Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế

(HNM) - Từ 24 đến 28-9, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền - Hà Nội diễn ra cuộc triển lãm ảnh mang tên "Hà Nội 1000 năm qua con mắt bạn bè quốc tế". Gần 200 bức ảnh tại triển lãm không chỉ cho người xem những góc nhìn mới về một Hà Nội năng động, phát triển, mà còn toát lên tình yêu vô bờ của bạn bè quốc tế dành cho Thủ đô trong dịp Đại lễ này.

Những tác giả quốc tế tham gia triển lãm “Hà Nội 1000 năm qua con mắt bạn bè quốc tế”. Yêu Hà Nội từ những điều bình dị “Những điều bình dị nhưng riêng biệt của các bạn đã trở nên vô cùng đặc biệt và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng tôi. Đó chính là điều mà tôi muốn gửi gắm qua từng bức ảnh" - Đại sứ CH Phần Lan tại Việt Nam Pekka Hyvonen - một trong những tác giả tham gia triển lãm chia sẻ. Không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Đại sứ Pekka Hyvonen cho biết, khi mới sang Hà Nội ông chụp ảnh bất cứ nơi đâu và khi nào có thể để gửi cho các con đang sống ở Phần Lan. Sau đó các con đã khuyến khích ông đăng tải những bức ảnh đó lên mạng. "Những bức ảnh tôi chụp đều là những cảm nhận, ấn tượng của riêng mình. Khi đang đi xe máy hay xe đạp, tôi đều chú ý quan sát. Khi thấy cái gì đó thú vị, tôi đều dừng lại và chụp ảnh. Thủ đô Hà Nội đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và nguồn cảm hứng vô tận" - ngài Đại sứ tâm sự và mong muốn những tác phẩm tham gia cuộc triển lãm tại Hà Nội lần này sẽ được giới thiệu trên website để bạn bè quốc tế thêm hiểu và yêu Hà Nội. "Tôi là người có duyên với Hà Nội" Chủ tịch Liên đoàn Di sản quốc gia Pháp Philippe Chaplain đã dành nhiều tâm huyết để sưu tầm những tấm bưu thiếp cổ về Hà Nội từ nước Pháp, từ các nhà nhiếp ảnh nước ngoài. Tất cả chỉ là niềm đam mê như ông thừa nhận. Vì lẽ đó, Philippe Chaplain đã lập ra trang web www.hanoilavie.com bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh, Việt để chia sẻ những bức ảnh tư liệu quý giá của mình. "40 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm này tôi sưu tầm theo chủ đề địa lý, chia theo 5 khu vực khác nhau nhằm ghi lại cuộc sống của Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tôi mong rằng, khi những người dân Hà Nội nhìn thấy những bức ảnh này sẽ thốt lên rằng: Đây là khu vực tôi sống và họ có thể nhìn thấy những địa danh của Hà Nội xưa" - ông chia sẻ. "Tôi là người có duyên với Hà Nội" - Philippe Chaplain tự hào về điều đó khi cho rằng, khu phố cổ là trái tim của thành phố, nơi ông có thể khám phá ra nhiều điều thú vị về Hà Nội. Ông cho biết, ngày 10-10 tới ông sẽ có một triển lãm ảnh tại cầu Long Biên trong khuôn khổ lễ hội cầu Long Biên, bởi cây cầu này là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Pháp. Đại sứ Pekka Hyvonen và ông Philippe Chaplain chỉ là hai trong số hàng chục tác giả tham gia triển lãm. Thật khó có thể nói hết những tình cảm mà họ dành cho Hà Nội qua những bức ảnh này. Như khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại lễ khai mạc: "Các bạn thực sự là những người bạn đặc biệt của người dân Thủ đô Hà Nội và có một điểm chung, đó là mãi mãi chứa đựng trong mình một tình yêu Hà Nội sâu sắc".

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/1000_nam_thang_long/378946/ha-noi-trong-mat-ban-be-quoc-te.htm/