Hàng loạt vụ CSGT bị người vi phạm chống đối, lăng mạ thậm tệ

Gần gây, trên cả nước liên tiếp xuất hiện việc lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ bị những người vi phạm luật khi tham gia giao thông chống đối. Thậm chí nhiều chủ phương tiện còn có hành động lăng mạ, thách thức CSGT khiến dư luận hết sức bức xúc.

Vi phạm giao thông, tấn công cả CSGT

Chiều ngày 21.5.2017, trong lúc lập biên bản xử lý vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã bị một số người vi phạm tấn công lại khiến 1 chiến sĩ CSGT phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, tổ tuần tra cảnh sát giao thông gồm 3 người cùng 1 cán bộ thuộc đội thi hành án hình sự của Công an huyện Phú Thiện tuần tra trên QL25.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, đến thôn Thanh Bình, xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) tổ tuần phát hiện Kpă Yan (SN 1998) chở phía sau Siu Dam (SN 2000) và Rcom Chang (SN: 1996) cùng trú tại thôn Plei Đáp, xã Ayun Hạ không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy độ chế mang BKS 81R1 – 3939.

Chiếc xe máy độ chế được các đối tượng chở kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm bị thu giữ.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng đã rú ga bỏ chạy, Trung úy Lâm Quang Mạnh và chiến sĩ Trần Anh Nam truy đuổi.

Đến một địa điểm, 3 đối tượng bỏ lại xe máy, gọi đồng bọn đến vây quanh hai CSGT. Khi đang tiến hành lập biên bản, nhóm này đã cướp gậy của lực lượng CSGT rồi lao vào tấn công khiến Trung úy Mạnh phải nhập viện, khâu 3 mũi, chiến sĩ Nam bị thương nhẹ.

Không xin bỏ qua vi phạm được, lăng mạ thậm tệ CSGT

Đó là hành vi của Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1976, trú tại 134 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) với chiến sĩ của đội CSGT số 3 (CA TP.Hà Nội).

Vào ngày 25.5.2017, sau khi nhận điện thoại của anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1980, trú phường Định Công, quận Hoàng Mai) về việc anh Thắng bị CSGT bắt xe tại ngã tư Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng do đi xe máy trên vỉa hè, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe nên nhờ chị Nguyệt cầm đăng ký xe phô tô thế chấp ngân hàng ra.

Sau khi xuất trình giấy tờ cho lực lượng CSGT, Nguyệt đưa thẻ ra vào Tạp chí Hội người cao tuổi cho chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ và xin cho nộp phạt luôn để lấy xe đi lại. Lực lượng CSGT không đồng ý và tiến hành lập biên bản thì Nguyệt gọi cho một ai đó và yêu cầu chiến sĩ CSGT nghe.

Tuy nhiên, khi chiến sĩ CSGT này không nghe điện thoại, Nguyệt liền có những lời lẽ lăng mạ đến thậm tệ với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt này.

Hành vi của chị Nguyệt khiến đông đảo dư luận bất bình, bức xúc.

“Tao bảo mày làm ăn vớ vẩn. Tại sao tao đưa điện thoại cho mày mà mày không nghe máy?" rồi thách thức: "Đây, tao đứng đây, mày chụp ảnh đưa lên, đưa nhanh luôn hộ tao cái. Đ* chúng bay làm ăn kiểu bố láo" – Nguyệt nói.

Sự việc ngay lập tức đã gây bức xúc trong dư luận xã hội cũng như làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội ngũ người làm báo. Rất nhiều ý kiến bày tỏ phải xử lý thật nghiêm khắc hành vi của Nguyệt.

Trước hành vi nghiêm trọng, Nguyệt đã bị cơ quan CSĐT Công an Quận Đống Đa triệu tập Nguyệt lên làm việc và tại cơ quan công an, Nguyệt đã xin lỗi chiến sĩ CSGT về hành vi của mình.

Xe chở cán bộ cao cấp chạy quá tốc độ, cự cãi với CSGT

Khoảng 11h30 ngày 14.7, thông tin từ Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) cho biết, khoảng 11h30 ngày 14.7, trong lúc tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Võ Văn Kiệt thì phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số 64A 02778 đi từ hướng Sân bay quốc tế Cần Thơ về nội ô quá tốc độ quy định (81/70km/h) nên ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe trên không những không chấp hành mà còn bỏ chạy với tốc độ cao. Ngay sau đó, một cán bộ làm nhiệm vụ đã dùng xe mô tô cảnh sát đuổi theo. Chiếc xe ô tô đã bị chặn lại khi vào tới gần trung tâm thành phố.

Ông Võ Văn Liêm - nguyên cán bộ cấp cao của Quân ủy Trung ương đã lớn tiếng với CSGT sau khi bị dừng xe vì lỗi chạy quá tốc độ.

Lúc này, tài xế không xuống xe, xuất trình giấy tờ theo quy định. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi ngồi bên trong xe tỏ thái độ không đồng tình và dùng lời lẽ thô tục chửi cán bộ làm nhiệm vụ.

Trong khi, lực lượng làm nhiệm vụ đang tiếp tục yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ thì người đàn ông khoảng 60 tuổi ngồi trên xe yêu cầu tài xế cho xe tiếp tục đi về hướng quận Ninh Kiều.

Lúc xảy ra vụ việc, nhiều người dân bức xúc đã dùng điện thoại quay lại cảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, người đàn ông ngồi trong xe và to tiếng với cảnh sát giao thông là ông Võ Văn Liêm - nguyên cán bộ cấp cao của Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc Phòng) đã nghỉ hưu.

Hiện sự việc vẫn đang gây ồn ào trong dư luận về hành vi của vị nguyên cán bộ cấp cao trên.

Nhận 9 tháng tù vì tát CSGT

Nữ sinh lớp 12 Phạm Thị Mỹ Linh (TP.HCM) đã có hành vi tát liên tiếp vào mặt một chiến sĩ CSGT tại TP.HCM khi cô cùng mẹ đi xe máy vi phạm giao thông được lực lượng này kiểm tra.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2.7.2011, bà Trương Thị Hạnh (mẹ của Linh) có điều khiển xe máy chở Linh và em trai chạy ngược chiều trên tuyến đường Lê Văn Khương (quận 12, TP.HCM).

Thấy xe chở ba lại chạy ngược chiều nên đồng chí Ánh đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Bà Hạnh không xuất trình được đầy đủ giấy tờ nên CSGT Ánh và đồng nghiệp là Vũ Quang Long tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Phạm Thị Mỹ Linh (TP.HCM) bị phạt 9 tháng tù vì có hành vi tát liên tiếp vào mặt một chiến sĩ CSGT. (Ảnh VNE)

Lúc này, bà Hạnh giật cuốn biên bản và giấy đăng ký xe, đồng thời giằng lấy xe định đẩy đi thì bị hai CSGT giữ lại.

Thấy vậy, Linh đã dùng tay xô đồng chí Ánh ra giữa đường sau đó quay lại lấy tay xô đồng chí Long, tiếp tục dùng tay tát vào người, vào mặt đồng chí này rồi la hét và ngất xỉu.

Sự việc nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử. TAND quận 12 (TP.HCM) với nhận định, Linh chưa phạm tội lần nào, nhân thân tốt... nhưng hành vi lại manh động, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của lực lượng làm nhiệm vụ và an ninh trật tự xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam.

Đi sai làn, nắm cổ áo và văng lời thô tục khi bị CSGT nhắc nhở

Sự việc nghiêm trọng này xảy ra vào ngày hôm qua (17.7), tại nút giao lộ đường Ung Văn Khiêm – Nguyễn Xí, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo đó, Theo đó, người phụ nữ điều khiển ô tô 4 chỗ mang BKS: 51A - 429 87 đã lấn làn lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm.

Lúc này, một chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP.HCM đang ở gần đó chạy lại gõ cửa nhắc nhở thì bất ngờ người phụ nữ bước xuống xe và lớn tiếng chửi bới một cách thậm tệ.

Trịnh Thị Thùy Dương đã có nhiều hành vi lăng mạ, xúc phạm chiến sĩ CSGT bị người dân quay lại được.

Người phụ nữ này còn xông vào nắm cổ áo chiến sĩ CSGT trước mặt nhiều người. Vụ việc khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Người phụ nữ trên được xác định là Trịnh Thị Thùy Dương, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường 25, quận Bình Thạnh đã có mặt tiến hành mời bà Dương về trụ sở để làm việc.

Hòa Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-loat-vu-csgt-bi-nguoi-vi-pham-chong-doi-lang-ma-tham-te-788553.html