Hai học sinh trả lại chiếc ví cho người đánh mất

Chiều 4-3, trên đường đi học về, hai em Trương Nhật Nam và Tạ Minh Đức, học sinh Lớp 7A, Trường THCS thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) nhặt được chiếc ví da màu nâu rơi ở lề đường.

Kiểm tra, hai em thấy trong ví có 1.220.000 đồng, căn cước công dân, thẻ học sinh đều mang tên Hoàng Thanh Truyền và ảnh chân dung. Thấy vậy, hai em chủ động tìm đến Công an thị trấn Ba Chẽ trình báo, giao nộp chiếc ví. Tiếp nhận thông tin và tài sản nhặt được, chiều 5-3, Công an thị trấn Ba Chẽ tiến hành xác minh và tìm được người đánh rơi chiếc ví là cháu Hoàng Thanh Truyền, học sinh Lớp 12B3, Trường THPT Ba Chẽ để trả lại tài sản.

Cán bộ Công an thị trấn Ba Chẽ bàn giao lại ví tiền cho cháu Hoàng Thanh Truyền, học sinh Lớp 12B3, Trường THPT Ba Chẽ.

Có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Ba Chẽ để nhận lại tài sản, Hoàng Thanh Truyền chia sẻ: “Nhà cháu nghèo lắm. Ngoài giờ học, cháu phải đi hái chè thuê để phụ bố mẹ có thêm tiền đóng học. Đây là số tiền công cháu vừa nhận được và dự định sẽ nộp tiền học. Trên đường đến trường, không may cháu đánh rơi chiếc ví. Cháu đã rất lo lắng khi bị mất chiếc ví. Thật may, hai em nhặt được và nhờ các chú công an tìm, trả lại cháu”.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm Lớp 7A nhận xét: “Trương Nhật Nam và Tạ Minh Đức là hai học sinh nhanh nhẹn, chăm ngoan, học giỏi. Ở lớp, các em luôn hòa đồng và biết giúp đỡ bạn bè. Hành động đẹp này thể hiện sự trung thực, thật thà của các em, rất đáng được biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, em Tạ Minh Đức đã 3 lần nhặt được của rơi và trả lại người đánh mất”.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hai-hoc-sinh-tra-lai-chiec-vi-cho-nguoi-danh-mat-767722