc, được dự báo tiếp tục kéo dài đến ngày 7/2. Hàng triệu người dân đất nước tỷ dân đang về nhà đón Tết Nguyên đán, nhằm ngày 10/2. Theo truyền thống, các gia đình đoàn tụ ăn bữa tối vào đêm Giao thừa.

Sân bay ở Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc, nhiều lần tạm thời đóng đường băng vì băng giá. Một số chuyến bay và tàu hỏa bị hủy, khiến hành khách mắc kẹt trong nhiều giờ.

Tân Hoa Xã cho biết một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương ở tỉnh Hồ Nam lân cận hôm 5/2 sau khi phần mái tại một hội chợ nông sản bị sập do tuyết rơi dày.

Chăn bông và các mặt hàng cứu trợ khác đang được gửi đến Hồ Nam.

Cuộc di cư lớn nhất thế giới hàng năm

Người dân đang đổ về các ga tàu, bến xe, sân bay trên khắp Trung Quốc để về quê đón Tết, bắt đầu giai đoạn cao điểm của "xuân vận", hay cuộc di cư lớn nhất thế giới hàng năm tại đất nước Đông Á. Năm nay được cho là sẽ đánh dấu sự trở lại mức độ bình thường của hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ, theo Tân Hoa xã.

Con số chuyến đi ước tính năm nay gần gấp đôi so với 4,7 tỷ chuyến đi được thực hiện trong đợt cao điểm Xuân vận 2023. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin khoảng 80% trong số 9 tỷ chuyến đi năm nay sẽ là những chuyến đi bằng đường bộ tự lái - cũng là một kỷ lục - và số còn lại là bằng đường sắt, đường hàng không và đường thủy.

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc khẳng định đã lên kế hoạch bổ sung 2.500 chuyến bay quốc tế trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giới chức giao thông vận tải dự kiến có 480 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong thời gian 40 ngày, tăng 38% so với năm 2023 và tăng 17% so với năm 2019 trước đại dịch.

Nhân viên dọn tuyết khỏi các nút chuyển đường sắt tại Ga Đông Hợp Phì ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, ngày 4/2. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tuy nhiên, thời tiết xấu bắt đầu từ tuần trước và được dự báo kéo dài thêm vài ngày nữa, đang cản trở hoạt động này.

Cô Mỹ Hoàng, 45 tuổi, một nhân viên bán hàng ở Bắc Kinh, người dự định nghỉ lễ tại quê nhà ở Hồ Bắc lần đầu tiên kể từ đại dịch, chia sẻ với New York Times: “Tôi thực sự lo lắng về chuyến trở về nhà của mình. Con đường về nhà không còn suôn sẻ như trước nữa”.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo trong những ngày gần đây về bão tuyết và băng giá ở một số tỉnh, thành phố ở miền Trung và miền Đông nước này, bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc và An Huy.

Giới chức trách cơ quan giao thông vận tải đã triển khai hàng nghìn nhân viên để xúc tuyết và làm tan băng trên các tuyến đường sắt và đường bộ. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ đẩy các ôtô mắc kẹt do đường đóng băng.

Nhà điều hành đường sắt quốc gia, Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, nơi xử lý trung bình hơn 11 triệu hành trình hàng ngày trong tuần sau khi đợt cao điểm hàng năm bắt đầu vào cuối tháng 1, hôm 3/2 cho biết đã ngừng hoạt động đường sắt hoặc hạn chế tốc độ ở Thượng Hải và một phần các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Đông. Cơ quan này cho biết họ cũng đang kiểm tra các tuyến đường, cầu, đường hầm và cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Gần 100 trạm thu phí đường cao tốc ở An Huy đã ngăn ôtô đi vào vì tuyết dày và đường đóng băng.

Cơ quan quản lý hàng không nước này xác nhận hàng trăm chuyến bay đã bị gián đoạn trong những ngày gần đây. Hai đường băng đã bị đóng cửa tại sân bay Thiên Hà Vũ Hán vào ngày 4/2, khiến hơn 200 chuyến bay bị hủy. Ngoài ra, hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc “delay” tại các sân bay ở tỉnh An Huy và Hồ Bắc.

Cô Mỹ Hoàng, nhân viên bán hàng ở Bắc Kinh, cho biết cô đã không thể về quê nhà ở Hồ Bắc vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái và hy vọng có thể về năm nay nếu điều kiện thời tiết không quá bất lợi.

Nhích từng chút một

Trần Vĩ, một travel blogger hôm 6/2 cho biết cô và bạn trai đang cùng mọi người chờ đợi giới chức trách dọn bớt băng tuyết trên đường sau khi mọi người chỉ di chuyển được khoảng 30-40 km trong 13 giờ ngày trước đó.

Di chuyển tương đối thoải mái trên một chiếc motorhome, Trần Vĩ tỏ ra không hề sốt ruột trước sự chậm trễ của chuyến về quê. Cô dẫn một câu nói cổ của Trung Quốc, rằng “chấp nhận thực tế và bình tĩnh đối mặt”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thong thả được như vậy.

Xe của vợ chồng Dương Lâm cùng hai con nằm trong số những người bị kẹt xe trên đường cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh khi cả gia đình này đang trên đường từ Vũ Hán về thành phố Ân Thi cùng tỉnh Vũ Hán.

Hành trình 600 km thường ngày chỉ mất khoản 7 giờ lái xe nhưng tình trạng tắc nghẽn khiến gia đình này xuất phát từ 19h ngày 3/2 nhưng đến 10h ngày 4/2 họ mới “nhích” được hơn 100 km.

“Xe của gia đình tôi cứ khởi động được một xíu rồi lại phải dừng, cứ nhích được đoạn ngắn là lại tê liệt một lúc lâu. Để tiết kiệm nhiên liệu, chúng tôi cũng không thể mở điều hòa liên tục trong khi ngoài trời rất lạnh" , Dương Lâm nói với The Paper.

Hành trình bị kéo dài bất thường cũng làm phát sinh thêm vấn đề đồ ăn và thức uống thiếu hụt. May mắn, gia đình nhỏ nhận được sự giúp đỡ của một số người xung quanh.

"Một người đưa cho tôi hai chai nước và không lấy tiền", Dương Lâm kể lại. Đối mặt với khó khăn trên đường, mọi người bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau.

Cảnh sát giúp đẩy một chiếc xe mắc kẹt giữa lúc tuyết rơi dày trên đường ở quận Vũ Lăng, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ngày 4/2. Ảnh: Tân Hoa xã.

Thời tiết cực đoan khiến 891 trạm thu phí và 49 đoạn đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ bị đóng cửa.

"Thực sự dạo này tôi bị mắng nhiều hơn", Tống Mẫn, nhân viên trạm thu phí Hồ Bắc trên tuyến cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh, nói với The Paper ngày 4/2.

Tống Mẫn cho biết trên mạng xã hội có nhiều đăng tài bày tỏ sự bức xúc của nhiều người khi giao thông ùn tắc, chỉ trích trạm thu phí đóng trạm hay không chủ động dọn tuyết.

Cô giải thích: "Mưa tuyết rơi ngay từ những ngày đầu Xuân Vận khiến giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, các trạm thu phí chưa bao giờ chủ động đóng trạm mà thực hiện theo thông báo của cảnh sát giao thông mỗi ngày".

"Khi đường tuyết được dọn dẹp, cảnh sát giao thông sẽ thông báo mở trạm để các phương tiện di chuyển. Khi thời tiết xấu trở lại khiến mặt đường di chuyển khó khăn, trạm sẽ nhận được thông báo tạm đóng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện".

Bắc Kinh cho biết sẽ chi 141 triệu nhân dân tệ (20 triệu USD) hỗ trợ khẩn cấp để dọn tuyết trên đường cao tốc và xử lý các vấn đề liên quan ở 11 tỉnh nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn trong kỳ nghỉ lễ, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://znews.vn/hang-nghin-xe-mac-ket-tren-cao-toc-giua-cao-diem-xuan-van-o-trung-quoc-post1458733.html