Hà Nội vắng vẻ, bình yên trong ngày 30-4, 1-5

Trong ngày kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đường phố Hà Nội vắng vẻ bình yên, người dân thảnh thơi đi lại, vui chơi

Do dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tục, khiến Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ lạ thường

Do dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tục, khiến Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ lạ thường

Theo ghi nhận của PV, trong ngày kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đường phố tại Hà Nội vắng vẻ hơn rất nhiều so với ngày thường sôi động, vội vã.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đường phố tại Hà Nội vắng vẻ hơn rất nhiều so với ngày thường sôi động, vội vã.

Không còn cảnh nhộn nhịp xe cộ với tiếng còi ing ỏi ngày thường, nhiều tuyến đường ở Hà Nội hôm nay lại thưa thớt phương tiện di chuyển.

Không còn cảnh nhộn nhịp xe cộ với tiếng còi ing ỏi ngày thường, nhiều tuyến đường ở Hà Nội hôm nay lại thưa thớt phương tiện di chuyển.

Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm Thành phố cũng tương đối thông thoáng và vắng vẻ.

Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm Thành phố cũng tương đối thông thoáng và vắng vẻ.

Giao thông tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu sáng ngày 30-4 cũng tương tự.

Giao thông tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu sáng ngày 30-4 cũng tương tự.

Mật độ giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi thông thoáng, các phương tiện dễ dàng di chuyển.

Mật độ giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi thông thoáng, các phương tiện dễ dàng di chuyển.

Người dân thoải mái di chuyển trên đường vào giờ cao điểm.

Người dân thoải mái di chuyển trên đường vào giờ cao điểm.

Với lịch nghỉ lễ dài, nhiều người sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội đã lựa chọn việc về quê và đi du lịch, điều này khiến Thủ đô Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn.

Với lịch nghỉ lễ dài, nhiều người sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội đã lựa chọn việc về quê và đi du lịch, điều này khiến Thủ đô Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn.

Ghi nhận của PV thời tiết ngoài trời tương đối đẹp, nhiệt độ từ 20 - 22 độ C rất thích hợp để người dân đi chơi, dạo phố hít thở không khí trong lành lúc Hà Nội vắng bóng xe cộ.

Ghi nhận của PV thời tiết ngoài trời tương đối đẹp, nhiệt độ từ 20 - 22 độ C rất thích hợp để người dân đi chơi, dạo phố hít thở không khí trong lành lúc Hà Nội vắng bóng xe cộ.

Trên phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) có khá đông người dân đến đây để vui chơi, tận hưởng không khí nghỉ lễ.

Trên phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) có khá đông người dân đến đây để vui chơi, tận hưởng không khí nghỉ lễ.

Nhiều gia định sử dụng dịch vụ xe điện để tham quan, dạo quanh hồ Gươm.

Nhiều gia định sử dụng dịch vụ xe điện để tham quan, dạo quanh hồ Gươm.

Các em thích thú các môn thể thao tại phố đi bộ.

Các em thích thú các môn thể thao tại phố đi bộ.

"Sáng ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ở Hà Nội năm nào cũng vậy, thật bình yên, thoáng đãng, cờ, hoa tung bay khắp phố phường. Thời tiết hôm nay dịu mát khiến cả nhà tôi cảm thấy vui vẻ và dễ chịu" - chị Linh (Ba Đình) chia sẻ.

"Sáng ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ở Hà Nội năm nào cũng vậy, thật bình yên, thoáng đãng, cờ, hoa tung bay khắp phố phường. Thời tiết hôm nay dịu mát khiến cả nhà tôi cảm thấy vui vẻ và dễ chịu" - chị Linh (Ba Đình) chia sẻ.

Còn với nhiều người, thay vì lựa chọn những điểm du lịch ở các tỉnh đã lựa chọn ở lại thành phố trong kỳ nghỉ lễ để tranh thủ gặp gỡ bạn bè sau thời gian làm việc vất vả, căng thẳng.

Còn với nhiều người, thay vì lựa chọn những điểm du lịch ở các tỉnh đã lựa chọn ở lại thành phố trong kỳ nghỉ lễ để tranh thủ gặp gỡ bạn bè sau thời gian làm việc vất vả, căng thẳng.

Chị Ngọc Hương (quận Đống Đa) chia sẻ: “Do công việc khá bận nên chúng tôi có rất ít thời gian để gặp gỡ nên chúng tôi lựa chọn không đi du lịch mà ở lại Thủ đô để tranh thủ gặp gỡ nhau để hàn huyên và cùng đi dạo”.

Chị Ngọc Hương (quận Đống Đa) chia sẻ: “Do công việc khá bận nên chúng tôi có rất ít thời gian để gặp gỡ nên chúng tôi lựa chọn không đi du lịch mà ở lại Thủ đô để tranh thủ gặp gỡ nhau để hàn huyên và cùng đi dạo”.

Ngọc Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/ha-noi-vang-ve-binh-yen-trong-ngay-30-4-1-5-20230430152140451.htm