Hãi hùng lời nhân chứng vụ cháy nhà, 7 người thoát chết

"Tôi đang ngủ thì giật mình vì nhiều tiếng la hét. Chạy ra ngoài xem thấy nhiều người đứng trên nóc nhà hàng xóm kêu cứu, phía dưới khói lửa ngùn ngụt...", một nhân chứng kể lại.

Ngày 6/9, lực lượng Công an phường 4 đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở địa chỉ 12 đường số 7 (quận 8, TP.HCM) khiến 1 người chết, 1 người bỏng nặng, theo tin tức trên báo VTC News.

Trước đó, vào lúc 2h sáng cùng ngày, người dân tri hô khi phát hiện căn nhà trên khói lửa nghi ngút. Lửa ngùn ngụt ở tầng trệt khiến những người bên trong không thoát ra được. Họ chạy ngược lên sân thượng, mắc kẹt tại đây, theo tin tức trên báo VnExpress.

Cảnh sát PCCC điều hơn 10 xe cùng hơn trăm chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa chia thành nhiều tốp xông vào dập lửa, giải cứu được 7 người trên sân thượng, trong đó anh Trương Hữu Luật (41 tuổi, quê Đồng Tháp) bị thương.

Hiện trường hỏa hoạn sáng nay. Ảnh: VnExpress.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hiệp Anh (29 tuổi, quê Đồng Tháp).

Sống gần hiện trường, bà Năm cho biết: "Tôi đang ngủ thì giật mình vì nhiều tiếng la hét. Chạy ra ngoài xem thấy nhiều người đứng trên nóc nhà hàng xóm kêu cứu, phía dưới khói lửa ngùn ngụt. Cảnh sát tới nhanh lắm, đưa họ xuống an toàn".

Bà Lan (54 tuổi, chủ hộ đối diện căn nhà bị cháy) cho biết, khoảng 2h cùng ngày bà đang ngủ thì nghe tiếng la hét “cháy nhà, cháy nhà…”. Khi bà Lan chạy ra ngoài thì phát hiện căn nhà 4 tầng bốc cháy dữ dội, nhiều nạn nhân kêu cứu bên trong.

"Đám cháy lớn lan tỏa khiến căn nhà 4 tầng không còn lối thoát. Ngay lập tức, hàng xóm có mặt dùng bình chữa cháy, dùng cát dập lửa đồng thời phá cửa cho các nạn nhân chạy ra ngoài.

Khi vừa phá được cửa, tôi thấy 2 vợ chồng chủ nhà ôm con nhỏ 3 tuổi cùng 3 công nhân chạy rệu rã thoát ra, trong đó có 1 người bỏng nặng. 2 người khác chạy ngược lên sân thượng bị mắc kẹt gào thét kêu cứu. Khoảng 30 phút sau, lực lượng PCCC có mặt dập lửa, giải cứu các nạn nhân”, bà Lan nhớ lại.

Là người trực tiếp phát hiện và dập lửa, ông Trần Tèo (71 tuổi) cho biết, ông là người phát hiện vụ việc đầu tiên.

“Tôi ngủ ngoài sân thượng nghe tiếng kêu cháy nhà bên cạnh nên lập tức gọi điện cho cảnh sát PCCC hỗ trợ. Tiếp đó, tôi gọi con và nhiều người dân hỗ trợ dập lửa, cứu người. Ngoài dùng bình chữa cháy, tôi và một số người đã sử dụng cát dập lửa nên phát huy hiệu quả, 30 phút sau ngọn lửa được khống chế. Anh em đã phá cửa, giải cứu được 6 người”, ông Tèo cho biết.

Theo ông Tèo, nếu lúc đó người dân không kịp phát hiện, hỗ trợ thì số người thương vong trong vụ cháy chắc chắn sẽ hơn con số 2.

“Thấy căn nhà cháy vậy ai cũng hoảng, nghĩ mọi người trong nhà sẽ chết hết. Dưới nhà 5 xe máy bốc cháy dữ dội, các nạn nhân kiệt sức, có dấu hiệu ngạt thở.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hai-hung-loi-nhan-chung-vu-chay-nha-7-nguoi-thoat-chet-d108039.html