Hai cuộc thi của Báo Người Lao Động: Tôn vinh 10 tác giả xuất sắc nhất

Ngày 28-7, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm và Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc năm 2022-2023.

Ngày 28-7, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" năm 2022-2023.

Ở cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc", Ban Tổ chức đã chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 250 tác phẩm dự thi để trao 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba và 2 Giải Khuyến Khích.Giải Nhất: Bộ ảnh "Những điểm cờ thiêng liêng", tác giả Nguyễn Xuân Tư;

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt Giải Nhất cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc", tác giả Nguyễn Xuân Tư không giấu nổi niềm xúc động. Tác giả dành lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành.

"Tôi rất may mắn được đi đến nhiều vùng miền của Tổ quốc. Đi đến bất kỳ đâu được thấy lá cờ Tổ quốc thì lòng tôi luôn dạt dào cảm xúc. Thật tuyệt vời khi Báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc thi này để mọi người có thể chuyển tải tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia thông qua hình ảnh lá cờ thiêng liêng.

Ngày những tác phẩm của tôi được đăng Báo Người Lao Động đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi buổi lễ trao giải được tổ chức đúng dịp "sinh nhật" 48 năm của tờ Báo mà tôi yêu. Suốt thời gian qua, Báo Người Lao Động đã không ngừng cải tiến, phục vụ bạn đọc khắp cả nước. Không chỉ riêng cuộc thi này mà rất nhiều cuộc thi, hoạt động khác đều nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia nhiệt tình của công chúng" - tác giả Nguyễn Xuân Tư chia sẻ thêm.

Bức ảnh "Cột cờ Cà Mau" thuộc bộ ảnh Những điểm cờ thiêng liêng (Nguyễn Xuân Tư)

Giải Nhì: Bộ ảnh "Hào khí miền Đông", tác giả Nguyễn Trung Trực;

Bức ảnh "Giương cao ngọn cờ thiêng liêng của Tổ quốc" thuộc bộ ảnh Hào khí miền Đông (Nguyễn Trung Trực)

Giải Ba:

Ảnh "Bản nhỏ bình yên", tác giả Vũ Phi Long;

Ảnh "Bản nhỏ bình yên"

Giải Khuyến Khích:

1. Ảnh "Những cột mốc trên biển Đông ngày tránh bão", tác giả Nguyễn Khoa Huy

2. Ảnh "Tình quân dân", tác giả Nguyễn Hữu Thông.

Giải Nhất: Tác phẩm "Ký ức nhà giàn", tác giả Hoàng Long;

Tác giả Hoàng Long cho biết anh là bạn đọc trung thành nhiều năm qua của Báo Người Lao Động, luôn tích cực ủng hộ tất cả các cuộc thi, các hoạt động mang đậm tính nhân văn và có sức lan tỏa hiệu ứng xã hội sâu rộng của Báo Người Lao Động.

Bản thân là một người chiến sĩ, anh càng có động lực to lớn thôi thúc bản thân mình dùng bút lực để chuyển tải những bài viết ý nghĩa đóng góp vào cuộc thi.

Hồi tưởng về hoàn cảnh ra đời tác phẩm "Ký ức nhà giàn", tác giả Hoàng Long kể, sự kiện cơn bão Fathes đánh sập nhà giàn Phúc Nguyên 2A (DK1/6) rạng sáng 12-12-1998 luôn ám ảnh trong đầu anh. Bởi đây là nhà giàn anh đã từng sống, làm việc, huấn luyện suốt gần 10 tháng, từ tháng 4.1995-12.1995.

"Đã gần 25 năm trôi qua, sự kiện nhà giàn Phúc Nguyên 2A bị bão đánh sập làm 3 cán bộ chiến sĩ hi sinh, luôn ám ảnh tôi. Tôi làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1 liên tục 11 năm, nhưng Phúc Nguyên 2A là nơi tôi đau đáu. Bởi đây là nhà giàn giúp tôi trưởng thành. Nhà giàn DK1 là nơi lấy đi tuổi thanh xuân của tôi, nhưng cũng là nơi cống hiến, tự hào, kiêu hãnh nhiều nhất của đời lính biển.

Khi nhà giàn Phúc Nguyên 2A bị bão đánh sập, tôi đeo quân hàm thượng úy, chức vụ Phó chỉ huy chính trị Đại đội thông tin Lữ đoàn 171 Hải quân. Tôi được cấp trên điều về đây để tăng cường. Suốt đêm 12-12-1998 tất cả đại đội thông tin chúng tôi không ngủ. Chúng tôi ngồi bên máy I-Com sóng cực ngắn, nghe từng tiếng kêu cứu của chiến sĩ thông tin Hoàng Văn Thủy nói với đài canh thông tin SCH Hải Phòng: "Bố em là Hoàng Văn Sơn, mẹ em là Lê Thịnh ở Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Nếu em chết, cho em gửi lời chào tới các thủ trưởng. Vĩnh biệt". Tôi gào thét trong máy I-Com "Các đồng đội bình tĩnh"…" - tác giả kể.

Giải Nhì: Tác phẩm "Hai dải đất, một tấm lòng", tác giả Lê Phương Dung;

Giải Ba: Tác phẩm "Chiến dịch K5 lịch sử", tác giả Lưu Nhi Dũ;

Giải Khuyến Khích:

1. Tác phẩm "Ký ức những ngày binh lửa", tác giả Lê Khánh;2. Tác phẩm "Gửi anh của em...", tác giả Hoàng Thị Thùy Dương.

Nội dung - trình bày:

Xuân Huy - Ý Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/hai-cuoc-thi-cua-bao-nguoi-lao-dong-ton-vinh-10-tac-gia-xuat-sac-nhat-20230728234728541.htm