Hà Nội vào mùa cúc họa mi

Đến hẹn lại lên, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, cúc họa mi bắt đầu bung nở, khoe sắc trắng tinh khôi, vẻ đẹp dung dị, tinh khiết của hoa khiến người dân và du khách khi tới Hà Nội mải mê săn tìm.

Thời điểm này, tại Hà Nội, cúc họa mi bắt đầu vào mùa. Những bông cúc họa mi lại nở rộ, khoe sắc giữa ánh nắng ban mai rực rỡ.

Cánh đồng hoa Tây Tựu, thung lũng hoa Hồ Tây, Bãi đá sông Hồng, Thảo nguyên hoa Long Biên… phủ trắng cúc họa mi.

Cúc họa mi hay còn gọi là loài hoa hiệu mùa đông. Những bông cúc nhỏ nhắn, có nhiều cánh trắng ngần, mang vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, thuần khiết mà bình dị. Từ một loài hoa dại, không biết từ khi nào, sắc trắng tinh khôi kiêu hãnh của cúc họa mi đã trở thành hình ảnh thân thương của người Hà Nội.

Thảo nguyên hoa Long Biên là một trong những điểm thu hút nhiều bạn trẻ Hà Nội đến check-in. Với giá vé 70.000 đồng/người, tại đây, du khách được đắm chìm trong không gian ngập tràn cúc họa mi với không gian thoáng đãng, mát lành.

Mùa cúc họa mi chỉ nở một mùa duy nhất trong năm, thời gian kéo dài chỉ khoảng 2 - 3 tuần. Do đó, nhiều người tranh thủ đã thời gian để lưu lại vẻ đẹp của loài hoa được coi là "đặc sản" của mùa thu Hà Nội.

Theo các chủ vườn, cúc họa mi bắt đầu vào mùa, hoa sẽ nở rộ và đẹp nhất trong vòng 3 tuần tới.

Mùa cúc họa mi chỉ nở một mùa duy nhất trong năm, thời gian kéo dài khoảng 2 - 3 tuần. Do đó, nhiều người tranh thủ đã thời gian để lưu lại vẻ đẹp của loài hoa được coi là "đặc sản" của mùa thu Hà Nội.

Chị Nguyễn Thanh Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, năm nào cũng vậy, đến mùa cúc họa mi, chị lại tìm đến các cánh đồng hoa chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ bên cúc họa mi. Vẻ đẹp mỏng manh nhưng giản dị của cúc họa mi đem đến cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt, nhất là vào thời điểm giao mùa như hiện nay.

Mỗi loài hoa đặc trưng đều có một vẻ đẹp riêng, là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh chung về Hà Nội. Thế nhưng với nhiều người, hoa cúc họa mi vẫn là nét chấm phá vô cùng đặc biệt, làm nên một Hà Nội rất đỗi bình dị, thân thương.

Hà Nội mùa nào cũng có hoa đẹp, ấy thế mà nhiều người vẫn si mê chút khác lạ, đặc biệt của những đóa cúc họa mi. Nhìn thấy những đóa hoa trắng ngần li ti ấy là đã ngỡ như chạm tay vào mùa thu.

Thủy Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-vao-mua-cuc-hoa-mi-post1056704.vov