Hà Nội từng có một 'Đấu xảo'

Gần đây các cơ quan lưu trữ trực thuộc Cục Lưu trữ Nhà nước đã có rất nhiều đề án nghiên cứu, công bố rộng rãi các tài liệu ảnh và tư liệu, theo những chủ đề hấp dẫn và sinh động. Một trong số đó là công bố hơn 300 tài liệu về Cung Đấu xảo độc đáo của một thế kỷ trước tại Hà Nội. Công trình đó của người Pháp xây dựng, vốn là kiến trúc tráng lệ, xứng tầm với các cuộc trưng bày triển lãm quan trọng của Đông Dương.

Những sản phẩm thêu ren, chạm khảm, đồ gỗ nội thất, sơn mài, điêu khắc, kim hoàn, hay mây tre đan. Từ thế kỷ 18 đã cho thấy bàn tay vô cùng khéo léo và tỷ mỷ của những người thợ Việt Nam. Cũng có thể thấy, mẫu mã rất đa dạng, bởi được làm theo đặt hàng mẫu mã của người Pháp. Cũng chứng tỏ người Pháp đã rất biết sử dụng đội ngũ người thợ giỏi, nhân công chăm chỉ của người Việt. Bộ sưu tập ảnh và tư liệu về sản phẩm triển lãm và Cung Đấu xảo xưa, còn chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị.

Triển lãm "Đấu xảo".

Được biết, bên cạnh các các sản phẩm của Pháp và khắp thế giới, thì dưới sự đặt hàng, thiết kế của người Pháp, các mặt hàng Việt Nam luôn được đánh giá cao trong suốt thời kỳ Pháp thuộc. Triều đình nhà Nguyễn đã cử một phái đoàn sang Pháp để tham quan Hội Đấu xảo thế giới. Và các sản phẩm Việt Nam luôn mang về nhiều huy chương.

Hình ảnh tại triển lãm.

Cũng tại triển lãm, ít người biết rằng khu vực Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô ngày nay từng có một Cung Đấu xảo nguy nga, tráng lệ bậc nhất Đông Dương. Trải qua thời gian, công trình này đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn đôi sư tử bằng đồng hiện đang đặt tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội. Hoạt động “Đấu xảo” qua nguồn tài liệu lưu trữ của Trung tâm lưu trữ Quốc gia I được công bố cho thấy rất phong phú và có giá trị cho lịch sử Việt Nam, đồng thời tạo nên một không gian khám phá di sản tư liệu cho xã hội. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30/6 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, số 5 phố Vũ Phạm Hàm.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tung-co-mot-dau-xao-218076.htm