Hà Nội: Tấp nập dòng người du xuân đền Ngọc Sơn

Ngày Mùng 1 Tết hàng năm, người dân Thủ đô có thói quen tới đền, chùa để cầu may, cầu an, xin lộc cho một năm mới thuận hòa. Tại đền Ngọc Sơn - Tháp Bút, đông đảo người dân đã tới đây để bắt đầu chuyến du xuân đầu năm.

Từ 9h sáng, đền Ngọc Sơn đã đón rất nhiều du khách tới thăm quan và tiến lễ nhân ngày đầu năm mới.

Số lượng người tăng dần và trở nên tấp nập vào khoảng 11h trưa Mùng 1 Tết

Dòng người nối hàng tiến lễ tại Tháp Bút

Đông đảo người dân đổ về cầu may, mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

Trong tiết đầu xuân, nhiều ước nguyện đã được người dân thành kính gửi gắm tại ngôi đền này

Bạn Bảo Linh (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Năm nào mình cũng bắt đầu chuyến đi du xuân tại Đền Ngọc Sơn và nhất định mặc áo dài trong ngày đầu năm mới. Theo mình ngày Mùng 1 Tết là ngày truyền thống của dân tộc, của đất nước nên mặc một bộ áo dài sẽ phù hợp hơn. Đi lễ đầu năm, mình chỉ mong cầu đơn giản, gia đình luôn bình an, nhiều sức khỏe luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc."

Năm nay đã ngoài thất tuần, nhưng ông Nguyễn Huy Ích vẫn cùng hai con đi du xuân, ông luôn nhắc nhở con cháu, cần giữ truyền thống đi lễ đầu năm, đặc biệt phải tới Tháp Bút - Đền Ngọc Sơn, tri ân và kết nối với những bậc anh linh của dân tộc, cầu nguyện đất nước hòa bình, xã hội phát triển. Theo ông Ích: "Dịp đầu xuân người Việt Nam có truyền thống thăm quan các thắng cảnh, di tích lịch sử, trong những ngày này, mỗi người sưởi ấm lên trong trái tim về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc."

Các em nhỏ được du xuân cùng ông bà, bố mẹ

Gia đình chị Đinh Phương Thùy (quận Long Biên) chia sẻ, gia đình năm nào cũng đến chùa để bắt đầu chuyến du xuân và sẽ ghé tới thăm đền Ngọc Sơn - Tháp Bút. Theo chị Thùy, đây là hoạt động tạo nên truyền thống gia đình, qua đó chị cũng dạy cho các con về sự vẻ vang chống giặc ngoại xâm của dân tộc qua sự tích Vua Lê Lợi hoàn kiếm cho Rùa thần. Gia đình đưa con tới đây cũng để các con thả mình cảm nhận sự thiêng liêng của trời đất để tìm cho mình sự bình an từ trong tâm của các cháu.

Cầu Thê Húc được phân chia thành hai làn đi vào và đi ra ngay ngắn, trật tự nên dù đông người tới du xuân nhưng dòng người vẫn di chuyển thuận lợi

Cầu may mắn, cầu bình an, cầu đất nước thái bình là những ước nguyện chung người dân Thủ đô mong muốn trong năm mới Giáp Thìn 2024

Khu vực trưng bày hai tiêu bản rùa Hồ Gươm thu hút khách thăm quan

Các bạn nhỏ rất thích thú khi được ngắm "cụ" rùa Hồ Gươm

Đến chiều, dòng người đi lễ vẫn kéo dài không ngớt, tạo cảnh náo nhiệt, ấm áp trong ngày đầu năm mới

Tin và ảnh: Quốc Việt

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/ha-noi-tap-nap-dong-nguoi-du-xuan-den-ngoc-son-i359948/