Hai con trai tưới xăng đốt chết cha ruột vì nghi phụ bạc mẹ

Khi nghe tin cha ruột là ông C. đang ở nhà người phụ nữ khác, nghi cha phụ bạc tình cảm với mẹ, hai con trai là Danh và Duy mang theo can xăng đến nhà người phụ nữ này để làm rõ trắng đen.

Gây án táo tợn

Vào chiều 5/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một đại diện Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, vừa qua trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) xảy ra thảm án 2 con trai tạt xăng thiêu sống cha vì nghi ngờ cha phụ bạc tình cảm với mẹ.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Đ.T.C. (56 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa). Hung thủ là 2 anh em ruột, là con của ông C. gồm Đỗ Thành Danh (34 tuổi) và Đỗ Thành Duy (22 tuổi).

Vị đại diện cũng cho biết thêm: “Vụ án đau lòng này xảy ra vào ngày 25/10 vừa qua. Sau nhiều ngày chống chọi với những vết bỏng do xăng gây ra, ông C. đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 4/11. Sau khi ông C. qua đời, vào sáng 5/11, cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể ông C. cho người thân đưa về nhà để tổ chức hậu sự".

“Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ. Do 2 hung thủ là Danh và Duy bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nên cơ quan công an chưa ra quyết định khởi tố bị can. Khi 2 đối tượng này bình phục vết thương, cơ quan công an sẽ thực hiện các bước điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của anh em Danh và Duy theo đúng quy định của pháp luật”, vị đại diện thông tin thêm.

Theo kết quả điều tra vụ án của Công an tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 17h30 chiều ngày 25/10, Đỗ Thành Danh và Đỗ Thành Duy đang ở nhà thì nhận được tin cha ruột là ông Đ.T.C. đang ở nhà bà H.T.M. (54 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa). Do trước đó đã nghi ngờ ông C. có quan hệ tình cảm với bà C. nên anh em Danh rất tức giận. Cho rằng cha phụ bạc tình cảm với mẹ ruột mình để đến với người phụ nữ khác nên anh em Danh nảy sinh ý định đi tìm ông C. và bà M. để làm sáng tỏ mọi việc.

Khi chuẩn bị đi đến nhà bà M., Danh nói với Duy là cả 2 cần chuẩn bị một can xăng với mục đích là dọa đốt để cho ông C. sợ mà không “léng phéng” với bà M. nữa. Khoảng 30 phút sau, anh em Danh đã có mặt tại nhà bà M.. Tại đây, mặc dù không bắt quả tang cha “trai trên, gái dưới” với bà M. nhưng anh em Danh vẫn lớn tiếng nói ông C. nên dừng lại hành động đáng xấu hổ của mình.

Thấy 2 con trai hỗn hào, ông C. đã lớn tiếng chửi mắng rồi đuổi về nhà và cấm anh em Danh can thiệp vào chuyện riêng tư của cha. Tức giận trước lời nói của ông C., Danh bất ngờ cầm nguyên can xăng đổ lên người ông C., còn Duy thì bật lửa làm ông C. bùng cháy như ngọn đuốc sống. Lúc này, cả Danh và Duy mới sực tỉnh cơn mê muội nên liền tìm cách dập lửa cho cha. Tuy nhiên, không những không dập lửa trên người cha mà anh em Duy cũng bị lửa làm cho bỏng khắp người.

 Người nhà ông C. nhận thi thể ông C. đưa về nhà lo hậu sự. Bi kịch gia đình

Người nhà ông C. nhận thi thể ông C. đưa về nhà lo hậu sự. Bi kịch gia đình

Vị đại diện nói thêm, chỉ đến khi người dân hàng xóm biết chuyện chạy sang can thiệp thì 3 cha con ông C. mới được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, do tình trạng bỏng quá nghiêm trọng, các bác sĩ đã chuyển viện ông C. lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.

Trao đổi với PV, bác sĩ Lê Văn Nam (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: “Bệnh nhân Đ.T.C. nhập viện tại bệnh viện vào ngày 26/10 vừa qua. Khi nhập viện, bệnh nhân này bị bỏng rất nặng, hầu như bộ phận nào của cơ thể cũng bị thương cả. Với phương châm “phải cố gắng cứu người bằng mọi giá”, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tích cực điều trị cho bệnh nhân C.. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chống chọi với “thần chết”, ông C. đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Sau khi nạn nhân qua đời, bệnh viện đã làm thủ tục để bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận”.

Trong khi đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, khi nhập viện cấp cứu tình trạng sức khỏe của Danh và Duy cũng rất nguy hiểm, cũng bị bỏng toàn thân. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của Danh và Duy đã tốt hơn trước.

“Đây là 2 ca cấp cứu bỏng hy hữu. Bởi, cả 2 bị bỏng do lao vào cố dập lửa trên người cha. Tuy nhiên, do khi tạt xăng vào người cha, xăng đã bắn lên người cả hai nên lửa mới cháy lan và gây ra thảm kịch này”, một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chia sẻ.

Tiếp xúc với PV tại bệnh viện, Danh cho biết rất hối hận vì hành động nông nổi của mình, còn Duy thì cảm thấy day dứt vì đã gây ra cái chết của cha.

“Chúng tôi sẽ phải trả giá cho hành động tội ác của mình. Không biết trong thời gian tới, mẹ chúng tôi sẽ phải sống ra sao khi mà chồng chết, 2 con sắp phải đi tù. Đúng là bi kịch đang giáng xuống gia đình chúng tôi”, Danh chia sẻ thêm.

Bà M. cũng lên tiếng: “Thật sự là tôi bị mang tiếng oan. Tôi không có tình cảm gì với ông C. cả. Chúng tôi đều đã già, có con cái nên không hơi đâu làm chuyện gàn dở cả. Mọi người là do anh em Danh quá nóng tính, lại không nghe lời người lớn nên mới xảy ra cớ sự đau lòng này. Tôi mong anh em Danh sớm bình phục và sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Hiện người đau khổ trong vụ thảm án này là người vợ, người mẹ của ông C. và 2 anh em Danh. Những ngày qua, người phụ nữ này đã khóc cạn nước mắt vì nỗi đau quá lớn này. “Tôi thật sự đau đớn và không biết phải nói gì trước bi kịch này”, người mẹ trải lòng.

Chia sẻ với PV, bà N.T.L. (hàng xóm của ông C.) cho biết: “Tại địa phương, gia đình ông C. sống bình thường, không có gây ra điều tiếng gì cả. Bi kịch của gia đình này là do ông C. có thói quen là hay sang nhà hàng xóm chơi. Từ đó, dư luận dị nghị ông C. đang có tình cảm với người phụ nữ này và đến tai mẹ con của ông C.. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ là anh em Danh lại không làm chủ được bản thân để rồi gây ra thảm án”.

“Người dân ở địa phương, ai cũng cảm thấy đau xót khi nhìn vào hậu quả của thảm án này. Ai cũng phải lãnh lấy hậu quả, người thì chết đi, người thì chịu đau đớn về thể xác, người thì đau đớn về tinh thần”, bà L. nói thêm.

N.Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-hai-con-trai-tuoi-xang-dot-chet-cha-ruot-vi-nghi-phu-bac-me-a305437.html