HAGL cầm hòa Quảng Nam: Ánh sáng cuối đường hầm

Đấu với đội đầu bảng, lại mất Công Phượng sớm nhưng HAGL lại cho thấy sự khác biệt đến từ việc thay tướng.

1. Hai mùa vừa qua đến Tam Kỳ, lứa Công Phượng của HAGL đều trắng tay, thậm chí mùa 2015, họ ra về với 4 thua bàn cách biệt.

Trước vòng 22 V-League 2017, HAGL thua 4 trận liền, tình cảnh rất nguy ngập. Trong khi đó, Quảng Nam vừa lần đầu trong mùa giải, đánh chiếm ngôi đầu, khí thế đang hừng hực. Bởi vậy, nhiều người tin, kịch bản của 2 mùa trước sẽ lặp lại, hàng vạn CĐV xứ Quảng tới sân để chờ đợi những giây phút ăn mừng.

Nhưng thực tế lại không cho thấy sự khác biệt giữa đội bóng đang đứng đầu V-League với đội bóng đang xếp thứ 12 và phải vật lộn trụ hạng. Đúng ra thì chủ nhà Quảng Nam nhỉnh hơn về cơ hội song đội khách HAGL cũng biết cách cầm bóng chơi theo cách của mình khiến Quảng Nam phải dè chừng.

Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu. HAGL mừng ra mặt, người hâm mội đội bóng này có thêm hy vọng, họ như thấy ánh sáng cuối đường hầm.

2. HAGL ngày ra mắt tân giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong và quyền HLV trưởng Dương Minh Ninh đã không còn chơi bóng theo kiểu “truyền thống” mà bầu Đức mong muốn. Vẫn những con người ấy, nhưng có những điều chỉnh để hướng tới sự chắc chắn, an toàn hơn.

HLV Dương Minh Ninh sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 với bộ đôi trung vệ Đông Triều – Motta. Ở hành lang cánh phải, ông lựa chọn Văn Sơn, cánh đối diện là A Hoàng. Phía trên bộ đôi trung vệ, ông sử dụng Mobi Ferh đá tiền vệ trụ. Điều này có vẻ hợp lý khi nó đảm bảo cho khu vực giữa sân của HAGL có thể tranh chấp được bóng.

Ngoài ra, cựu trợ lý của HLV Hữu Thắng ở U22 Việt Nam còn đưa Phan Thanh Hậu vào sân ngay từ đầu để đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa 2 tuyến cùng với Minh Vương.

“Bình thường HAGL là đội hay chủ động tấn công. Nhưng hôm nay, họ rất chú trọng phòng ngự, bằng cách bố trí nhiều hậu vệ. Cả Mobi Ferh cũng được bố trí đá trước mặt cặp trung vệ. Điều đó khiến chúng tôi không có nhiều khoảng trống để tấn công”, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam cho biết sau trận.

Về tinh thần, các cầu thủ phố Núi dường như đã chơi với 200% khả năng. Họ duy trì sự máu lửa và tập trung đến hết trận. Đây chính là điều mà HAGL đã đánh mất ở những vòng đấu vừa qua dẫn đến kết quả bết bát.

“Tôi mới lên thay anh Tuấn nên có một số thay đổi về cách chơi. Những trận trước, HAGL cũng chơi tốt nhưng không biết cách ghi bàn và hàng thủ hay mắc lỗi. Nhưng trận này, toàn đội đã khắc phục được một số vấn đề. Tôi rất hài lòng khi có được một điểm”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

3. Hôm 21/10, Công Phương không mang băng đội trưởng (nó được trao cho thủ thành Tô Vĩnh Lợi) và anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 12 phút thì rời sân vì bị lật cổ chân. Nhưng HAGL không thua, họ thậm chí suýt thắng.

Bầu Đức có thể nở nụ cười sau trận đấu này bởi những điều chỉnh của ông ở băng ghế huấn luyện dường như đã mang tới những thay đổi tích cực.

Dấu ấn của tân giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong có thể chưa nhiều nhưng sự có mặt của ông đã tạo ra động lực cho các cầu thủ. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã tỏ ra gần gũi, thân thiện khi tới thăm, động viên toàn đội trên sân tập.

HAGL còn 4 trận nữa để trụ hạng, nhưng tự giờ, có thể chờ đợi những thay đổi tiếp theo từ “người dạy hổ” Chung Hae Seong.

ĐÔNG QUANG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hagl-cam-hoa-quang-nam-anh-sang-cuoi-duong-ham-post205127.html