Hàng nghìn người Hà Nội chen nhau ngồi dự đại lễ cầu an tối 14 tháng Giêng tại chùa Phúc Khánh

19h tối ngày 10/2, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người Hà Nội đã có mặt tại cổng chùa Phúc Khánh, ngồi tràn ra cả lòng đường để tham dự đại lễ cầu an.

Trong chiều tối ngày 10/2, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người Hà Nội đã ngồi chật kín cả một đoạn đường dài trên phố Tây Sơn và khu vực ngay gầm cầu vượt Ngã Tư Sở để tham gia lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong những ngày đầu năm, chùa Phúc Khánh luôn được người dân tìm đến để lễ bái. Mới đây, trong ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịc cũng đã có hàng ngàn người đến chùa Phúc Khánh để dâng sao giải hạn. Nhưng riêng đại lễ cầu an diễn ra vào 7h tối nay ngày 14 tháng Giêng, số lượng người đổ về đông nhất.

Bác Hòa - người viết sớ và làm đăng ký cầu an tại chùa Phúc Khánh cho hay: "Năm ngoái, số người đến đây để dự lễ cầu an, viết sớ cầu an cho gia đình lên đến 6.000 người. Năm nay, số lượng người đổ về dự cũng không kém. Từ sáng sớm, tôi và nhiều người khác đã phải viết sớ mỏi tay nhưng vẫn không hết việc".

Đến cuối chiều, vẫn có nhiều người cố len vào để đăng ký làm lễ cầu an

Càng về gần chiều tối, toàn bộ không gian trong chùa Phúc Khánh càng chật kín người dân đến dự lễ. Nhiều người mang đầy đủ đồ ăn, thức uống, thậm chí là hoa quả, các loại hạt để lót dạ trong lúc chờ đợi.

Bác Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đã ngồi đợi tại chùa Phúc Khánh từ 9h sáng nay: "Nếu đến chùa từ lúc 1h chiều thì vẫn còn chỗ ngồi trong chùa, nhưng tôi muốn đến sớm để có được vị trí tốt, ngay trong khuôn viên chùa để vừa nghe được tiếng chuông cầu an, vừa không phải vái vọng từ xa".

Sân chùa đã chật kín người ngồi đợi

Những người đến làm lễ, thắp hương vào buổi chiều khá khó khăn khi chen nhau trong một khoảng đường nhỏ

Gian trong của chùa cũng chật ních người ngồi đợi

Có những cụ già tuổi đã cao những vẫn đến ngồi đợi tại chùa Phúc Khánh mấy tiếng đồng hồ chỉ để dự lễ cầu an

Có những người mang theo bánh mì, nước uống, hoa quả để ăn lót dạ trong nhiều tiếng chờ đợi

Hiện tuyến phố Tây Sơn đã được lực lượng chức năng phân luồng đường, tất cả các loại xe đều phải vòng đi đường khác, mặt bằng được nhường lại cho người dân đi lễ.

Khoảng 19h, nhà chùa bắt đầu khóa lễ, mọi người đều cố tìm cho mình một chỗ ngồi, miễn sao có thể hướng được về cửa chùa để niệm Phật theo tiếng chuông. Nếu đứng từ trên cầu vượt nhìn xuống, có thể thấy cả một biển người ngồi dự lễ cầu an.

Lương Chi

Trước ngày chính rằm: Thị trường vật phóng sinh đã tăng giá gấp 3, người mua vẫn sẵn sàng "rút ví"

6 KHÔNG khi ĐI LỄ CHÙA ngày rằm tháng Giêng, người Việt nào cũng NÊN CHECK

Người Hà Nội tấp nập đăng ký dâng sao giải hạn đầu năm

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/hang-nghin-nguoi-ha-noi-chen-nhau-ngoi-du-dai-le-cau-an-toi-14-thang-gieng-tai-chua-phuc-khanh-20170210161113626.htm