Hàn Quốc mang 'dao mổ trâu giết gà' và suýt bị quật

Toàn những tên tuổi lớn nhưng Hàn Quốc suýt bị Malaysia trừng phạt vì lối chơi...nhởn nhơ.

Những tên tuổi đang "hot" nhất của tuyển Hàn Quốc được HLV Jurgen Klinsmann tung ra sân chạm trán với Malaysia.

Nó chẳng khác nào Hàn Quốc mang “dao mổ trâu giết gà” ấy thế mà bị suýt bị....gà quật.

Kết quả chung cuộc bảng E, điều này đồng nghĩa Indonesia đã mất vé vớt.

Son Heung-min, đội trưởng Tottenham và Hàn Quốc dù làm mưa làm gió các sân cỏ Anh nhưng phải nói rằng, ba trận vòng bảng này anh nhạt nhòa và trông có vẻ đuối sức. “Thần thái” xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, nhăn mặt và đặc biệt không thanh thoát đó là một hình ảnh đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

Pha bật cao đánh đầu mở điểm cho Hàn Quốc của Jeong Woo-Yeong. Ảnh: Getty

Với những tên tuổi khủng đá đội hình xuất phát Kim Min-jae, Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan. Hwang In-beom, Cho Gue-sung...Còn Malaysia trước khi gặp Hàn Quốc thì thua hai trận (thua Jordan 0-4 và Bahrain 0-1) không ghi nổi bàn thắng.

Ấy thế mà toàn đội Malaysia đã hạ quyết tâm phải có một điểm bỏ túi trước khi rời Qatar...và họ đã làm được.

...Nhưng Faisal Halim đưa trận đấu ở lại vạch xuất phát ở phút 51. Ảnh: Getty

Tuy nhiên phải nhìn nhận sòng phẳng là dường như đã chắc suất đi tiếp nên Hàn Quốc muốn hoàn thiện thêm các mảng miếng, phối hợp nhỏ, đan xen trước cầu môn đối phương. Các học trò của HLV Klinsmann thể hiện theo cách này rất nhiều. Sự “nhởn nhơ” của Hàn Quốc có những thời điểm trả giá.

...Rồi Arif Aiman lại đưa Malaysia vượt lên dẫn 2-1. Ảnh: Getty

Phút 21 thì Jeong Woo-yeong có pha đánh đầu từ phạt góc ăn bàn. Quả bóng bay vào phía trong cột xa ở trên không, thủ môn Syihan Hazmi tung người với bóng ra ngoài. Tuy nhiên trọng tài được tổ VAR tư vấn và công nhận bàn thắng. Đó cũng là tỉ số ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, phút 51 thì phòng ngự Hàn Quốc chủ quan, thể hiện rất rời rạc, đứt quãng dường như có ý xem thường những pha vây ráp của Malaysia...và họ đã trả giá. Faisal Halim có một pha xây lưng về cầu môn của Hàn Quốc nhận bóng rồi....vặn lườn rất tuyệt rồi ra chân phải rất bất ngờ khiến thủ môn Jo Hyeon-woo bất ngờ vì không chọn vị trí tốt. Faisal Halim có bàn san bằng cho Malaysia.

Gương mặt của đội trưởng Son Heung-min của Hàn Quốc thường hay nhăn nhó và cũng có bàn thắng cho Hàn Quốc từ chấm 11m. Ảnh: Getty

Phút 58, Malaysia tiếp tục có bàn thắng, từ chấm 11m. Afif Aiman nhận bóng trong vùng cấm thì Seol Young-woo tung chân để tước bóng, không may không trúng bóng và trúng vào phần sau chân của Aiman dẫn đến phạt đền.

Chính Arif Aiman cầm bóng đặt vào chấm 11m và đánh lừa được Jo Hyeon-woo đưa Malaysia vượt lên dẫn 2-1.

Bộ đôi Arif Aiman và Faisal Halim thi đấu rất ấn tượng và có những pha phối hợp rất ấn tượng và Hàn Quốc suýt trả giá thêm.

Tuy nhiên phút 83, Hàn Quốc được hưởng pha đá phạt trực tiếp chừng 20m trực hiện cầu môn Hazmi. “Vua sút phạt” Lee Kang-in ra lòng bàn chân cực chuẩn, bóng bay sát góc ê ke khiến thủ môn Hazmi tung người chạm bóng nhưng không thể đẩy bóng ra ngoài. Lee Kang-in san bằng 2-2 cho Hàn Quốc.

Phút 90, Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền và Son Heung-min nâng tỉ số lên 3-2....nhưng rồi Romel Morales có bàn san bằng 3-3 cho Malaysia ở phút 90+12 khi trận đấu có 12 phút bù giờ.

Qua trận vòng bảng, ứng viên vô địch Hàn Quốc rất vất vả, ghi 8 bàn và để thủng lưới 6 lần.

Ở trận đấu cùng giờ Bahrain đánh bại Jordan 1-0.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/han-quoc-mang-dao-mo-trau-giet-ga-va-suyt-bi-quat-post773736.html