Hàng nghìn người dân náo nức 'té nước' ở xóm chài trăm năm tuổi giữa Tây Đô
Lễ hội cầu an và hoạt động 'té nước' của người dân tại xóm chài lớn nhất TP Cần Thơ diễn vào trong không khí náo nức của những ngày đầu năm mới.
Lễ hội tống gió diễn ra hàng năm trong 3 ngày từ 21- 23/2 (nhằm ngày 12 - 14 tháng Giêng Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, đậm chất sông nước miền Tây.
Đặc biệt trong ngày cuối diễn ra nghi thức tống phong, thu hút thu hút hàng trăm ghe, tàu lớn nhỏ tham gia trên sông Hậu.
Theo các cụ cao niên, lễ hội gồm có lễ Cầu an, cúng Bà, cúng Thổ thần và người khuất mặt, thả bè ra sông lớn, múa lân... Đặc biệt là nghi thức đi nghinh nhằm cầu an lành, tiễn đưa, xua đuổi tất cả những cái xấu xa, những khó khăn, bệnh tật… ra khỏi xóm làng.
Ông Trần Văn Lộc - Trưởng Ban Hộ tề miếu Bà Chúa Xứ Xóm Chài cho biết, đây là lễ hội truyền thống của người dân địa phương, đã có từ hơn 100 năm trước với ý nghĩa mong cầu quốc thái dân an, làm ăn phát tài, phát lộc. Tôi năm nay 65 tuổi, mà từ lúc nhỏ 6 - 7 tuổi là đã theo chân ông bà, cha mẹ đi lễ.
“Lễ diễn ra trong 3 ngày, nhưng 14 tháng Giêng Âm lịch là ngày chính. Ngày này, người dân dù có đang đi làm ăn xa cũng trở về để tham gia lễ hội, mong cầu bình an cho gia đình và xua đi xui xẻo để đón năm mới đầy niềm vui, may mắn, cuộc sống ấm no hạnh phúc” - ông Lộc cho hay.
Một số hình ảnh hoạt động lễ hội: