Hai nghệ sĩ Phùng Há - Bảy Nam biểu diễn bên giường bệnh

(CATP) Được tin báo của NSƯT Nam Hùng (con nuôi cô Bảy Phùng Há): “Má Bảy nhập viện lần này tình trạng sức khỏe quá yếu sợ không qua khỏi. Anh tranh thủ vào thăm má và nhớ mang theo máy ảnh chụp vài kiểu để có những bức ảnh cuối cùng”, tôi tranh thủ vào ngay bệnh viện. Nhưng vừa đến tầng trệt, cô Bảy Nam và nhiều khách đến thăm đều bị các cô y tá chặn lại bởi có lệnh của bác sĩ không cho lên thăm vì cô đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Hai cô Bảy vui mừng khi gặp nhau trên giường bệnh Đang lúc tôi và cô Bảy còn chần chừ chưa về thì vị bác sĩ điều trị cho cô Bảy gặp cô Bảy Nam ông liền vui vẻ: “Ai lên thì không được chớ với cô thì tôi cho phép nhưng tránh đừng nói chuyện nhiều”. Cô Bảy Nam giới thiệu tôi là nhà báo muốn lên chụp vài kiểu hình của cô Bảy Phùng Há để... có dịp sử dụng đăng kèm theo bài viết. Nghe thế, bác sĩ cho tôi và cô Bảy Nam cùng lên lầu để thăm và chụp ảnh. Khi được người nhà đỡ ngồi dậy, thấy cô Bảy Nam với tôi đến thăm, bà nhếch miệng cười trong khi đôi môi còn run liên tục. Rồi chẳng biết do “ma lực” nào hỗ trợ mà sau vài câu cô Bảy Nam hỏi: “Chị thấy trong người ra sao, có ăn uống được không?”. Cô Bảy Phùng Há không trả lời mà xoay qua nói với tôi: “Công Minh có máy ảnh mang theo đó, em chụp liền cho tôi và Bảy Nam mấy kiểu. Tôi sợ không còn dịp nào chụp hai đứa tôi lần nữa đâu”. Sau vài kiểu ảnh, được tôi “nhá” đèn, bà liền tuột người thật nhanh xuống khỏi giường làm cho tôi và cô Bảy Nam tái mặt sợ bà té xuống đất sẽ nguy. Bảy Nam (trái) vai Lý Nhu, Phùng Há vai Lữ Bố Cô Bảy Nam định dìu đỡ bà lên giường nằm trở lại nhưng bà gạt tay cô Bảy Nam và nói: “Tôi nhớ sân khấu quá, Bảy Nam diễn với tôi một lớp trong Phụng Nghi Đình nhé: Tôi Lữ Bố, Bảy Nam - Lý Nhu, tôi thích lớp này diễn với Bảy Nam, Công Minh chụp ảnh hai chị em tôi diễn nhé, không cần sân khấu, không cần y trang, không cần có khán giả”. Cô Bảy Nam chấp hai tay xá lia lịa: “Chị đứng không vững mà diễn gì được, chị mà té xuống thì tôi và Công Minh mang họa”. Cô Bảy Phùng Há hất tay cô Bảy Nam, đưa hai tay múa và bắt cô Bảy Nam phải múa hát theo. Cô Bảy Nam sợ cô Bảy té liền nắm chặt tay vừa năn nỉ khóc, cô Bảy Phùng Há chỉ vào mặt cô Bảy Nam vừa nói với tôi: “Lữ Bố chưa chết mà Lý Nhu khóc chắc kỳ này Lữ Bố chết thiệt, Công Minh làm chứng nhé”. Đã 12 năm qua (1997 - 2009), tôi giữ những bức ảnh hy hữu này và chờ cho đến ngày cả hai cô Bảy Phùng Há và Bảy Nam từ trần. Và ngày giờ ấy đã đến vào lúc 0 giờ 30 ngày 5-7-2009 tôi mới đem ra đăng báo để tặng quý bạn đọc yêu sân khấu và hương hồn hai NSND Phùng Há và Bảy Nam.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=16818&mod=detnews&p=