Hàng nghìn du khách về nơi một tiếng gà gáy 5 huyện nghe, dự lễ hội đền thiêng

Lễ hội đền Hàn Sơn diễn ra từ ngày 1 đến 12/6 âm lịch tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương về tham dự.

Quần thể di tích đền Hàn Sơn gồm có đền Hàn (hay còn gọi là Đền Mẫu Đệ tam hoặc là Đệ tam thoải phủ) và đền Ba Bông (hay còn gọi là Đền Cô Bơ hoặc là Cô Ba thoải phủ).

Đền Cô Bơ tọa lạc ở vị trí ngã ba sông, thuộc xã Hà Sơn là ngôi đền linh thiêng, giáp với 5 huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Định. Nơi đây được người dân ví von rằng “một tiếng gà gáy 5 huyện nghe”.

Được biết, đây là những ngôi đền có niên đại hơn 500 năm. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của thời gian, di tích đền Hàn và Đền Cô Bơ đã có những giai đoạn bị phá bỏ hoàn toàn. Đến năm 1992, ngôi đền này đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Hàng năm, vào ngày lễ hội, du khác và nhân dân thập phương về đền rất đông. Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Hà Sơn cho biết, trong những ngày diễn ra Lễ hội đền Hàn Sơn, nơi đây đã đón hàng chục nghìn người dân và du khách.

“Trong suốt những ngày ra lễ hội, mặc dù lượng khách rất đông, thậm chí có thời điểm giao thông bị ùn ứ cục bộ, tuy nhiên, ban quản lý nhà đền cùng chính quyền địa phương đã kịp thời phân luồng, đảm bảo thuận tiên cho bà con, du khách đi lại dễ dàng, an toàn”, ông Định chia sẻ.

Một số hình ảnh người dân về dự lễ đền Hàn Sơn, Thanh Hóa.

Du khách và người dân phải ngồi hết ngoài sân để chờ đến lượt vào lễ

Khắp sân đền đông kín người

Du khách đi thuyền ngược sông Mã để đến đền

Sắp lễ để chuẩn bị vào đền

Nhiều các bạn trẻ cũng về chiêm bái

Những ngày này, đền Hàn Sơn cũng đón rất nhiều các cô đồng

Lễ để dâng vào đền của người dân

Đường vào đền tắc cục bộ

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-nghin-du-khach-ve-le-hoi-han-son-noi-mot-tieng-ga-gay-5-huyen-ghe-2171036.html