Hàn Quốc - Uruguay: Đại diện Nam Mỹ giành quyền đi tiếp

Nhập cuộc tốt hơn và thậm chí đã có một pha dứt điểm đập cột dọc, tuy nhiên, đại diện của châu Á lại bất ngờ bị Uruguay chọc thủng lưới sau tình huống sai lầm của hàng thủ. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, Hàn Quốc ép sân liên tục và được đền đáp xứng đáng bởi bàn thắng của Lee Chung Young.

Trước khi VCK World Cup 2010 diễn ra, có lẽ ít người nghĩ đến việc Hàn Quốc và Uruguay sẽ gặp nhau tại vòng 16 đội. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, có thể nói cả hai xứng đáng có được vinh dự này. Trận đấu diễn ra hấp dẫn và sội động ngay từ đầu. Hai đội vào trận hừng hực khí thế và hoàn toàn không có ý định chơi thăm dò. Ngay phút thứ 5, cơ hội đã đến với ĐT Hàn Quốc. Sau khi Park Ji Sung bị phạm lỗi, đội bóng châu Á được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở chếch bên cánh trái. Đáng tiếc là pha đá phạt tuyệt đẹp của Park Chu-Young bóng lại đi trúng cột dọc. Clip bàn thắng của Suarez. Video: Rutube. Không tạo được nhiều pha bóng đáng nói từ đầu trận do tiền đạo chủ lực Forlan bị kèm khá chặt, thế nhưng, ngay trong pha bóng nguy hiểm đầu tiên của mình, Uruguay đã có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Trong tình huống này, các hậu vệ Hàn Quốc đã bị hút hết về phía Forlan nhưng lại không ngăn được tiền đạo này tung đường chuyền tuyệt đẹp loại bỏ hoàn toàn cả hàng thủ lẫn thủ thành Sung-Ryong. Bóng đến chân Luis Suarez để rồi cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống đưa Uruguay vượt lên dẫn trước. Bàn thua khiến các cầu thủ Hàn Quốc choáng váng. Những phút tiếp theo họ liên tục để Uruguay lấn lướt và tạo ra sóng gió trước khung thành. Chơi nổi bật nhất trên hàng công của các nhà cựu vô địch thế giới chính là Forlan. Anh liên tục có những pha xử lý tinh tế khiến các hậu vệ áo trắng phải hoạt động rất vất vả. Phải đến nửa cuối của hiệp 1, Hàn Quốc mới dần lấy lại được thế trận. Park Chu-Young vẫn là cái tên đáng nói nhất bên phía đội bóng này. Chỉ tiếc là những pha dứt điểm của cầu thủ này vẫn thiếu một chút chính xác để có thể làm nên chuyện. Cuối hiệp 1, Uruguay lẽ ra đã được hưởng quả penalty nếu trọng tài nhìn thấy pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của một cầu thủ Hàn Quốc sau pha dứt điểm của Maxi Perreira. Sang đến hiệp 2, mưa bắt đầu rơi trên sân Nelson Mandela Bay. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được lối chơi hừng hực quyết tâm của đội bóng châu Á. Họ liên tiếp tấn công và ép Uruguay phải co cụm phòng ngự. Những cơ hội lần lượt đến với Hàn Quốc và nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 67. Sau pha đá phạt bên phía cánh phải, bóng bị một cầu thủ Uruguay phá ra đến đúng vị trí của Lee Chung Yong. Trong tư thế không bị ai kèm cầu thủ này dễ dàng đánh đầu tung lưới đối thủ, san bằng cách biệt. Đội hình ra sân: Hàn Quốc: Sung-Ryong, Du-Ri Cha, Yong-Hyung Cho, Jung-Soo Lee, Young-Pyo Lee, Jung-Woo Kim, Sung-Yueng Ki, Jae-Sung Kim, Ji-Sung Park, Chung-Yong Lee, Chu-Young Park Uruguay: Muslera, Pereira, Diego Lugano, Godin, Fucile, Arévalo, Pérez, Alvaro Pereira, Forlan, Suarez, Cavani Bàn thắng: Suarez 8' * Tiếp tục cập nhật Việt Anh

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Han-Quoc--Uruguay-Dai-dien-Nam-My-gianh-quyen-di-tiep/20106/100060.datviet