'Hàn gắn' tình cảm bất thành, người đàn ông ra tay sát hại vợ

Vợ chồng Nghĩa xảy ra mâu thuẫn nên đã ngủ riêng. Vì muốn hàn gắn tình cảm nên Nghĩa chủ động xuống nước nói chuyện. Khi bị vợ khước từ và buông lời khó nghe, y đã ra tay sát hại người từng 'đầu gối tay ấp' với mình.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Võ Văn Nghĩa (58 tuổi) trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo đó, vì xảy ra một số mâu thuẫn nên vợ chồng Nghĩa ngủ riêng mỗi người một phòng. Đêm ngày 13/3/2023, sau khi đi tập thể dục về, Nghĩa thấy vợ nằm một mình trong phòng nên vào xin lỗi để hàn gắn tình cảm.

Võ Văn Nghĩa trong phiên xét xử

Tuy nhiên, đề nghị của Nghĩa bị vợ khước từ và buông lời khó nghe khi người đàn ông này đòi ngủ chung. Uất ức vì những câu nói của vợ, Nghĩa xuống bếp lấy con dao. Sau đó, người đàn ông này đi vào phòng vợ đang nằm, bật điện rồi tiến đến đâm nhiều nhát vào người vợ.

Bị đâm bất ngờ, người vợ vùng lên bỏ chạy và kêu cứu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do bị thương nặng nên đã tử vong sau đó.

Trong phiên xét xử, Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho rằng vì bực tức trước những lời nói của vợ dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát.

Khi được nói lời sau cùng, Nghĩa đã xin lỗi con cái và anh em bên ngoại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Nghĩa 19 năm tù.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/han-gan-tinh-cam-bat-thanh-nguoi-dan-ong-ra-tay-sat-hai-vo-post546615.antd